Thấy con dâu bị hàng xóm chê, mẹ chồng tuyên bố bình thản mà quyết liệt
Ngày đầu tiên về nhà chồng, cô đã nghĩ sẽ dậy sớm và nấu bữa sáng như bao nàng dâu khác, nhưng rồi lại ngủ quên đến tận 9 giờ sáng.
“Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường” là hoàn cảnh chung của nhiều gia đình khi họ bị chính những người hàng xóm thân thiết của mình “buôn chuyện”.
Nàng dâu gặp khó vì hàng xóm nhà chồng
Câu chuyện của gia đình Tuyết cũng như vậy, cô nàng nhiều lần gặp phải những phiền phức không đáng có chỉ vì thói quen buôn chuyện của hàng xóm.
“Bố mẹ chồng mình về hưu nên các cô hàng xóm cũng hay sang chơi, nhưng vài cô chú lại có tính xấu soi mói, chê bai. Mình cảm giác như hành động nào của mình cũng bị các cô hàng xóm để ý vậy” – Tuyết chia sẻ.
Ngày đầu tiên về nhà chồng, cô nàng đã nghĩ sẽ dậy sớm và nấu bữa sáng như bao nàng dâu khác, nhưng thực tế lại ngủ quên đến tận 9 giờ sáng.
Đến lúc tỉnh dậy vội vàng chạy xuống nhà đã thấy mấy cô hàng xóm ngồi dưới nhà bảo. “Để chờ xem không gọi thì con dâu thời @ khi nào biết dậy” – Tuyết kể về ngày đầu đáng nhớ đó.
Dù đi làm cả ngày nhưng vô tình Tuyết lại trở thành chủ đề bàn tán của những người hàng xóm xung quanh.
“Nhiều lần mình nghe thấy cô hàng xóm nói mẹ mình chiều con dâu, cuối tuần không gọi mình dậy sớm hoặc quá quắt hơn có người còn soi mói váy áo của mình xong nói lại với mẹ chồng” – Tuyết rất khó chịu khi nhắc về những người hàng xóm.
Không chỉ là những câu trêu đùa, hàng xóm nhà Tuyết còn thường xuyên nói về cô nàng với thái độ mỉa mai, so sánh nhưng mẹ chồng Tuyết luôn bỏ ngoài tai.
“Con dâu nhà người ta vừa biết điều vừa ngoan chứ Tuyết nhà chị chắc chồng cũng không bảo được vợ, mấy bác hàng xóm bảo với mẹ chồng vậy trong khi mình không hề làm gì sai hay có thái độ không tốt” .
Màn nhắc khéo hàng xóm của mẹ chồng
Tuy mẹ chồng cô nàng cũng chỉ coi đó là những chuyện phiếm và không bao giờ để tâm nhưng đôi khi những câu trêu đùa ác ý đó lại khiến Tuyết không vui chút nào. Thậm chí, nhiều lần người hàng xóm đó còn can thiệp quá sâu vào việc riêng của vợ chồng Tuyết.
Như chuyện hai vợ chồng muốn tập trung thời gian cho công việc nên kế hoạch sẽ sinh con vào năm tới, nhưng hễ cứ gặp Tuyết là người hàng xóm đó lại hỏi thăm rồi nhắc khéo.
“Có lần cô ấy còn nói những lời ác ý đại loại như không có con rồi chồng mình khéo sớm lại đổi vợ. Mình rất khó chịu nhưng vì ngại mang tiếng hỗn nên đành im lặng mà bơ đi” – Tuyết nói.
Có lẽ người hàng xóm đó sẽ còn thể hiện tính sân si của mình nhiều hơn nữa, nếu như không có màn đáp lời vô cùng gay gắt của mẹ chồng Tuyết ngày hôm trước.
“Hôm đó cô hàng xóm vào chơi, đúng lúc mình đang nấu ăn thì cô ấy xông vào thản nhiên nói: 'Miền núi quê cháu nấu ăn kiểu này à, ở dưới thành phố không ai ăn kiểu này đâu. Làm dâu thành phố thì học dần đi chứ quê mãi thế'. Mình vừa bực lại vừa cảm thấy bị xúc phạm nên tỏ thái độ khó chịu ra mặt” - Tuyết kể lại.
Đúng lúc đó mẹ chồng bước vào, đó cũng là lần đầu tiên cô nàng chứng kiến mẹ chồng nói chuyện với cô hàng xóm với thái độ gay gắt như vậy.
“Cô lại cứ lo xa quá, con dâu chị đã chọn thì nấu thế nào nhà chị cũng ưng. Thành phố hay quê thì cũng hơn nhau lời ăn tiếng nói, nhiều lúc nghe cô nói chị cũng không thấy lọt tai được”. Mẹ chồng Tuyết vừa dứt lời, người hàng xóm kia xấu hổ nên cười trừ rồi nói bận việc và về nhà luôn.
Từ hôm đó người hàng xóm cũng ít sang chơi hẳn, mà có sang chơi thì cũng không còn vui miệng nói những câu vô duyên như trước kia nữa. Thái độ gay gắt của mẹ chồng Tuyết ngày hôm đó đã khiến người hàng xóm tự thấy xấu hổ, và cũng khiến cho cô tránh khỏi cảnh bị hàng xóm soi mói.
Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau nhưng đôi khi họ cũng chính là nguyên nhân gây ra những phiền phức. Hãy tỏ thái độ rõ ràng ngay khi họ có những lời lẽ không phải, vì bản thân họ đôi khi cũng chỉ coi đó là thói quen của người hay đưa chuyện mà không nghĩ rằng sự vô ý đó của mình lại gây khó chịu cho người khác.
Có người mẹ chồng tốt, biết bảo vệ con dâu thật sự là một điều may mắn nữa.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
5 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
7 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
11 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
16 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
20 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
3 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.