Cảnh 'rồng rắn' xếp hàng mua vé ở sân Vinh

Một nhóm đông CĐV ở Nghĩa Đàn, cách TP Vinh 130 km, thậm chí ở các huyện miền núi xa xôi như Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Tương Dương cũng lặn lội về sân Vinh để mua vé.


Từ sáng sớm, nhiều người đã đổ về sân Vinh để mua vé dự khán trận SLNA
và Hà Nội T&T (diễn ra chiều mai, 11/8). Đây là trận đấu ảnh hưởng trực
tiếp đến chức vô địch của hai ứng viên hàng đầu năm nay.



Dòng người mỗi lúc một đông, đến khoảng 7h30 thì cảnh xếp hàng mua vé bắt đầu diễn ra.


Khán giả xếp thành một hàng dài, tập trung ở hai khán đài A
và B để mong muốn sở hữu một tấm vé vào sân.


Có cả CĐV đi xe lăn đến sân mua vé.


Cầm tiền trên tay để sẵn sàng đổi vé.


Đúng 8h30, ban tổ chức mở cửa bán vé cho khán giả, tuy nhiên không có vé khán đài A
mà BTC chỉ bán vé khán đài B, C, D. Giá vé niêm yết của khán đài B là 20.000 đồng,
C, D là 10.000 đồng.


Niềm vui có được cặp vé của một trong những CĐV xếp hàng đầu tiên.


Trong khi đó, hai hàng dài CĐV vẫn "rồng rắn" chờ tới lượt mua.


SLNA thu hút sự quan tâm của không ít fan nữ.


CĐV SLNA hy vọng đội nhà sẽ chiến thắng để soán ngôi đối thủ trực tiếp.


Bên cạnh đó, nắm bắt được tâm lý háo hức của người hâm mộ, phe vé đã có
dịp kinh doanh béo bở.


Trung bình mỗi tấm vé được các cò vé, phe vé mua đi bán lại cũng có giá gấp
5 đến 7 lần giá gốc. Các khán đài C, D được ban tổ chức bán với giá “hữu nghị”
từ 10.000 - 20.000 đồng thì nay được các cò vé hét lên 100.000 – 200.000 đồng/vé.

Clip ghi lại cảnh xếp hàng ở sân Vinh:



Theo Trí Thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao