Trời nổi gió mịt mùng, người nhà nạn nhân khóc ngất trong phiên xử vụ Bình Phước

Có mặt từ sáng tinh mơ tại phiên xét xử vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước, người nhà nạn nhân đau khổ khóc thét khi đối diện với các bị cáo.

Trời nổi gió mịt mùng, người nhà nạn nhân khóc ngất trong phiên xử
Sáng 17/12, diễn ra phiên tòa lưu động xét xử vụ thảm sát tại Bình Phước.

Trời nổi gió mịt mùng, người nhà nạn nhân khóc ngất trong phiên xử
Từ sáng sớm, gia đình nạn nhân đã mang theo di ảnh có mặt tại khu vực phiên tòa lưu động.

Người dân có mặt từ 5 giờ sáng chờ xem xét xử vụ thảm sát ở Bình Phước
Họ không giấu được giọt nước mắt xa xót, tiếc thương những người thân quá cố,
 ra đi đầy đau đớn.

Trời nổi gió mịt mùng, người nhà nạn nhân khóc ngất trong phiên xử
Ba bị cáo cũng được dẫn giải tới vành móng ngựa.

Trời nổi gió mịt mùng, người nhà nạn nhân khóc ngất trong phiên xử
Khi đối diện với các bị cáo, người nhà nạn nhân đã không thể giữ nổi bình tĩnh.
Họ òa khóc trong đau đớn và tức giận.

Trời nổi gió mịt mùng, người nhà nạn nhân khóc ngất trong phiên xử
Những tiếng khóc xé lòng khiến cả ngàn người theo dõi đều xúc động.

vu-an-
Trong suốt phần xét hỏi, tại khu vực nơi diễn ra việc xử án thời tiết nắng gắt,
gió mạnh thổi liên tục khiến bụi bay mịt mùng. Cùng với tiếng khóc ai oán
của người nhà nạn nhân càng làm không gian thêm phần bi thương.

vu-an-
Người thân của nạn nhân ôm di ảnh khóc ngằn ngặt.

thảm sát
Cụ Lê Sinh Đốp, cha của nạn nhân Lê Văn Mỹ đến tham dự phiên toà với đại diện hợp
 pháp của người bị hại là con ruột, con dâu và các cháu nội, ngoại bị sát hại.

thảm sát
Cha bà Nga nghẹn ngào tại phiên tòa (Ảnh Phuong Hua). Chứng kiến cảnh hai người đàn
ông đầu bạc, thương khóc con cháu đầu xanh khiến cả ngàn người có mặt chết lặng.

Trời nổi gió mịt mùng, người nhà nạn nhân khóc ngất trong phiên xử
Vụ thảm sát Bình Phước khiến 6 người thiệt mạng gây chấn động dư luận và thu hút sự
 quan tâm của đông đảo người dân. Uớc tính, có hàng nghìn người dân theo dõi vụ xét xử.
Họ kéo đến từ sáng tinh mơ, vượt nhiều cây số đến theo dõi vụ xét xử.

Trời nổi gió mịt mùng, người nhà nạn nhân khóc ngất trong phiên xử

Trời nổi gió mịt mùng, người nhà nạn nhân khóc ngất trong phiên xử
Trong số những người dân đến tham dự phiên tòa, Ông Hoàng Cao Quỳnh (57 tuổi) còn
 đi máy bay từ Hà Tĩnh vào tận Bình Phước cùng vợ xem xử án. Ông Quỳnh cho biết:
“Tôi mang theo chăn chiếu, ngủ vỉa hè để sáng tiện vô đây luôn. Hồi tôi là lính, tôi
cũng không dám bắn vào kẻ thù mà mấy đứa trẻ này co thể giết một lúc mấy mạng người.
 Vì vậy tôi rất quan tam, nghe thông tin xét xử là vào luôn. coi như một
 chuyện tiện để đi du lịch luôn", ông Quỳnh chia sẻ.

Trời nổi gió mịt mùng, người nhà nạn nhân khóc ngất trong phiên xử
Cụ bà Trần Thị Nhĩ (81 tuổi) một mình đi xe ôm từ huyện Chơn Thanh lên xem xét xử.
Người dân hết sức quan tâm đến vụ án chấn động này. 

 Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao