10 ngôi sao 'ích kỷ' nhất làng bóng đá thế giới

Trong bóng đá hiện đại, lối chơi và tinh thần đồng đội được xem là quan trọng bậc nhất. Tuy nhiên, vẫn có không ít cầu thủ đi ngược lại xu hướng ấy, và với tài năng sẵn có của mình, họ vẫn gặt hái được những thành công nhất định.

1.Carlos Tevez

Tiền đạo người Argentina sẽ là bổ sung quý giá cho bất cứ đội bóng lớn nào, nhưng anh lại chưa bao giờ là người cống hiến vì đồng đội, vì tập thể. Năm 2009, Tevez không ngần ngại tự biến mình thành “Judas” khi chuyển từ MU sang Man City chỉ vì mức thu nhập hàng tuần tăng thêm 50.000 bảng.


Tiền đạo Carlos Tevez (giữa)
được xem là một trong những cầu thủ ích kỷ nhất trong làng bóng đá.


Ngay cả tại Man City, Tevez cũng từng từ chối vào sân thay người tại Champions League ở trận gặp Bayern. Sau đó, anh tiếp tục tỏ thái độ bất cần khi tự ý bỏ về Argentina trong vài tháng. Thậm chí, sau thời gian dài không tập luyện và thi đấu, Tevez còn “mặt dày” đòi Man City phải trả tiền lương.

2. Luis Suarez

Bên cạnh những hành động có phần “hoang dại” đã thành bản chất, chân sút người Uruguay còn thể hiện sự ích kỷ ít ai sánh kịp, qua những động thái của anh ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua.


Luis Suarez từng lên tiếng muốn ra đi trong kỳ chuyển nhượng hè 2013.

Sau khi thông qua truyền thông để bày tỏ ý muốn gia nhập Bayern Munich, Suarez lại tiếp tục sử dụng biện pháp tương tự để đòi chuyển tới Arsenal, lấy lý do để được dự Champions League.

3. Robinho

Khi tới Real Madrid từ Santos, Robinho từng được ca ngợi như một thiên tài, một Pele mới của bóng đá xứ Samba. Đáng tiếc thay, kể từ thời điểm ấy, tài năng của anh đã nhanh chóng thui chột.

Robinho từng bị bắt gặp khóc lóc trong văn phòng cựu chủ tịch Ramon Calderon, và dọa sẽ giải nghệ nếu không được đáp ứng yêu cầu gia nhập Chelsea ở kỳ chuyển nhượng năm 2008. Vậy mà ngay sau đó, anh lập tức đồng ý chuyển tới Man City, một đội bóng cũng giàu có như Chelsea và sẵn sàng trả anh một mức lương khổng lồ.

4. Wayne Rooney

Sự xuất hiện của cái tên Rooney trong danh sách này có thể gây tranh cãi, nhưng thực tế, anh hoàn toàn xứng đáng với tính từ ích kỷ.


Wayne Rooney từng nộp đơn rời CLB để thỏa mãn nguyện vọng được tăng lương.

Một cầu thủ gương mẫu sẽ không bao giờ sử dụng toàn bộ mùa hè để uống rượu và hút thuốc, khiến cho anh mất nhiều thời gian hơn để thích nghi với mùa giải mới. Một cầu thủ thực sự yêu đội bóng sẽ không mặc chiếc áo Everton in dòng chữ “Once a blue, always a blue” để rồi không lâu sau đó lại đặt môi hôn lên logo đội bóng mới MU trong ngày trở lại Goodison Park. Một cầu thủ vì đội bóng sẽ không đời nào nộp đơn xin rời CLB vào năm 2010 chỉ để thỏa mãn nguyện vọng được tăng lương.

5. Arjen Robben

Cầu thủ người Hà Lan là loại người “ích kỷ” trên sân bóng, chứ không phải ngoài đời như đa phần những cái tên trong danh sách này. Mỗi khi anh có bóng, các đồng đội đừng hòng có cơ hội nhận lại. Người hâm mộ đã quá quen với sở thích đi bóng và tự mình dứt điểm của Robben. Bản thân tiền vệ của Bayern không cho rằng đó là một tật xấu, khi anh từng phát biểu trên tờ Kicker: “Muốn chơi cá nhân cần có đẳng cấp”.

6. Zlatan Ibrahimovic

Tiền đạo người Thụy Điển từng thể hiện sự thiếu tôn trọng các đồng đội cũ tại Barca qua cuốn tự truyện của anh, khi chỉ trích HLV Pep Guardiola đã không đối xử với anh như ngôi sao số một của đội bóng.

7. Samuel Eto’o

Hè năm 2009, chân sút người Cameroon từng từ chối lời đề nghị với mức lương lên tới 180.000 bảng/tuần từ Man City, cao nhất thế giới ở thời điểm đó, bởi lý do anh muốn nhận thêm khoản tiền lót tay lên tới 13 triệu bảng.


Samuel Eto'o
muốn trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới khi đến CLB Anzhi.


Năm 2011, Eto’o rốt cuộc cũng trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới khi gia nhập Anzhi Makhachkala. Động cơ cho vụ chuyển nhượng này hoàn toàn không mang tính chuyên môn mà chỉ vì tiền bạc.

8. Nicolas Anelka

West Brom, CLB hiện tại của Anelka là đội bóng thứ 11 chân sút người Pháp từng gia nhập. Lý do? Có lẽ bởi chẳng CLB nào chịu đựng nổi thói ích kỷ và cá nhân của anh.

Thời còn chơi cho Real Madrid, tiền đạo 34 tuổi từng bị phạt 45 ngày lương vì trốn tập. Anh sau đó trở lại nơi khởi nghiệp PSG, và sau 2 năm gắn bó cũng rời đội vì HLV Luis Fernandez không thể “chiều” nổi tính khí cậu học trò ương ngạnh. Tại ĐT Pháp, Anelka cũng từng bị Raymond Domenech đuổi khỏi đại bản doanh ngay trong thời điểm diễn ra World Cup 2010.

9. Joey Barton

Cầu thủ bất trị đang thuộc biên chế QPR sẵn sàng buông lời chỉ trích mọi CLB và mọi cầu thủ, nhưng lại chẳng bao giờ tự phán xét chính những hành vi “điên khùng” của mình.


Joey Barton thường xuyên chỉ trích đồng đội nhưng không bao giờ nhận lỗi của mình.

Barton từng phải “bóc lịch” vì tội hành hung trẻ em, bị phạt không ít lần tại các CLB chủ quản bởi những trò nghịch ngợm tai quái, trong số đó có hành vi châm điếu xì gà đang cháy dở vào mắt một đồng đội tại Man City.

Ở vòng cuối của mùa giải 2011/12, Barton đã phải nhận thẻ đỏ trong hoàn cảnh QPR của anh đang bị dẫn điểm bởi Man City, và đội chủ sân Loftus Road lại cần điểm để tránh xuống hạng. Rất may cho Barton là những kết quả cùng giờ đã diễn ra có lợi cho QPR, giúp CLB này trụ hạng thành công.

10. Nicklas Bendtner

Phải rời London trở về Đan Mạch và thực hiện các liệu pháp giảm béo, chắc hẳn không ít cổ động viên Arsenal hy vọng khi trở lại, Bendtner sẽ “biết thân biết phận” hơn. Tuy nhiên, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Bởi theo một nghiên cứu của nhà tâm lý học thể thao Jacques Crevoisier, Bendtner sở hữu chỉ số tự tin cao nhất ông từng thấy.

Điều đó không hề là một điều tích cực. Theo lý giải của cuộc nghiên cứu, chân sút này hoàn toàn không có xu hướng tự trách móc bản thân sau mỗi lần mắc lỗi, hay bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Anh luôn tự đặt mình trong một “vầng hào quang” quá chói lọi so với cuộc sống xung quanh.

Theo Bóng đá

Tin tức mới nhất