Sốc vì lời khẩn cầu của mẹ chồng

Nhưng thật khác với suy nghĩ của bố chồng khi ông ra sức mắng mỏ Tâm thì mẹ chồng lại ngược lại.Bà không hề có một câu trách Tâm vì tội phản bội mà còn quay sang My van xin tha thứ cho chồng.

My và Tâm yêu nhau khi đang ngồi trên giảng đường Đại học. Khi ra trường, cả hai đều kiếm được việc làm ổn định thì tiến tới hôn nhân. My là phóng viên cho một tờ báo có tiếng còn Tâm làm kiến trúc sư cho một công ty xây dựng. Công việc của My vốn bận rộn với những lịch trình dày đặc, cô thường xuyên vắng nhà để thực hiện các phóng sự. Vì thương vợ, cũng hiểu cho tính chất nghề nghiệp của My nên Tâm luôn an ủi và động viên cô cố gắng hoàn thành mà không cần lo lắng nhiều đến chuyện gia đình. Nhất là mẹ chồng My, bà luôn khuyên nhủ con dâu bằng những lời chân tình nhất: “Con cứ làm tốt việc của mình đi. Con bé nó cũng đã hơn hai tuổi lại có mẹ và bố nó chăm nữa thì con yêu tâm nhé!”. My thực sự cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì có được một người chồng và một người mẹ chồng biết sẻ chia như vậy.


mẹ chồng

Nhà bố mẹ chồng ở cách không xa nhà vợ chồng cô nên cứ hễ dịp nghỉ cuối tuần hay có đợt công tác đột xuất, My lại mang con sang gửi. Mẹ chồng My là người thấu đáo, yêu thương con cháu hết lòng nên My rất quý bà. Hơn nữa, bà là người hay đưa ra những ý kiến hay về vấn đề hạnh phúc gia đình khiến My vô cùng nể phục. Có lần Tâm nhậu nhẹt về nhà trong tình trạng say xỉn, hai vợ chồng lại lời qua tiếng lại khiến My khóc lóc rồi sang nhà mẹ chồng ngủ nhờ. Thấy con dâu buồn bã, bà hết lời động viên: “Phụ nữ hơn nhau cũng ở tấm chồng. Chồng tốt thì mình sướng còn chồng nhu nhược thì mình khổ. Chồng con say xỉn rồi nói năng bậy bạ thì cha mẹ là người có lỗi. Con yên tâm, mẹ sẽ không để yên chuyện này đâu”. Thế rồi ngay ngày hôm sau, mẹ chồng My đã tất tả sang mắng té tát vào mặt Tâm vì tội hỗn hào với vợ. Tâm phải cúi đầu xin lỗi và sang đón My về. Những việc mẹ chồng làm, khiến My vô cùng  xúc động. Từ ngày về làm dâu, My xem mẹ chồng như người mẹ thứ hai của mình.

Cho đến đợt vừa rồi, My nhận được thông báo đi Sài gòn gấp để làm loạt bài phóng sự về những mùa lễ hội. My tất tả chuẩn bị đồ đạc rồi mang con bé chạy sang nhờ bà nội trong giúp sau đó, cô phải đi ngay. Theo dự kiến, chuyến công tác phải kéo dài đến hơn một tuần nhưng nhờ triển khai nhanh và mọi chuyện thuận lợi nên chỉ mất năm ngày, My đã được về nhà. Hôm ấy là thứ bảy, nhưng lại đúng dịp lễ nên đường phố tấp nập xe cộ khiến My phải ngồi đợi trên taxi đến hơn 8 giờ tối mới về đến nhà.

Vì nghĩ con bé bây giờ cũng đã ngủ nên My không chạy sang nhà mẹ chồng đón mà tính để sáng mai. Với lại vì muốn tạo bất ngờ cho chồng nên My cũng không thông báo cho Tâm biết trước. Về đến nhà, My thực sự ngạc nhiên khi bên trong tất cả đèn điện đã tắt hết. My nhớ là Tâm rất thích xem ti vi và lúc nào, anh cũng xem đến hơn 10 giờ khuya khiến vợ năn nỉ mãi thì anh mới chịu tắt đi ngủ. Sực nghĩ lại hôm nay là ngày lễ nên có lẽ Tâm nhậu nhẹt về say nên đã đi ngủ sớm rồi. My không gọi điện để tự cầm chìa khóa mở cổng vào nhà. Bỏ hết đồ đạc ở phòng khách, My bước nhẹ nhàng lên tầng trên chỉ mong được ngã lưng sau chuỗi ngày mệt mỏi.

Vậy mà khi toan mở cánh cửa phòng ngủ, My sượng sùng, bước chân chùn lại khi bên trong có tiếng rên khe khẽ của một người phụ nữ. My choáng váng khi với tay mở cánh cửa và bật công tắc điện thì thấy trên giường ngủ, Tâm đang trần truồng với một người phụ nữ khác. Hai người giật mình vội vơ lấy áo quần để mặc... Tâm rối rít xin lỗi còn người đàn bà kia thì nhanh chóng tháo chạy ra khỏi nhà. My không biết diễn tả cảm giác của mình khi ấy đau đớn và thất vọng đến nhường nào. Rồi My nhận ra Tâm đã âm thầm phản bội sau lưng cô mà bao lâu nay cô không hề hay biết.

Sáng hôm sau, My vội vàng gọi bố mẹ chồng đến giải quyết chuyện hai người. My chỉ mong ông bà có thể đưa ra được những ý kiến xác đáng nhất vào lúc này. Nhưng thật khác với suy nghĩ của bố chồng khi ông ra sức mắng mỏ Tâm thì mẹ chồng lại ngược lại. Bà không hề có một câu trách Tâm vì tội phản bội mà còn quay sang My van xin tha thứ cho chồng. Đã vậy My thực sự sốc khi nghe bà nói nhẹ nhàng: “Đàn bà có ngoại tình thì mới đáng trách chứ đàn ông có mèo mả gà đồng là chuyện bình thường”. Chưa kịp thảng thốt trước lời bao biện của mẹ chồng dành cho người đứa con phản bội, My lại giật mình khi nghe bà nói tiếp: “Chồng con ngoại tình thì có tội thật nhưng giờ con bắt được tận tay thì sao nó dám tái phạm được. Thôi con tha thứ cho nó chứ người khác biết chuyện này, con cũng chả đẹp mặt gì”.

Đến lúc này, My đã hoàn toàn thất vọng về mẹ chồng thực sự rồi. Cô không nghĩ một người mẹ bao lâu nay, mình luôn tôn thờ và ngưỡng mộ vì những lời khuyên về vấn đề bảo vệ hạnh phúc gia đình. Giờ đây, bà lại có thể nói ra những lời khẩn cầu sốc để ngụy biện cho hành vi sai trái của con trai mình như vậy.

Đã mấy ngày trôi qua, My như người mất hồn, cô chỉ ôm con bé rồi ngồi khóc nức nở. Những lời nói của mẹ chồng vẫn còn văng vẳng bên tai mình. My chán nản khi nghĩ đến những lời khẩn cầu ấy thật nực cười và bất công với cô. My không thể làm được như mẹ chồng nói được vì nếu làm theo, lương tâm của một người bị phản bội như cô sẽ không cho phép.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao