Thái độ bạn trai nhà người ta khi người yêu 'rụng dâu' ai cũng ghen tỵ
Mang đồ ăn đến tận nơi, dặn nàng uống trà gừng cho ấm bụng, không ngại ngần đi mua băng vệ sinh cho người yêu nữa chứ...
Đối với nhiều bạn gái, ngày "đèn đỏ" là khoảng thời gian nhiều bạn nữ cảm thấy khó chịu, mệt mỏi. Tuy nhiên, không phải người bạn trai, người chồng nào cũng hiểu được điều này.
Mới đây trên mạng xã hội, một cô nàng giấu tên đã hạnh phúc chia sẻ câu chuyện nhỏ của mình.
Được biết, trong thời gian yêu nhau, bạn trai của cô biết được rằng mỗi khi đến tháng, cô thường bị đau bụng, người mệt mỏi, khó chịu. Vì vậy, khi đến ngày này, bạn trai luôn dành nhiều tình cảm, sự quan tâm đến người yêu của mình.
Vào những ngày mệt mỏi nhất tháng, cô gái nào mà không muốn nhận được sự quan tâm như thế này (Ảnh chụp màn hình)
Hiểu được tâm lý con gái mỗi khi "đến ngày", thay vì hỏi thăm bằng những lời sáo rỗng như: "Em có đau không", "Em đi nghỉ đi"... thì chàng trai này lại biết rất nhiều thứ và quan tâm từng chút một cho bạn gái.
Để người yêu không phải đi lại nhiều, anh đã mang đồ ăn đến tận nơi cho cô. Rồi dặn nàng uống trà gừng cho ấm bụng chứ không được uống trà sữa. Thậm chí, người bạn trai này còn không ngại ngần đi mua băng vệ sinh và còn biết loại nào nên dùng cho những ngày này.
(Ảnh minh họa)
Những lời hỏi han, sự quan tâm này của bạn trai này dành cho bạn gái khiến nhiều người cảm động. Nhiều người cho rằng thật hiếm có được bạn trai nào yêu thương và để ý bạn gái nhiều như vậy trong những ngày "đến tháng".
Hội chị em phải thi nhau ghen tỵ với bạn trai nhà người ta (Ảnh chụp màn hình)
NQ
Theo VietNamnet
-
30 phút trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
5 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
10 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
21 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
3 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước