Tố sếp và đồng nghiệp 'gian díu mập mờ', chủ thớt bị dân tình bóc mẽ
Cô gái kể tường tận từ việc sếp ăn đồ thừa của nữ đồng nghiệp đến việc mua tặng 4 - 5 đôi giày trong khi chỉ mua cho vợ 1 đôi.
Môi trường công sở là một trong những nơi dễ dàng xảy ra chuyện ngoại tình nhất nếu không vững vàng. Dĩ nhiên, câu chuyện sẽ không dừng lại nội bộ gia đình nữa.
Trước bao nhiêu con mắt soi mói của đồng nghiệp hàng ngày, kiểu gì "cái kim trong bọc" lâu ngày cũng lộ ra. Điển hình như câu chuyện sếp và nhân viên "quý nhau" dưới đây.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
"Không biết công ty của mọi người thế nào chứ công ty của tôi thì có vấn đề như thế này. Một người là nam quản lý đã thì đã có vợ con, một người là nữ nhân viên cùng bộ phận, nghe bảo bạn nữ này cũng có người yêu rồi.
Sáng sáng 2 người thường ăn sáng chung với nhau, có ngày thì đặt đồ ăn, có ngày thì bạn quản lý mua 2 phần đồ ăn sáng lên công ty rồi đi đổ ra bát cùng ăn. Hôm nào mà bạn quản lý ăn sáng rồi thì chỉ mua 1 phần đồ ăn và mang lên công ty rồi lật đật đổ ra bát, để sẵn, bạn nữ chỉ việc ra ngồi ăn.
Có hôm 2 người ăn bún bò, đang ăn được nửa bát thì bạn nữ bảo: 'Cái này là gì nhỉ? Em không ăn được.' Thế là anh quản lý nói: 'Em không ăn thì bỏ qua anh ăn cho. Đừng bỏ uổng, ngon thế mà không biết ăn'.
Không biết thân cỡ nào mà đồ ăn trong bát ăn được 1 nửa rồi mà vẫn sẵn lòng ăn hộ. Lúc này trong phòng ăn đang có nhiều người chứ không phải mỗi 2 người đó nha.
Trong giờ làm thì bạn nữ còn đấm lưng cho bạn quản lý, bóp vai, massage đầu, thậm chí có hôm còn cho cả tay vào lưng áo, cho từ cổ áo xuống, để gãi lưng cho bạn quản lý.
Bạn nữ bị đau tay thì quản lý lật đật đi mua kem về xoa cho bạn nữ. Không biết cổ tay bị cái gì mà xoa kem gần nửa năm nay vẫn không thấy hết đau. Ngày nào vào công ty thì việc đầu tiên là tìm tuýp kem rồi xoa tay cho nhau.
Mặc định cứ tuần 1-2 lần là 2 người đi ăn trưa riêng với nhau, không rủ bất kì ai trong cùng bộ phận nha. Cứ đúng giờ là bạn nam ra lấy xe trước, bạn nữ đi theo ra sau.
Rồi thì mua giày tặng bạn nữ đó một lúc 4-5 đôi, mà mua cho vợ ở nhà chỉ duy nhất 1 đôi vào ngày sinh nhật vợ. Và còn nhiều cái lắm lắm nữa...
Tôi làm chung bộ phận thấy hoang mang ghê. Như vậy có gọi là mối quan hệ bình thường giữa quản lý và nhân viên không mọi người? Chắc chỉ là người ta quý nhau thôi chứ không có chuyện ngoại tình công sở gì đâu nhỉ?"
Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, cặp đôi này có ngoại tình ở nơi công sở không thì chưa biết, nhưng người đăng bài "bóc phốt" này chắc chắn là đang ghen tỵ điều gì đó với họ.
"Chưa biết có ngoại tình hay không nhưng sao chủ thớt biết nhiều thứ thế"
"Soi người ta từng tý một như thế này chắc cũng đang gato đúng không"
"Còn biết được tặng nhau 4,5 đôi giày cơ à, soi kỹ đấy"
NQ
Theo VietNamnet
-
2 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
7 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
11 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
20 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
22 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước