Hồng Đăng cứu Chi Pu thoát khỏi trùm xã hội đen

- Trong tập 1 phim Giọt nước rơi, Đan (Hồng Đăng) đã giải cứu Linh (Chi Pu) thoát khỏi tay bọn cướp.

Giọt nước rơi là bộ phim thuộc thể loại hình sự về những băng đảng xã hội đen, đồng thời đan cài câu chuyện tình yêu lãng mạn. Phim được nhà văn Võ Thị  Xuân Hà và nhà biên kịch trẻ Nguyễn Thị Vân Anh chuyển thể từ tiểu thuyết Aquarius hay là câu chuyện dân gian ở thời đại chúng ta của tác giả Đức Hoàng. Đảm nhiệm vai nam chính trong phim là diễn viên Hồng Đăng - Minh Khang của phim Cầu vồng tình yêu. Nữ chính do hot girl Chi Pu (Thùy Chi) thủ vai. Các diễn viên trẻ khác như: Chi Hoa ( được biết đến với vai Linh trong Bước nhảy xì-tin), Chí Nhân, Văn Hoàng…

Bộ phim mở đầu bằng cảnh rất bất ngờ, căng thẳng. Trong đêm khuya thanh vắng, một người đàn ông trung niên đạp cửa bước vào một ngôi nhà nhỏ. Ông ta chĩa súng vào người phụ nữ và những cô gái trẻ, trong đó có một cô gái đang mang bầu.


Gã đàn ông chĩa súng vào các cô gái.

Những cô gái la hét thất thanh phản kháng lại. Gã đàn ông vẫn giữ khư khư khẩu súng và bắt họ phải lấy dây tự trói chân tay. Cô gái mang bầu vì quá kinh hãi nên đã bị chảy máu. Lúc này, người đàn ông mới nói rõ mục đích: “Tao chỉ cần đứa bé”. Hắn quắc mắt lên bắt hai cô em phải đỡ đẻ cho cô chị. Tại ngôi nhà nhỏ,  đứa bé ra đời. Gã đàn ông chạy lại định cướp đứa bé đi thì một chàng trai xuất hiện chĩa súng vào đầu ông ta.


Chàng thanh niên sau khi khống chế đã thả ông ta đi.

Qua cuộc đối thoại của hai người, khán giả phần nào hiểu được thân phận của họ. Gã đàn ông chính là một ông trùm xã hội đen, hắn đã biến chàng trai thành công cụ để giết người. Giữa họ có nhiều ân oán chưa được hóa giải. Chàng trai tha cho ông trùm đi để chấm dứt mối thâm thù.

Ông trùm bước ra phía cửa và bất ngờ chĩa súng bắn vào chàng trai. Anh ta ngất lịm đi trong tiếng gào khóc của những người thân.


Chàng trai bị  bắn lén.

Đến đây thì trường đoạn kết thúc. Khán giả hiểu được đây là một trường đoạn cuối phim nhưng được đạo diễn đưa lên đầu. Đây là một cách vào phim gây tò mò, rất có kịch tính và lôi cuốn.

Tiếp theo phim chuyển cảnh tới sân trường, nơi hai anh em - một nam một nữ chơi đùa với nhau. Hai đứa trẻ chơi đùa một lúc  rồi cười nói  vui vẻ đi về nhà. Về tới nhà, chúng thấy cảnh tượng người bố đang chửi mắng và đánh đập mẹ chúng. Ông bố nghi ngờ cậu con trai không phải là con của mình và đuổi cậu đi. Cậu bé chạy ra ngoài lẩn trốn. Đây là một cảnh quá khứ của một nhân vật nhớ lại.


Một cảnh trong quá khứ của nhân vật.

Cảnh tiếp theo, nam chính là Đan (Hồng Đăng) xuất hiện với cặp kính đen, tạo hình rất ngầu. Đan do thám trong một căn phòng và một lúc sau bước ra với khuôn mặt bình thản.


Đan xuất hiện với thân phân một tay xã hội đen.

Sau khi xử lí xong vụ việc, Đan tới nhận tiền từ ông trùm Phi và được ông ta giao cho phi vụ mới.


Đan và ông trùm này chính là hai nhân vật đối đầu nhau ở cảnh đầu phim.

Nhân vật nữ chính Linh (Chi Pu) xuất hiện khi vừa tan trường. Linh là cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, đi học luôn được bố mẹ đưa đón. Mẹ Linh gọi điện nói bị hỏng xe nên bảo Linh tự đi về. Linh tỏ ra hớn hở vì có cơ hội la cà bên ngoài.


Linh - cô tiểu thư cành vàng lá ngọc khi mới tan trường.

Nói tiếp tới Đan, sau khi nhận nhiệm vụ, Đan cải trang và bước vào một quán bar có rất đông các tay xã hội đen đang tụ tập. Quan sát xung quanh một lúc, Đan bước vào nhà vệ sinh và trừ khử hai gã xã hội đen một cách nhanh gọn.


Đan xử lí hai tên xã hội đen một cách gọn lẹ.

Bọn đàn em chạy vào, thấy xác đại ca, chúng huy động lực lượng truy tìm Đan. Đan lẩn vào nhà vệ sinh nữ của một trung tâm mua sắm. Tại đây, Đan được một cô gái trẻ giúp cải trang để tẩu thoát.


Cô gái giúp Đan trốn thoát.
Đây cũng là cô gái xuất hiện ở đầu phim.

Khi Đan chạy thoát ra ngoài thì đụng phải Linh. Cô nàng đang bị mấy tên cướp đuổi theo. Ngay lập tức, Đan hạ gục bọn chúng trước sự thán phục của tiểu thư Linh. Cô nàng còn đang ngơ ngác thì Đan đã bỏ đi. Linh thấy sợi dây chuyền Đan đánh rơi, bèn nhặt lên và đuổi theo anh.

Vừa thấy bóng Linh, Đan bịt miệng và kéo cô tiểu thư vào một góc khuất. Đây cũng là cảnh kết thúc phim.

Tập 1 của phim có cảnh mở đầu và kết thúc đều rất gay cấn và gây tò mò cho khán giả. Các tình tiết được triển khai với tiết tấu nhanh, nhiều sự kiện xảy ra liên tiếp nhau. Kịch bản hứa hẹn sẽ còn nhiều hấp dẫn.

Đỗ Sen

Tin tức mới nhất