'Lỡ dại' khiến cô gái khác mang bầu khi đang có người yêu, thanh niên nhận kết đắng
"Tiện ngày cuối tuần người yêu mình vào công tác Đà Nẵng, mình và con bé đi ăn, đi xem phim sau đó lượn lờ đến 1h đêm thì đưa con bé về", thanh niên chia sẻ.
Đàn ông không chung thủy chắc chắn sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp. Nhiều người hoàn toàn không tôn trọng chính tình cảm của mình, sau khi gây ra chuyện mới nháo nhào tìm cách để giải quyết nó. Tuy nhiên, những câu chuyện đầy rẫy tiêu cực thì thật sự rất khó để làm cho nó trọn vẹn như ban đầu.
Mới đây, một thanh niên đăng tải bài viết lên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện mình "cắm sừng" người yêu và nhận về quả báo cay đắng. Chuyện như sau:
"Chào bà con, năm nay mình 25 tuổi, vừa mới 'cắm sừng' người yêu được 1 tháng thì quả báo đến luôn, mình chia sẻ để anh em rút kinh nghiệm.
Mình và người yêu cũ yêu nhau 3 năm từ lúc mới ra trường. Trong thời gian yêu mình có quen con bé này kém mình 1 tuổi, xinh xắn, đáng yêu nhưng cũng có người yêu nên mình và con bé đó chỉ làm bạn.
Thi thoảng hai đứa nói chuyện tâm sự, nhất là lúc giận dỗi với người yêu, lúc buồn, lúc cảm thấy cô đơn lạc lõng trong chính tình yêu của mình.
Cho tới 1 ngày cách đây 2 tháng, con bé đó chia tay người yêu, nó buồn, nó muốn đi chơi để giải toả tâm trạng…nó bảo mình đưa đi. Lần 1 mình từ chối, lần 2 mình từ chối, đến lần thứ 3 vì thấy nó tha thiết đi rồi còn dỗi lại mình nên cuối cùng mình đồng ý đưa con bé đi chơi.
Ảnh bài viết được đăng tải.
Tiện ngày cuối tuần người yêu mình vào công tác Đà Nẵng, mình và con bé đi ăn, đi xem phim sau đó lượn lờ đến 1h đêm thì đưa con bé về. Trong lúc đi chơi thì cũng tâm sự nhiều, đến khi đưa con bé về, mình bảo mình về thì nó ôm lấy mình rồi thổ lộ tình cảm rằng nó yêu mình, có tình cảm với mình đã lâu. Mình từ chối và nhắc đến người yêu, nó nói thẳng nó không thua kém gì người yêu mình cả.
Mình đúng lúc đó đang định về thẳng thì con bé nói thêm:
- Đêm nay anh ở với em đi, đằng nào chị ấy cũng đang trong Đà Nẵng, chị ấy sẽ không biết đâu.
Đàn ông thì mọi người cũng biết rồi đấy, khi cái máu trăng hoa nổi lên mình chả nghĩ nữa, ở lại luôn. Và chuyện gì đến sẽ đến, mình cũng không dùng biện pháp phòng tránh vì có biết mà chuẩn bị trước đâu. Lúc đó cả hai tặc lưỡi nghĩ không thể nào mà 'một phát ăn ngay' được.
Đến sau đó 1 tháng thì con bé báo tin đến giọng điệu rất vui vẻ rằng nó đang mang thai. Cái thai đến từ hôm hai đứa đi chơi cùng nhau.
Mình cũng hoảng, mình phi ngay đến chỗ con bé, hỏi con bé là thật hay đùa thì nó bảo thật, không tin nó thử que thử mới cho xem.
Mình đứng ngoài WC, con bé cầm que thử vào, sau khoảng 20 phút đi ra thì thấy hiện lên 2 vạch. Mình nghĩ thôi chắc quả này có bầu thật rồi. Con bé nó đòi mình chịu trách nhiệm. Mình cũng đâu thể nào bỏ rơi nó được.
Tất nhiên sau đó, mình quay sang phía người yêu nói là 2 đứa không hợp, bố mẹ mình không cho yêu (toàn những lý do nhảm trước kia mình chưa bao giờ nói). Người yêu mình níu kéo nhưng mình dứt khoát vì chuyện này không thể lằng nhằng được. Sau đó mình chia tay người yêu cũ đến với con bé này.
Trong suốt 2 tuần yêu thì mình chăm sóc nào là cho đi ăn, mua đồ ăn thức uống bổ bầu bí, bảo kiêng cái này, kiêng ăn cái kia, đưa đi làm, đón về… rồi mình đề cập đến cưới xin thì con bé bảo để về nói với bố mẹ trước đã.
Và rồi hôm qua, đùng cái, con bé nó bảo mình là xin lỗi. Khi mình đang băn khoăn thì nó bảo là chưa có thai. Mình nhắc đến vụ que thử hiện hai vạch thì nó nói luôn:
'- Hôm đó em cầm cái que vào là 1 que mới, lúc cầm ra là em cầm cái que của bạn em. Em chỉ muốn anh làm người yêu để khẳng định với người yêu cũ của em là không yêu nó thì em không thiếu gì người yêu thôi.
- Vậy là em dùng anh làm công cụ để chứng minh với người cũ chuyện ấy, thậm chí em còn lừa dối anh là có bầu để rồi anh chia tay người yêu mà đến với em rồi em nói như vậy?
- Thế em mới xin lỗi anh, chứ không em xin lỗi làm gì'.
Đấy, lý do từ đầu câu chuyện mình gọi là con bé chứ không gọi là em ấy là vì vậy. Hoá ra mình bị lừa, chứ không có chuyện bầu bí nào hết, tăng cân chỉ do ăn nhiều và chỉ để trả thù người yêu cũ mà khiến mình ra nông nỗi này.
Giờ nghĩ lại thấy mình quá sai, cô gái bên mình suốt những năm tháng ra trường đến giờ, giúp đỡ, động viên, chăm lo cho mình mà vì con bé này mình chia tay.
Nghĩ lại quả báo đến nhanh quá, chỉ biết cười cho cái số mình! Mình cũng sai quá rồi".
Câu chuyện đăng tải đã khiến không ít người cảm thấy bức xúc. Người đàn ông không chung thủy, sẵn sàng "cắm sừng" bạn gái khi có cơ hội đã phải nhận kết cục đáng hả hê làm sao. Cũng may cho nhân vật bạn gái đã sớm chia tay được anh chàng này. Rõ ràng nếu như cả hai tiếp tục ở bên nhau thì cho dù có kết hôn cũng thật khó để đảm bảo anh ta chung thủy, gắn bó trọn đời.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
4 giờ trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
9 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
10 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
13 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
23 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
1 ngày trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
1 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
1 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
2 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
2 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
2 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
2 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
2 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
3 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước