Các trào lưu thời trang gây bão tố của giới trẻ Việt đầu những năm 2000

(2Sao) - Bạn sẽ cười ra nước mắt khi nhớ tới những xu hướng mà dân chơi một thời ai cũng đua nhau mặc

Quần ống loe

Với những thanh niên đầu 8x, muốn làm dân chơi thời những năm 90 thì quần
 phải
loe


 Độ sành điệu tỷ lệ thuận với độ loe của ống

Quần thụng hiphop


Chạy đua cùng trào lưu hip hop đầu những năm 2000, thanh niên Việt ngay lập
 tức du nhập loại quần siêu thụng và siêu tụt. Nó thụng đến mức có thể cho vừa
 hai chân vào một ống đó, bạn có còn nhớ không

Áo sơ mi buộc


Chuyện khoe rún trước đây được coi như một bước để bước vào thế giới sexy.
 Thế nên những cô nàng cá tính và phá cách thì phải buộc áo sơ mi khoe rún
 như thế này đây

Dán băng Ego lên mặt


Những năm 2003-2004 rộ lên cái trò dán ego lên mặt. Hồi đó đi học chẳng biết dán
lên để làm gì, mặt chẳng có sứt sẹo cũng dán. Hóa ra là vì bắt chước anh rapper
Ken Chou


Mà cũng chẳng hiểu anh ấy dán ego để làm gì cơ

Quần bó lửng mặc cùng váy

Các cô nàng sành điệu cuối 8x đầu 9x chắc chắn sẽ còn nhớ có một thời mình
từng sở hữu chiếc quần lửng bó sát làm bằng chất liệu cotton này. Thời bấy giờ
 cứ có dịp đi chơi được ăn diện là các bạn nữ thường chọn kiểu ăn mặc này để
thể hiện mình là một cô nàng cá tính hợp mốt. Quần bó màu mè mặc với váy
 xòe ngắn hoặc mini zuýp


Bảo Thy hồi ấy vẫn chỉ là một cô nàng nổi lên từ cuộc thi Miss Audition. Bảo Thy
rất sành điệu khi không bỏ qua hot trend nào từ mái tóc đuôi chuột đến quần bó
 sát mặc với váy

Khổng Tú Quỳnh cũng có một thời điệu đà với kiểu quần bá đạo này đây

Quần tất cổ cao ngang gối

Còn nhớ cái thời những năm 2003 cứ đi ra đường là bắt gặp rất nhiều bạn nữ ăn
mặc kiểu này. Khi đó là do bắt chước mốt ăn mặc Nhật bản. Khi ấy nữ sinh
Nhật mặc quần tất cao cổ ngang gối đủ các kiểu từ kẻ ngang, hình con thú...
Hồi đó ăn chơi là phải mặc như thế này đấy



Quần tất màu chóe

Hết tất cao cổ, các hot girl 9x lại chế mê chết mệ với những chiếc quần tất đủ
 loại màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng. Hồi đó có vẻ nữ giới thích đi tất hay sao đó
Mùa hè có nóng kinh hoàng thì chân vẫn phải đi quần tất sắc màu để chứng tỏ
 'thời trang đưa tang thời tiết'


Quần skinny màu sắc


Thời nay càng đơn giản càng đẹp chỉ cần all back hoặc all white là đã thấy đẹp
 lắm rồi. Còn ngày xưa thì như thế là đơn điệu, là không có gu thẩm mĩ. Dân chơi
thời đấy cứ phải màu mè, phải rực rỡ

Áo tag sắt Đôn chề dập bản lề


Trào lưu đính tem sắt "đôn chề dập bản lề " được coi như một xu hướng thời trang
những năm 2008 - 2009. Sành điệu thời đấy mà đi qua cửa an ninh sân bay thì
 chỉ có cách cởi hết thì máy soi mới không kêu vì quần áo đâu đâu cũng thấy
 tem sắt

Dép Chaco huyền thoại


Quần áo chi chít tag sắt thì cũng chơi rồi  đấy, nhưng chớ quên đôi chaco này.
Thiếu là bị coi ăn chơi nửa vời ngay đấy

Kẻ mắt nước đen xì và đeo giãn tròng


Có một đợi các bạn nữ đi học nhìn đứa nào mặt cũng đen xì xì cả hai mí. Đã thế
còn đeo kính giãn tròng xong cầm con điện thoại Nokia 7610 tự sướng phồng má
trợn ngược mắt nhìn hốt hoảng. Thế mà hồi đấy lại nhìn thành búp bê mới sợ




Đánh môi lòng trong


Đánh nửa môi cũng là một trend hot bắt chước ca sĩ Thủy Tiên. Hồi đó nàng nào
 cũng chỉ đánh môi lòng trong còn viền môi đánh kem nền trắng bệnh. Chính ra cứ
 như hồi đó lại đỡ tốn son hơn cái mốt chuộng môi dày như bây giờ

Bullcat
Theo Vietnamne

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao