Sốc vì người yêu tặng quà Valentine là 2 cân giò, bánh kẹo thừa sau Tết
Mới đây, trên một diễn đàn của sinh viên, một bài viết gây chú ý khi người yêu tặng quà valentine là 2 cân giò, 1 đống bánh kẹo thừa combo và hoa hồng... thắp hương.
Mới đây, trên diễn đàn NEU Confessions - một diễn đàn lớn dành cho sinh viên, giới trẻ, một bài viết đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng khi kể lại quà tặng nhận được trong ngày Valentine là 2 cân giò, 1 đống bánh kẹo thừa và hoa hồng thắp hương.
Nguyên văn bài viết được chia sẻ như sau:
Quà valentine là 2 cân giò và 1 đống bánh kẹo thừa combo hoa hồng thắp hương.…
Chẳng biết có nên trách ko nữa…mình với hắn yêu nhau được hơn 2 năm rồi, mình năm 3 K58, hắn thì năm 3 bên BK. Dịp valentine năm ngoái hắn còn tặng mình hoa với socola cẩn thận lắm, 8.3 lại tặng thêm 1 lần hoa nữa cơ…năm nay chắc yêu đc hơn 2 năm nên cũng gọi là lâu rồi… mình mới hỏi hắn là:
- Thế valentine định tặng em gì.
- Thì có gì tặng nấy thôi, yêu nhau lâu rồi em cũng hiểu anh mà!
- Hiểu gì cơ.
- Thì giờ chẳng nhẽ năm nào những ngày này cũng quà cáp đầy đủ, vừa phí tiền phí của đúng không.
- Thôi đấy, anh muốn làm gì thì làm! Mình nói vậy thì thừa biết là mình giận rồi đúng không, mình không yêu cầu quà to hay gì cả, đôi khi là 1 bông hoa cũng đc rồi…
Hôm sau anh sang thật, mang hoa thật, mang quà thật.
- Anh mang quà tặng em valentine này!
- Quà gì thế anh.
Đang háo hức vì thấy đựng trong túi giấy, to tướng, 1 tay anh cầm 1 bó hoa hồng nhưng chưa trang trí gì… thì anh bảo là: Này nhé, trong này là có bánh kẹo Tết nhà anh, có 2 cân giò, 1 cân giò bò, 1 cân giò xào với 1 chiếc bánh chưng chay... không ăn hết.
- Thế cơ!
- Ừm, cái này là hoa tặng em nữa, hôm trước mẹ anh bảo mua hoa thắp hương nên anh bảo thêm cho anh mấy bông, đấy giờ mang đi tặng em, thế nhé, hết nhiệm vụ rồi nhé, 14/2 xong rồi nhé, quà có, bánh kẹo có, hoa có!…
Câu chuyện "dở khóc dở cười" trên nhận được hơn 6.000 lượt thích, gần 1000 lượt bình luận kèm rất nhiều chia sẻ từ cộng đồng mạng.
Đa số cư dân mạng cho rằng, chàng trai nên xem lại cách tặng quà của mình. Nếu đã có lòng, chàng trai nên tặng quà và nói chân thành hơn thay vì mang đồ thừa đi tặng người yêu.
Một thành viên có nickname Lưu Đoan bình luận: "Vẫn những ấy nhưng nói khác đi, chẳng hạn đây là bánh, giò mẹ anh để phần cho em, mẹ biết chọn hoa đẹp nên anh nhờ mẹ lựa giúp để tặng em thì mọi chuyện sẽ khác. Chứ tặng rồi ai lại nói kiểu đấy, hoặc nói thẳng mình yêu nhau lâu rồi nên không cần tặng quà cũng được".
Đồng quan điểm với ý kiến trên, thành viên có nickname Lê Mỹ Hằng chia sẻ: "Thà là không tặng còn tặng thì phải đàng hoàng, nói năng tử tế. Là tôi thì xác định ăn bạt tai rồi goodbye nhá.... Chưa cưới mà vậy tương lai chỉ có ôm gối khóc vì tủi thân thôi".
Một số khác lại hài hước cho rằng, dù sao người bạn trai trên vẫn còn "tốt hơn nhiều người" và người được nhận quà nên vui vì nhiều khác muốn có quà nhưng không có ai tặng.
Thành viên BT Kim chi comment: "Thôi thôi chị ơi, có quà là được rồi còn bày đặt đòi hỏi. Nêu chị chê thì pass anh ấy lại cho em. Em còn không có ai tặng quà đây này".
"Nguyên cây giò cũng đáng giá hơn hộp socola rồi. Chưa kể cứ thực tế như thế mới xuất phát từ tấm lòng. Nếu bạn chê xin hãy nhường anh ấy lại cho chúng tôi hoặc hãy tha cho anh ấy";
"1kg là 120 nghìn đồng, 1 cân giò bò là 220 nghìn đồng, bó hoa 50 nghìn đồng, bánh kẹo 50 nghìn đồng, vị chi là gần 500 nghìn đồng rồi còn chê gì nữa".... là những bình luận hài hước mà cư dân mạng nói về câu chuyện trên.
Theo Dân Việt
-
2 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
12 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
13 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
18 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
22 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
1 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.