Tại sao yêu càng lâu thì sau khi cưới lại càng dễ chia tay?
Liệu có phải “hôn nhân là mồ chôn của ái tình” không?
1. Thiếu sự cam kết
Khi đang yêu nhau, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để nói với nửa kia của mình rằng họ có ý nghĩa như thế nào đối với bạn. Bạn cảm thấy biết ơn khi tìm thấy chân ái của đời mình và sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để giữ tình yêu này.
Mặt khác, khi kết hôn, bạn sẽ coi người bạn đời của mình là hiển nhiên. Bạn không còn đánh giá cao người đó và dần dần thu hẹp khoảng cách giữa cả 2.
2. Tình cảm quá mức
Khi bạn luôn thể hiện tình cảm quá mức với người bạn đời, đến mức mà những điều bất ngờ không còn làm họ ngạc nhiên nữa thì mọi thứ bắt đầu trở nên nhàm chán hơn sau khi kết hôn.
Điều này không chỉ khiến đối tác của bạn cảm thấy rằng không còn gì thú vị để làm trong mối quan hệ của cả 2, mà nó còn khiến bạn chịu áp lực rất lớn. Trong thực tế, bạn bắt đầu cảm thấy rằng những nỗ lực của mình sẽ không được chú ý nữa.
3. Nó không thực sự là tình yêu
Sai lầm tồi tệ nhất mà tất cả chúng ta mắc phải là nhầm lẫn giữa yêu và thích. Những người trong các mối quan hệ lâu dài thường nhầm lẫn giữa việc yêu và sự thoải mái khi ở cạnh một người. Thông thường sau khi họ kết hôn, họ nhận ra rằng họ không thực sự yêu nhau.
Yêu một ai đó và thích họ là 2 điều hoàn toàn khác nhau, nhưng đến lúc các cặp vợ chồng nhận ra điều này thì thường là quá muộn.
4. Nhu cầu thay đổi theo thời gian
Thay đổi là không thể tránh khỏi theo thời gian. Vào một ngày bỗng nhiên bạn không muốn hy sinh bản thân nữa. Bạn muốn phát triển sự nghiệp, muốn làm nhiều thứ. Hôn nhân đẹp nhưng nó cũng đòi hỏi sự cam kết, kiên nhẫn và tình yêu phải đủ lớn.
Đó là lý do người ta bắt đầu cảm thấy hôn nhân như một gánh nặng khi phải chịu trách nhiệm về quá nhiều thứ và họ thay đổi suy nghĩ chỉ muốn tập trung vào các mục tiêu cá nhân.
5. Phát hiện ra con người thật của nửa kia
Khi sống với nhau trong một thời gian dài, bạn sẽ khám phá ra nhiều điều mới mẻ về người mình yêu, đó có thể là những điều thú vị hoặc là tính xấu.
Những tính cách thường bị phát hiện nhiều nhất sau hôn nhân phải kể đến sự không chung thủy, nói dối, vấn đề tiền bạc, cảm giác bất an, lo lắng…Những dấu hiệu này thường nhanh chóng dẫn đến chia tay.
6. Kỳ vọng quá nhiều
Hầu hết chúng ta đều có những kỳ vọng không thực tế khi nói đến mối quan hệ và hôn nhân. Hình ảnh "cuộc sống hạnh phúc hoàn hảo" hiện lên trong đầu chúng ta nhờ vào việc bị tẩy não bởi các bộ phim ngôn tình không thực tế.
Không phải ngày nào cũng tràn ngập ánh nắng, thỉnh thoảng nửa kia sẽ cần không gian cho riêng mình. Hôn nhân phải dựa trên sự thấu hiểu lẫn nhau mới có thể bền vững được.
Các cặp vợ chồng vội vã kết hôn và nghĩ rằng vì cả 2 đã biết nhau quá lâu nên chắc chắn hôn nhân sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng thực tế họ ly dị chỉ sau vài tháng vì không thể sẵn sàng cho những trách nhiệm từ nhiều phía.
Theo Dân Việt
-
8 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
13 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
18 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
21 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước