Sốc trước lời đề nghị của người phụ nữ quý phái trong lần đầu hẹn hò
"Tôi nói trước, tôi không xe, không nhà, không tiền tiết kiệm. Giới trẻ bây giờ gọi tôi là người 'ba không'. Nếu anh thực sự muốn cưới thì phải chi trả toàn bộ chi phí cuộc sống của tôi" - người phụ nữ nói.
Trang 163.com đăng tải câu chuyện đi xem mắt của người phụ nữ tên Lý Linh (57 tuổi) đã ly hôn. Từng đổ vỡ hôn nhân lại sắp bước sang tuổi U60 nhưng nhan sắc của bà Lý vẫn còn rất mặn mà, vóc dáng thon thả, khí chất thanh lịch.
Bà Lý muốn tìm kiếm một người bạn đời sau khoảng thời gian dài độc thân nên đăng ký chương trình hẹn hò dành cho người trung niên và lớn tuổi.
Bà Lý tuổi đã cao nhưng vẫn rất xinh đẹp, khí chất
Phía chương trình sắp xếp cho bà gặp mặt ông Hồ, 70 tuổi. Trong ngày gặp mặt, bà Lý diện một chiếc sườn xám đen, tóc búi cao nhìn vừa trẻ trung vừa sang trọng. Bởi vậy nên khi gặp mặt, ông Hồ đã nhanh chóng rung động và không ngớt lời khen ngợi: "Cô thật sự có khí chất quá, hiếm gặp người như vậy".
Người phụ nữ cũng thẳng thắn chia sẻ sở dĩ cô giữ được ngoại hình như hiện tại vì từ trước đến nay không phải vất vả lo cơm, áo, gạo, tiền. Chồng cũ của cô là người lo kinh tế, cô Trương chỉ cần ở nhà chăm sóc bản thân và đi du lịch.
Trong khi đó, chú Hồ cũng là người có địa vị kinh tế, chú có 3 căn hộ ở Bắc Kinh, một căn nhà ở Hải Nam. Khi còn trẻ chú làm việc trong lĩnh vực bất động sản và dầu mỏ, đồng thời đầu tư vào mỏ than, dành dụm được một khoản.
Sau khi nghỉ hưu, chú vẫn có 1 khoản lương hưu hơn 8.000 NDT hàng tháng. Cuộc sống được cho là khá dư dả.
Ông Hồ rất có thiện chí trong buổi hẹn hò.
Bày tỏ tại buổi xem mắt, cô Trương cho hay mình là người phụ nữ "ba không". Cô nói: "Tôi nói trước, tôi không xe, không nhà, không tiền tiết kiệm. Giới trẻ bây giờ gọi tôi là người "ba không" đấy. Nếu anh thực sự muốn cưới thì phải chi trả toàn bộ chi phí cuộc sống của tôi".
Ông Hồ cũng gật đầu đồng ý và cho rằng đó cũng là nghĩa vụ của người chồng trong nhà. Tuy nhiên, những câu nói tiếp theo của bà Lý khiến không chỉ ông Hồ mà người mai mối cũng phải sửng sốt.
"Chồng cũ đã quẹt rất nhiều thẻ tín dụng của tôi trước đây. Hiện tại, tôi không có tài chính. Tốt nhất là anh nên giúp tôi trả khoản nợ của chồng cũ ngày xưa. Cho tôi 8 nghìn tệ (hơn 27 triệu mỗi tháng), anh thấy thế nào?".
Trước yêu cầu có phần vô lý này, chú Hồ cũng nêu quan điểm số tiền 27 triệu đồng/1 tháng khá lớn. Nhưng nếu cô Trương thực lòng muốn ở bên cạnh, thì cả 2 sẽ cùng ngồi lại bàn bạc và tìm ra giải pháp hợp lý nhất.
Thế nhưng, cô Trương vẫn chưa hết yêu cầu đặt ra cho phía "đàng trai". Cô chia sẻ, bản thân là người thích cuộc sống hưởng thụ nên muốn đi du lịch vòng quanh thế giới. Dĩ nhiên, chồng tương lai sẽ phải đáp ứng mong muốn này.
Ngay lúc đó, chú Hồ cũng vui vẻ kể rằng mình có một chiếc xe tải, đã được sửa chữa cẩn thận và người đàn ông sẵn sàng đưa cô Trương đi bất cứ đâu cô muốn. Sau khi nghe bản thân chỉ được đi du lịch bằng xe tải, Trương tỏ lý thất vọng.
Đến lúc này, bà mối không thể ngồi yên nữa. Sực nhớ chuyện ông Hồ bị cao huyết áp nên đã đứng dậy lấy lý do: "Chị Lý à, tôi nghĩ cuộc gặp mặt nên kết thúc thôi. Nếu chị thấy vẫn thích hợp với đối phương thì nói cho tôi biết, tôi sẽ sắp xếp cuộc hẹn. Lần sau gặp lại nhé".
Đến bà mối cũng phải bó tay trước những yêu cầu vô lý của bà Lý
Dù mối quan hệ có tốt đẹp đến đâu cũng đừng đòi hỏi người đàn ông 3 điều này
1. Xin tiền
Khi yêu, phụ nữ đừng nên xin tiền đàn ông bởi khi bạn làm việc này thì đã tự đặt mình vào thế khó, bất bình đẳng. Hơn nữa, đối phương sẽ cho rằng bạn đến với anh ta vì tiền, anh ta sẽ không tôn trọng bạn chứ đừng nói đến tình yêu đích thực.
Nếu yêu thật lòng thì anh ta sẽ tự đưa ví cho bạn kể cả khi bạn không đòi hỏi.
2. Yêu cầu thời gian
Xét cho cùng, đối với đàn ông, tự do là điều quý giá hơn bất cứ thứ gì khác. Họ không thích cảm giác bị kiểm soát. Nếu bạn luôn yêu cầu anh ta phải dành thời gian cho bạn, anh ấy sẽ dần cảm thấy chán nản và ức chế mà dời xa bạn.
Nếu anh ấy yêu bạn thật lòng thì sẽ tự chủ động sắp xếp thời gian, công việc để đến bên bạn.
3. Đòi hỏi cảm giác an toàn
Trong tình yêu, đừng bao giờ bạn yêu cầu đàn ông cho bạn cảm giác an toàn bởi lúc đó là bạn không hề tự tin về bản thân mình rồi. Bạn luôn bất an và sợ rằng anh ấy sẽ bỏ bạn bất cứ lúc nào. Như thế là bạn rơi vào tình thế yếu, rất đáng thương.
Thay vào đó, bạn nên tự tạo giá trị cho riêng mình, yêu bản thân và nên học cách không ngừng phát triển bản thân, làm cho mình tốt hơn, từ đó đàn ông sẽ thấy bạn hấp dẫn theo thời gian. Đương nhiên, từ đó bạn sẽ có cảm giác an toàn tuyệt đối, anh ấy không thể rời xa bạn được nữa.
Phụ nữ khi yêu phải cẩn thận, cho dù mối quan hệ với đối tác tốt đến đâu, bạn không được chủ động đòi hỏi anh ta về tiền bạc, thời gian và cảm giác an toàn. Chỉ khi bạn có lòng tự trọng và yêu thương bản thân, bạn mới có cơ hội tìm được tình yêu đích thực.
Theo Sức khỏe và Đời sống
-
47 phút trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
2 giờ trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
4 giờ trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
18 giờ trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
20 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
22 giờ trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
1 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
1 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
1 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
1 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
1 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
-
2 ngày trướcMới cưới được hơn nửa năm nhưng tôi cảm thấy rất cô đơn và ngột ngạt khi cuộc sống trước đây hoàn toàn đảo lộn, người chồng luôn đứng về phía mẹ mình kể cả khi tôi không có lỗi
-
2 ngày trướcNgười đàn ông đã ra tay sát hại vợ vì cô lười nấu ăn và nhiều lần ngoại tình.
-
2 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.
-
2 ngày trướcLouise Joy Brown được sinh ra tại Bệnh viện đa khoa Oldham (Anh) đánh dấu một bước tiến thần kỳ và mở đường cho hàng triệu ca thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) trên thế giới.