Top 5 'người đẹp khóc' của màn ảnh Việt 2015 (P.3)

(2Sao) - Cùng điểm mặt những “người đẹp khóc” của màn ảnh Việt trong năm 2015.

Việt Trinh

Sau gần một thập kỷ vắng bóng trên màn ảnh rộng, “Người đẹp Tây Đô” Việt Trinh
 sẽ tái ngộ khán giả với một vai diễn nặng ký trong bộ phim điện ảnh Trót yêu.

Trong phim, Việt Trinh vào vai một người vợ nhiều lần rơi nước mắt vì chồng
 và đứng trước nguy cơ ly hôn khi có người thứ ba xuất hiện.

Quyết tâm cứu lấy cuộc hôn nhân của mình, người vợ tìm cách khơi gợi lại
tình cảm yêu thương và những kỷ niệm ngọt ngào của hai vợ chồng.

Với bộ phim lần này, Việt Trinh vừa đảm nhận vai trò diễn viên chính vừa kiêm
luôn vai trò đạo diễn. Vì quá áp lực, cô thường xuyên rơi vào tình trạng kiệt sức
 thậm chí trầm cảm vì khóc quá nhiều cho các cảnh quay.


Vân Trang

 Trong phim truyền hình Nắng sớm mưa chiều của đạo diễn Trương Dũng, Vân Trang
 thử sức với một nhân vật hư hỏng. Cô đóng vai Bích, cô gái quê 20 tuổi xinh đẹp,
có tâm hồn trong sáng nhưng gặp những bất hạnh về gia đình. Cũng vì cuộc sống
 khốn cùng, Bích đã thay đổi, tìm cách rời làng quê lên thành phố
 hoa lệ để kiếm tiền.

Vân Trang chia sẻ, cô đã dành rất nhiều tâm huyết vào nhân vật mới này.
Ở những cảnh đau khổ vì gia đình gặp chuyện rủi ro, nữ diễn viên 9X
 mất rất nhiều nước mắt.

Còn trong phim Ánh sáng thiên đường, Vân Trang đảm nhiệm cùng lúc
 vai diễn mẹ và con gái, hai hình ảnh đại diện cho hai tuyến nhân vật thiện, ác.

Nữ diễn viên xinh đẹp cho biết, để hoàn thành tốt vai phản diện, ngoài việc chọn
 trang phục phù hợp với tạo hình, tính cách nhân vật, cô luôn tập trung sử dụng
 biểu cảm gương mặt để thể hiện. Dù vào vai ác, không ít lần nhân vật
của Vân Trang cũng phải rơi lệ.


Ngọc Lan

 Gần đây, “kiều nữ” Ngọc Lan có tham gia bộ phim Mặn hơn muối. Nhân vật Thủy
 do cô thủ vai là cô gái nghèo phải sớm bươn chải mưu sinh cùng gia đình
 bằng nghề làm muối, trải qua nhiều trắc trở, thăng trầm để vươn lên thoát nghèo
 trên mảnh đất quê hương.

Trong phim có một số phân đoạn được quay tại biển muối Phan Rang và Ngọc La
 phải diễn dưới mưa nhân tạo. Điều kiện lúc đó không cách nào tìm được nước ngọt
để thực hiện cảnh quay nên tổ đạo cụ phải bơm nước biển ở giếng nước
 làm muối phun mưa. Gần 6 tiếng đồng hộ dầm mình dưới “mưa muối” là một
 cực hình với Ngọc Lan. Cô cho biết, cảnh dưới mưa nên phải gào khóc,
ngước mặt lên trời, toàn bộ nước muối rớt vào mắt rất cay và rát.

 Đây cũng chính là bộ phim lấy đi nhiều nước mắt của Ngọc Lan cho nhân vật
trong phim và cho cả bản thân cô ngoài đời.

Bích Huyền

 Sau một thời gian vắng bóng, nữ diễn viên xinh đẹp Bích Huyền trở lại
màn ảnh nhỏ với nhiều dự án phim hấp dẫn. Trong bộ phim đang phát sóng
 mang tên Ngoại tình với vợ, Bích Huyền vào vai Bảo Lan, một cô gái xinh đẹp
 nhưng đầy mưu mô, lên kế hoạch cướp chồng của bạn thận.

Với diễn xuất nhập vai, Bích Huyền chinh phục khán giả qua từng tập phim,
 đặc biệt là những cảnh nhân vật có sự giằng xé về tâm lý.

Đến với bộ phim Người đàn bà ngủ trên mái nhà của đạo diễn Phương Điền,
 Bích Huyền vào vai người phụ nữ có số phận bi kịch.



Nữ diễn viên xinh đẹp khóc hết nước mắt cho nhân vật của mình.

Oanh Kiều

Góp mặt trong bộ phim có dàn diễn viên rất đông đảo mang tên Đam mê nghiệt ngã,
nữ diễn viên Oanh Kiều vào vai Thủy, cô em út trong 1 gia đình có 4 anh em.

Thủy rơi vào mối tình ngang trái, đẫm nước mắt với một người
 đàn ông lớn tuổi đã có vợ con.

 Trong phim Tấm lòng của biển, Oanh Kiều cũng đảm nhận một vai diễn nặng kí
không kém.  Nhân vật của cô là Thảo, cô gái nghèo phải lên Sài Gòn làm
oshin cho 1 gia đình giàu có. Thậm chí, cô còn phải cắn răng bán
 đứa con sinh non cho gia đình họ. 

Đây cũng là bộ phim lấy đi của nữ diễn viên xinh đẹp rất nhiều nước mắt.

Đỗ An
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao