Vietnam’s Next Top Model 2013 tập 5: “Cô nàng đáng ghét” Kim Thoa bị loại sớm

– Kim Thoa – cô nàng có khuôn mặt khá ấn tượng cùng cá tính khác biệt bất ngờ phải ra về khi nhiều người dự đoán với năng lực và cá tính ấy, cô có thể tiến sâu hơn.

Thí sinh ngây ngô thể hiện phong cách cá nhân

Trong tập 5 của Vietnam’s  Next Top Model 2013, ở thử thách đầu tiên, các thí sinh phải học cách định theo một trong bốn phong cách được giám khảo chọn. Họ sẽ tự chọn đồ và trang điểm cho mình sau đó biểu diễn trước đông đảo khán giả có mặt ở một trung tâm thương mại. Đây là một thử thách không hề đơn giản bởi nó đòi hỏi các thí sinh phải có sự nhạy bén và am hiểu về thời trang nhất định.


Các thí sinh trong thử thách định hình phong cách

Trong số 12 thí sinh, chỉ có Hà Thu và Quang Đại có chút ít am hiểu về thời trang. Đó là lí do vì sao, họ thống nhất được trong cách lựa chọn trang phục, phụ kiện và tạo được ấn tượng cho vẻ ngoài của bản thân đúng với tiêu chí mà BGK đặt ra. Tuy nhiên, một số thí sinh khác, dù chưa thực sự có hiểu biết sâu về thời trang nhưng lại có cái nhạy bén nhất định nên đã từng bước định hình được phong cách và cá tính như Tuấn Việt, Chà My, Trần Trung. Trong khi đó, một số thí sinh  lại chưa đủ tinh tế nên làm quá trong việc chọn trang phục như Nguyễn Thị Thanh, Lê Văn Kiên hay Trần Mạnh Kiên.

 Đặc biệt, cô nàng cá tính Kim Thoa, những tưởng với sự nổi bật về mặt tính cách sẽ có màn đột phá trong cách chọn đồ bỗng dưng lại có một màn thời trang thảm họa. Nhận xét về bộ trang phục của Kim Thoa, Dương Mạc Anh Quân cho rằng: "Thoa mặc buồn cười đến cực đoan. Tôi trông Thoa như yêu tinh nhền nhện. Nếu tôi là BGK, tôi sẽ chọn Thoa cho giải vượt qua hoàn cảnh một cách xuất sắc".

Mặc dù các bị các khán giả nhận xét là ăn mặc khác người nhưng không thể phủ nhận những cố gắng của các thí sinh trong việc làm mới bản thân. Họ không ngại thử nghiệm những phong cách mới dù với vốn kiến thức thời trang còn sơ sài và vụng về. Những thành công bước đầu của một vài thí sinh cũng là tín hiệu mừng cho thấy, họ đã bước đầu tiệm cận được với những xu hướng thời trang cao cấp thế giới. Đây chính là tiêu chí hướng tới của Vietnam’s  Next Top Model từ những mùa đầu tới giờ.

Người chiến thắng trong thử thách lần này là Vũ Tuấn Việt. Bản thân thí sinh này chưa thực sự tự tin vào lựa chọn của mình nhưng lại được BGK cũng như các khán giả có mặt dành nhiều lời tán thưởng. Tuy nhiên, chiến thắng của Tuấn Việt chưa thực sự thuyết phục một số thí sinh. Đinh Hà Thu cho biết, cô không nghĩ là Tuấn Việt sẽ chiến thắng vì trước đó, Hà Thu đã tự tin cho rằng mình sẽ là người vượt qua thử thách xuất sắc nhất. Hà Thu cũng đánh giá nhìn về tổng thể trang phục, Trần Quang Đại vẫn nổi trội hơn Vũ Tuấn Việt.

Kim Thoa xuống sức và bị loại sớm

Trong thử thách chụp hình, các thí sinh phải tạo dáng trong các thiết kế của giám khảo Đỗ Mạnh Cường cùng với một chú đà điểu. Bạn diễn đà điểu của các thí sinh năm nay rõ ràng là một sự nới lỏng của các giám khảo so với những con vật đáng sợ như trăn, rắn của các mùa thi trước. Tuy nhiên, rất ít thí sinh làm chủ được các shoot hình.

Dương Mạc Anh Quân là người mở đầu trong thử thách chụp hình. Với kinh nghiệm của người thường xuyên mở màn, Anh Quân tương đối bình tĩnh đối diện với thách thức. Hotboy Hà Nội tạo dáng tương khá thoải mái, biết cách truyền tải sức mạnh, năng lượng đàn ông qua đôi mắt. So với những bức hình mang dáng dấp hotboy ở những tuần trước, sự thay đổi của Anh Quân cho thấy anh đã thực sự nhập cuộc và là một đối thủ đáng gờm cho các thí sinh còn lại.

Bức ảnh của Dương Mạc Anh Quân lần này được các giám khảo dành nhiều lời khen ngợi và được đánh giá là bức ảnh đẹp nhất tuần.


Dương Mạc Anh Quân

Nguyễn Thị Hằng có phần mở đầu khá suôn sẻ khi biết cách diễn về mặt hình thể và ý thức được cách tạo dáng để tôn lên vẻ đẹp của chiếc đầm xòe. Tiếc rằng sau khi bị chú đà điểu hất ngã, Hằng không còn giữ được bình tĩnh để hoàn thiện các shoot hình của mình. Cô bị các giám khảo đánh giá là chưa lột tả được biểu cảm của gương mặt.


Nguyễn Thị Hằng

Mâu Thanh Thủy chưa có một bức ảnh thật sự đẹp nhưng đã bước đầu cho thấy sự thay đổi tích cực. Cô đã thoát được hình ảnh đẹp theo kiểu Hoa hậu để dồn thần thái người mẫu trong ánh mắt. Thủy bước đầu đã làm chủ được các cơ mặt của mình nhưng lại chưa điều khiển được toàn bộ phần thân. Bức ảnh của cô bị các giám khảo chê rằng phần chân quá buông xuôi khiến bức ảnh có phần nhàm chán.


Mâu Thị Thanh Thủy

Trái với Mâu Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thanh lại quá tham trong việc diễn. Cô có nhiều cách tạo dáng thừa thãi khiến cho bức ảnh trở nên rối mắt và không có điểm nhấn. Ở phần thử thách định hình phong cách, Nguyễn Thị Thanh cũng bị chê là rườm rà vì khoác quá nhiều thứ lên người. Trong khi các giám khảo chê bức ảnh của Nguyễn Thị Thanh nhàm chán thì NTK Đỗ Mạnh Cường lại bênh vực cô gái này và cho rằng người đẹp quê lúa Thái Bình đã có sự tiến bộ.


Nguyễn Thị Thanh

Trần Quang Đại vẫn như mọi khi, có một bức ảnh với phong độ ổn định. Mặc dù bước vào thử thách này với một tâm lý không tốt vì đà điểu là con vật mà Quang Đại rất sợ nhưng  ở một vài khoảnh khắc, thí sinh này đã chế ngự được nỗi sợ và diễn khá tốt.


Trần Quang Đại

Vũ Tuấn Việt là người tiếp theo bước vào thử thách và hoàn toàn làm cho các giám khảo thất vọng. Nếu như một số thí sinh khác có vẻ ngoài rất thư sinh như Quang Đại, Trần Trung rất biết cách phô diễn sức mạnh nam tính trong các shoot hình thì Vũ Tuấn Việt lại luôn bị chê là quá mềm mại trong tạo dáng. Cách diễn hình thể nữ tính của Việt đối chọi hoàn toàn với gương mặt vuông vức, hình thể cường tráng của anh. Sau 5 tập phát song, đây vẫn là lỗi lớn nhất của Tuấn Việt và chưa có bất cứ tín hiệu nào cho thấy thí sinh này đang tiếp thu và thay đổi.


Vũ Tuấn Việt

Chà My luôn khiến khán giả có cảm nhận cô là một thí sinh ăn may khi ngay cả trong những lúc My lúng túng nhất, cô vẫn có những bức hình được cho là đẹp. Thế nhưng có vẻ như ở My toát ra tố chất của một người mẫu thời trang khi chính những khoảnh khắc lúng túng thậm chí có phần thiếu tập trung của cô lại tạo ra những shoot hình với thần thái rất thoải mái. Trong thử thách lần này, My vẫn diễn khuôn mặt khá tốt nhưng chưa làm chủ được phần hình thể.


Chà My

Kim Thoa là thí sinh lấn cấn nhất trong thử thách chụp hình với đà điểu. Kim Thoa cho rằng cô bị bạn diễn là chú đà điều làm khó nhưng thực chất của sự thất bại lần này là do cô chưa biết cách làm chủ tình thế. Thoa gần như không ý thức được rằng cô đang chụp bức ảnh với chủ đề thời trang, phải thể hiện được vẻ đẹp trong chiếc đầm của NTK. Cách tạo dáng của cô không theo một chủ đề và mục đích nhất định nào. Thậm chí, có lúc thí sinh này còn ngô nghê múa hoặc tạo dáng trái tim với đà điệu – một cách tạo dáng rất nghiệp dư theo phong trào “tự sướng” cá nhân.  Sự thất bại ở liên tiếp hai thử thách đã khiến Kim Thoa phải dừng cuộc chơi dù cô được đánh giá là có gương mặt dễ tạo ấn tượng.


Kim Thoa

Lê Văn Kiên vốn đã bị bàn tán vì chiến thắng không mấy thuyết phục ở tuần trước, tuần này lại tiếp tục thể hiện sự đuối sức. Cũng giống như Kim Thoa, Kiên thụ động khi đứng trước bạn diễn. Thí sinh này lựa chọn một cách tạo dáng an toàn nhưng mang phong cách chụp ảnh kỷ niệm nhiều hơn là thời trang. Đây là lý do khiến các giám khảo buông nhiều lời chê cho bức ảnh tuần này của Kiên.


Lê Văn Kiên

Đinh Hà Thu chưa phải là một thí sinh được đánh giá tốt nhưng ở tuần này, Thu thể hiện rõ sự am hiểu thời trang của mình. Cô không chỉ biết cách định hình phong cách cho mình ở thử thách 1 mà khi chụp hình, cô gái Hải Phòng cũng biết cách phô diễn vẻ đẹp của bộ trang phục mình đang khoác lên người. Tiếc rằng, Thu diễn khuôn mặt chưa thực sự tốt nên bức ảnh thiếu đi sức hút.


Đinh Hà Thu

Trần Mạnh Kiên là người nối tiếp Vũ Đức Việt trong xu hướng nữ tính hóa người mẫu nam. Sở hữu một gương mặt chữ điền vuông vức, một hình thể rắn chắc mạnh mẽ nhưng từ ánh mắt tới hình thể, thí sinh này không toát lên được vẻ nam tính. Bức ảnh vô hồn và chới với của Mạnh Kiên bị đánh giá thấp khiến thí sinh này rơi vào top nguy hiểm cùng với Kim Thoa.


Trần Mạnh Kiên

Trần Trung cũng là một trong những thí sinh luôn ghi điểm ở thử thách chụp hình. Tuần này, Trung vẫn có một  bức ảnh tương đối đẹp. Trung biết cách diễn khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt. Tuy nhiên, khi ngồi trên chú đà điểu, có thể do sự sợ hãi, Trung chưa thực sự giải phóng được cơ thể nên để lộ sự gồng mình ở đôi cánh tay.


Trần Trung

T.C


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao