Theo chân một 9x đi hỏa táng thú cưng và nhiều điều đọng lại
Khi một chú cún cưng của bạn không may mất đi, để lại cho bạn nhiều tiếc thương, buồn bã. Nhưng sau những nỗi đau mất mát đó, bạn sẽ làm gì tiếp theo để lo "hậu sự" cho chúng bây giờ?
Nhiều "phương án" giải quyết xác động vật từng được nhiều người đặt ra: đem vứt xuống sông, đem vứt hố rác, đem bán cho các đầu nậu thu mua thịt chó, hoặc thậm chí có nhà còn nhân tiện... cho luôn vào nồi để "mấy ông nhậu" có bữa thịt chó tưng bừng hoa lá. Mọi cách giải quyết đều có vẻ rất nhất cữ lưỡng tiện. Nhưng nếu suy nghĩ một cách sâu xa, bạn sẽ thấy nó còn nhiều vấn đề hơn thế. Xác động vật thả trôi sông sẽ bị phân hủy và ô nhiễm nguồn nước tại chỗ. Vứt xe rác cũng không ổn vì nhân viên vệ sinh không nhận rác là xác vật nuôi, mà yêu cầu người nhà phải tự xử lí. Còn đưa vào lò mổ chó hay cho vào nồi cầy tơ, thì không chỉ với những người yêu thú cưng, mà bất cứ ai trong chúng ta, cũng thấy đó là một hành động hết sức tàn nhẫn, khó lòng chấp nhận được.
Đi tìm câu trả lời cho thắc mắc: "Những người yêu chó mèo sẽ giải quyết hậu sự cho những em thú cưng của họ như thế nào?", chúng tôi đã theo chân H.A, một anh chàng 9x đang trên đường đưa chú cún Mixu về nơi an nghỉ cuối cùng. Và đã phát hiện rất nhiều điều thú vị.
Mixu là một em chó mới 3 tháng tuổi, thuộc dòng Poodle, nổi tiếng đắt tiền, khó nuôi, dễ lăn đùng ra chết bởi những lí do rất trời ơi đất hỡi. Chẳng hạn như trường hợp của Mixu, "con nhóc" chỉ vì bị tuột canxi, không kịp đưa đi bác sĩ mà đã ra đi vĩnh viễn.
Khỏi phải nói cũng biết cậu chủ của em đã đau buồn đến thế nào. Sau một đêm lên mạng nghiên cứu các kiểu "hậu sự" cho cún cưng, sáng hôm sau H.A quyết định mang Mixu đến Bình Hưng Hoà. Ở đó, ngoài việc hỏa táng người chết, còn có 2 lò thiêu nhỏ dành cho động vật uy tín nhất thành phố hiện nay.
Mixu được "khâm liệm" trong một cái "quan tài" bằng hộp giấy carton, mặc một chiếc áo đẹp nhất của em, thêm một chiếc áo ấm choàng bên ngoài, cùng một nhúm gạo và các loại hạt mà khi còn sống em thích ăn nhất. Vừa đến nơi, còn đang lơ ngơ chưa biết phải bắt đầu từ đâu, H.A đã được một bác bảo vệ trực tiếp hướng dẫn làm các loại thủ tục. Trước tiên, anh chàng phải đặt cái hộp có chứa Mixu trong đó lên một chiếc cân để ngoài sân. Vì còn rất bé nên Mixu chỉ tròm trèm 2 kí lô. Sau đó H.A được tư vấn chọn một trong hai gói dịch vụ, cụ thể như sau:
1. Thiêu chung (không lấy cốt) thì giá là: Dưới 7kg : 100.000 đồng, trên 7kg thì mỗi kg là 15.000 đồng (Vd: 8kg = 8 x 15.000 = 120.000 đồng)
2. Thiêu riêng (có lấy cốt hoặc không lấy cốt): Dưới 14kg: 800.000 đồng, trên 14kg và không quá 20kg: 1.000.000 đồng. Sau 2 tiếng, sẽ có cốt cho bạn đem về.
Vì rất yêu Mixu nên H.A đã chọn gói dịch vụ thiêu lấy cốt. Anh chàng dự định sẽ mang nhúm cốt này rắc ngoài sông để Mixu hoá kiếp một cách nhanh chóng, lành lặn nhất. Theo quan sát của chúng tôi, cùng thời điểm người ta làm thủ tục đưa Mixu vào lò thiêu, có một gia đình khác cũng đưa xác một chú cún cưng 5 tuổi của họ đến. Họ khóc rất nhiều. Chú bảo vệ cho biết: "Ai mang thú cưng đến đây hỏa táng cũng đều đau buồn như vậy. Không chỉ chó mèo, họ còn nhờ hỏa táng cả chim, cá, rùa, khỉ, sóc... hoặc bất cứ loài vật nuôi nào mà họ từng nuôi nấng chăm sóc. Những cái xác thiêu không lấy cốt sẽ được chúng tôi gom lại chôn ở nghĩa trang chó mèo tận Củ Chi".
Khi tôi tỏ ý không tin tưởng vì việc tráo xác đã từng xảy ra ở nhiều nơi, và làm cách nào để người chủ biết những cái xác trong lò có thật sự là thú cưng của mình hay không, người làm dịch vụ đã dắt H.A và gia đình kia vào tận nơi sẽ thiêu những chú cún của họ. Dù chỉ được đứng từ xa nhìn, nhưng người chủ sẽ được chứng kiến cảnh hộp đựng xác được đưa vào lò, cảnh người ta bật lửa châm lò, và cửa lò từ từ đóng lại. Tất cả những công đoạn này đều được ghi lại bằng camera và chiếu thẳng lên màn hình tivi LCD ở tiền sảnh. Điều này có thể mang lại cho những người chủ sự an tâm tuyệt đối rằng, con vật của họ đã được hoá kiếp một cách đàng hoàng tử tế chứ không phải... làm mồi cho các quán nhậu.
Sau 2 tiếng, H.A được nhân viên hỏa táng trao tận tay gói hài cốt của Mixu cùng hóa đơn thanh toán, biên nhận có chữ kí của những người, đại diện đơn vị liên quan. Nhìn một mảnh xương nhỏ vỡ vụn của chú cún, anh chàng một lần nữa lại không kiềm được nước mắt. Nhưng có lẽ H.A cũng phần nào an ủi rằng chú cún cưng của mình đã được lo "hậu sự" một cách nhân đạo nhất, đậm tình nhất.
Được biết, dịch vụ hỏa táng động vật đã có ở Bình Hưng Hoà từ 3-4 năm nay. Trước đây, khi đại dịch H5N1 bùng nổ, cũng đã có nhiều lò thiêu động vật khác được xây dựng lên, nhưng các lò thiêu đó đều bị Sở tài nguyên môi trường tịch thu giấy phép hoạt động, vì lí do không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường. Ở TP. HCM, chỉ có lò thiêu BHH là đạt chuẩn vệ sinh môi trường, chịu được nhiệt đốt cao, và đảm bảo không có vấn đề thông đồng tráo xác cho các quán nhậu bên ngoài. Từ ngày mở cửa hoạt động, số lượng thú cưng hỏa táng tại đây trung bình 20-30 "em"/ tháng, nay đã tăng lên tối đa 20 "em"/ ngày. Con số này có khiến bạn vui?
Kết
Trong khi xã hội không ngừng lên án một bộ phận người trẻ có những hành động ngược đãi vật nuôi, như kích động những chú chó hăng say cắn xé nhau đến đổ máu mà chết để mua vui, hoặc thỏa mãn những trò đùa độc ác của mình, bằng cách buộc mõm những con vật tội nghiệp đến hoại tử... Thì vẫn có những hội, những con người xem vật nuôi như bạn bè, như một thành viên trong gia đình, và đối xử với chúng không khác gì người thân ruột thịt. Thậm chí, khi chúng chết đi, họ vẫn không quên câu "nghĩa tử là nghĩa tận", vẫn tìm cách chôn cất hoặc hỏa táng cho chúng một cách tử tế, nghĩa tình, và trên hết là ý thức bảo vệ môi trường xung quanh. Đó cũng chính là ý thức của một lớp người trẻ trong xã hội hiện đại, đại diện cho một thế hệ giàu lòng nhân ái, nhân đạo, và nhân văn.
Đi tìm câu trả lời cho thắc mắc: "Những người yêu chó mèo sẽ giải quyết hậu sự cho những em thú cưng của họ như thế nào?", chúng tôi đã theo chân H.A, một anh chàng 9x đang trên đường đưa chú cún Mixu về nơi an nghỉ cuối cùng. Và đã phát hiện rất nhiều điều thú vị.
Bạn H.A, một bạn trẻ cực yêu cún cưng và đã có trải nghiệm "có 1-0-2" khi
phải lo "hậu sự" cho cún cưng.
"Em" Mixu đáng yêu nhưng... vắn số
phải lo "hậu sự" cho cún cưng.
"Em" Mixu đáng yêu nhưng... vắn số
Hỏa táng chó mèo, dịch vụ không mới, nhưng ít người biết.
Mixu là một em chó mới 3 tháng tuổi, thuộc dòng Poodle, nổi tiếng đắt tiền, khó nuôi, dễ lăn đùng ra chết bởi những lí do rất trời ơi đất hỡi. Chẳng hạn như trường hợp của Mixu, "con nhóc" chỉ vì bị tuột canxi, không kịp đưa đi bác sĩ mà đã ra đi vĩnh viễn.
Khỏi phải nói cũng biết cậu chủ của em đã đau buồn đến thế nào. Sau một đêm lên mạng nghiên cứu các kiểu "hậu sự" cho cún cưng, sáng hôm sau H.A quyết định mang Mixu đến Bình Hưng Hoà. Ở đó, ngoài việc hỏa táng người chết, còn có 2 lò thiêu nhỏ dành cho động vật uy tín nhất thành phố hiện nay.
Mixu được "khâm liệm" trong một cái "quan tài" bằng hộp giấy carton, mặc một chiếc áo đẹp nhất của em, thêm một chiếc áo ấm choàng bên ngoài, cùng một nhúm gạo và các loại hạt mà khi còn sống em thích ăn nhất. Vừa đến nơi, còn đang lơ ngơ chưa biết phải bắt đầu từ đâu, H.A đã được một bác bảo vệ trực tiếp hướng dẫn làm các loại thủ tục. Trước tiên, anh chàng phải đặt cái hộp có chứa Mixu trong đó lên một chiếc cân để ngoài sân. Vì còn rất bé nên Mixu chỉ tròm trèm 2 kí lô. Sau đó H.A được tư vấn chọn một trong hai gói dịch vụ, cụ thể như sau:
Nơi làm thủ tục đăng kí hỏa thiêu tại Bình Hưng Hòa
Đây là xe đựng xác của thú cưng thiêu không lấy cốt tại Bình Hưng Hòa
Ở đây có 2 gói dịch vụ:Đây là xe đựng xác của thú cưng thiêu không lấy cốt tại Bình Hưng Hòa
1. Thiêu chung (không lấy cốt) thì giá là: Dưới 7kg : 100.000 đồng, trên 7kg thì mỗi kg là 15.000 đồng (Vd: 8kg = 8 x 15.000 = 120.000 đồng)
2. Thiêu riêng (có lấy cốt hoặc không lấy cốt): Dưới 14kg: 800.000 đồng, trên 14kg và không quá 20kg: 1.000.000 đồng. Sau 2 tiếng, sẽ có cốt cho bạn đem về.
Vì rất yêu Mixu nên H.A đã chọn gói dịch vụ thiêu lấy cốt. Anh chàng dự định sẽ mang nhúm cốt này rắc ngoài sông để Mixu hoá kiếp một cách nhanh chóng, lành lặn nhất. Theo quan sát của chúng tôi, cùng thời điểm người ta làm thủ tục đưa Mixu vào lò thiêu, có một gia đình khác cũng đưa xác một chú cún cưng 5 tuổi của họ đến. Họ khóc rất nhiều. Chú bảo vệ cho biết: "Ai mang thú cưng đến đây hỏa táng cũng đều đau buồn như vậy. Không chỉ chó mèo, họ còn nhờ hỏa táng cả chim, cá, rùa, khỉ, sóc... hoặc bất cứ loài vật nuôi nào mà họ từng nuôi nấng chăm sóc. Những cái xác thiêu không lấy cốt sẽ được chúng tôi gom lại chôn ở nghĩa trang chó mèo tận Củ Chi".
Lò hỏa táng các chú cún nặng dưới 2kg
Khi tôi tỏ ý không tin tưởng vì việc tráo xác đã từng xảy ra ở nhiều nơi, và làm cách nào để người chủ biết những cái xác trong lò có thật sự là thú cưng của mình hay không, người làm dịch vụ đã dắt H.A và gia đình kia vào tận nơi sẽ thiêu những chú cún của họ. Dù chỉ được đứng từ xa nhìn, nhưng người chủ sẽ được chứng kiến cảnh hộp đựng xác được đưa vào lò, cảnh người ta bật lửa châm lò, và cửa lò từ từ đóng lại. Tất cả những công đoạn này đều được ghi lại bằng camera và chiếu thẳng lên màn hình tivi LCD ở tiền sảnh. Điều này có thể mang lại cho những người chủ sự an tâm tuyệt đối rằng, con vật của họ đã được hoá kiếp một cách đàng hoàng tử tế chứ không phải... làm mồi cho các quán nhậu.
Sau 2 tiếng, H.A được nhân viên hỏa táng trao tận tay gói hài cốt của Mixu cùng hóa đơn thanh toán, biên nhận có chữ kí của những người, đại diện đơn vị liên quan. Nhìn một mảnh xương nhỏ vỡ vụn của chú cún, anh chàng một lần nữa lại không kiềm được nước mắt. Nhưng có lẽ H.A cũng phần nào an ủi rằng chú cún cưng của mình đã được lo "hậu sự" một cách nhân đạo nhất, đậm tình nhất.
Biên lai sau khi hoàn tất dịch vụ thiêu và nhận cốt thú cưng
Phần tro cốt của Mixu sẽ được chủ nhân rải trên sông để mong "em"
ra đi thanh thản
Phần tro cốt của Mixu sẽ được chủ nhân rải trên sông để mong "em"
ra đi thanh thản
Được biết, dịch vụ hỏa táng động vật đã có ở Bình Hưng Hoà từ 3-4 năm nay. Trước đây, khi đại dịch H5N1 bùng nổ, cũng đã có nhiều lò thiêu động vật khác được xây dựng lên, nhưng các lò thiêu đó đều bị Sở tài nguyên môi trường tịch thu giấy phép hoạt động, vì lí do không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường. Ở TP. HCM, chỉ có lò thiêu BHH là đạt chuẩn vệ sinh môi trường, chịu được nhiệt đốt cao, và đảm bảo không có vấn đề thông đồng tráo xác cho các quán nhậu bên ngoài. Từ ngày mở cửa hoạt động, số lượng thú cưng hỏa táng tại đây trung bình 20-30 "em"/ tháng, nay đã tăng lên tối đa 20 "em"/ ngày. Con số này có khiến bạn vui?
Kết
Trong khi xã hội không ngừng lên án một bộ phận người trẻ có những hành động ngược đãi vật nuôi, như kích động những chú chó hăng say cắn xé nhau đến đổ máu mà chết để mua vui, hoặc thỏa mãn những trò đùa độc ác của mình, bằng cách buộc mõm những con vật tội nghiệp đến hoại tử... Thì vẫn có những hội, những con người xem vật nuôi như bạn bè, như một thành viên trong gia đình, và đối xử với chúng không khác gì người thân ruột thịt. Thậm chí, khi chúng chết đi, họ vẫn không quên câu "nghĩa tử là nghĩa tận", vẫn tìm cách chôn cất hoặc hỏa táng cho chúng một cách tử tế, nghĩa tình, và trên hết là ý thức bảo vệ môi trường xung quanh. Đó cũng chính là ý thức của một lớp người trẻ trong xã hội hiện đại, đại diện cho một thế hệ giàu lòng nhân ái, nhân đạo, và nhân văn.
Theo Yan
-
3 phút trướcTheo nguồn tin của Daily Mail, Meghan Markle quay chương trình nấu ăn ở một trong những trang trại cần sa lớn nhất California. Tuy nhiên, người trong cuộc lại khẳng định với Page Six không có chuyện đó.
-
12 phút trướcChứng nghiện cá độ lần nữa khiến ngôi sao Sandro Tonali nhận án phạt cấm thi đấu.
-
3 giờ trướcKim Sang-sik - người sắp trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam - từng là một cầu thủ đầy cá tính với quá khứ "nổi loạn".
-
12 giờ trướcĐám cưới của tỷ phú trẻ Ankur Jain kéo dài 4 ngày, điểm nhấn là buổi lễ và tiệc chiêu đãi bên ngoài kim tự tháp Giza.
-
13 giờ trướcKhi đứng trên đỉnh vinh quanh, Li Zhaohui không giữ được bản lĩnh của mình, đắm chìm vào việc đầu tư sai lầm và theo đuổi phụ nữ.
-
15 giờ trướcNhìn ảnh cô bé 15 năm trước, nhiều người không khỏi bất ngờ.
-
16 giờ trướcQuan chức Indonesia hỏi thăm câu lạc bộ Al Nassr về khả năng tổ chức trận giao hữu giữa đội bóng của Cristiano Ronaldo ở đất nước vạn đảo.
-
17 giờ trướcTuyển Việt Nam sắp có thuyền trưởng mới với rất nhiều kỳ vọng, nhưng sau thời ông Troussier, có lẽ mục tiêu World Cup tạm phải gác lại.
-
17 giờ trướcEndrick - cầu thủ được gọi là thần đồng mới của bóng đá Brazil - gây sốt trên mạng xã hội với bản hợp đồng tình yêu thú vị.
-
18 giờ trướcBiết tin cô Lý thừa kế từ cha mình 3 triệu nhân dân tệ (10,5 tỷ đồng), Vương, một gã đàn ông có vợ, lập tức trở về Trung Quốc theo đuổi, lừa của cô hơn 7,2 tỷ đồng.
-
18 giờ trướcPhụ công xinh đẹp của Binh chủng Thông tin Trần Việt Hương gây bất ngờ khi tung ảnh ăn hỏi đẹp lung linh với bạn trai.
-
18 giờ trướcTừng là niềm kỳ vọng của Vương quốc Anh với tài năng chơi cờ xuất chúng, John Nunn lại lựa chọn cuộc sống khiến nhiều người tiếc nuối.
-
18 giờ trướcSau khi rời Việt Nam, HLV Philippe Troussier đã trở về Pháp. Tại quê nhà, ông vẫn thường xuyên trả lời phỏng vấn truyền thông Nhật Bản.
-
19 giờ trướcNgười phụ nữ Trung Quốc 64 tuổi đang khiến cư dân mạng "phát sốt" vì hâm mộ khi khoe vóc dáng săn chắc, gợi cảm như các cô gái trẻ nhờ tập gym thường xuyên.
-
20 giờ trướcMC Thảo Vân từng là giọng ca chính của ban nhạc Hoa Sữa, giành nhiều HCV trong các cuộc thi hát, tham gia đóng phim và hiện giờ có cuộc sống bình yên bên con trai.
-
20 giờ trướcSau nhiều lần né tránh, Hoàng tử William đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ về tình trạng hiện tại của Công nương Kate.
Tin tức mới nhất
-
3 phút trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
16 ngày trước