Trong tình yêu, có một thứ rất ám ảnh mang tên ‘người yêu cũ’
Cái tên người yêu cũ vốn ám ảnh đối với nhiều người và đó cũng là nguyên nhân khiến nhiều cặp đôi chia tay.
Câu chuyện được anh chàng chia sẻ trên diễn đàn NEUs đây là trường hợp của rất nhiều người. Cố gái không tế nhị khi đã mang chuyện người yêu cũ ra để so sánh với người hiện tại, cái cảm giác ấy thật sự kinh khủng đối với đàn ông, nhất là những người tự trọng cao mà các nàng chưa chắc đã hiểu được đâu.
Nguyên văn câu chuyện như sau:
“Chuyện cũng không có gì cả nhưng mỗi lần mình làm gì sai hoặc làm gì không vừa lòng với em người yêu là em lại lôi người yêu cũ của em ra để nói với mình, kiểu như " người yêu cũ em không bao giờ làm như thế với em”. Đã rất nhiều lần như thế.
Tất nhiên mình rất ghét, cũng rất bức xúc về điều này và không ưa một tí nào cả, mình tin tất cả các bạn nam trong đây đều không thích giống mình.
Kiểu như lôi mình ra để muốn mình phải giống thằng người yêu cũ của em, mình rất khó chịu điều đấy. Em không thích thì mình sẽ tự biết mà xin lỗi và tự biết sửa, sao cứ phải lôi người yêu cũ của em ra để so sánh làm gì nhỉ ?
Hôm nay em có nói thế và mình tức, mình cố gắng giải thích cho em hiểu là mình không, rồi em giận mình luôn. Mọi người cho mình hỏi là em người yêu mình làm thế là như nào, là đúng hay là quá đáng?”
Chỉ vì chuyện cỏn con này mà thành chuyện lớn, nhiều người rạn nứt thậm chí bỏ nhau. Đừng bao giờ coi thường kẻ có tên là “người yêu cũ” đó nhé.
Các nàng phải rút kinh nghiệm và dù có so sánh với ai thì cũng loại trừ đối tượng người yêu cũ này ra nếu không muốn người bạn của mình bị tổn thương.
Nếu người yêu cũ của bạn tốt như vậy, tại sao bạn lại chia tay? Nếu anh ta tốt như vậy, tại sao không quay lại mà yêu? Đó là câu đáp trả đanh thép của nhiều anh chàng khiến các nàng ngã ngửa. Vì trên thực tế họ hiểu, thứ đã cũ rồi sẽ không lấy lại được nữa vì họ vĩnh viễn đã không còn thuộc về mình.
Không chỉ có tình yêu, nhiều bà vợ cũng lặp phải lỗi này khi liên tục so sánh chồng mình với chồng của bạn. Đó là một sự xúc phạm không hề nhẹ vì chồng bạn chỉ là chồng bạn, chồng mình vẫn mãi là chồng mình. So sánh như thế ám chỉ rằng bạn đang khao khát có được người đàn ông khác hoặc muốn người đàn ông của mình phải theo mẫu người của bạn.
Có người còn bất hạnh khi lấy nhau về rồi mới phát hiện, người bên cạnh mình không hề yêu mình mà vẫn luôn lưu giữ hình bóng cũ. Trong đêm tân hôn còn có người gọi tên tình cũ. Không tí cuộc hôn nhân bất hạnh cũng chỉ vì lấy nhau không có tình yêu. Thế nên trong chuyện tình cảm, so sánh luôn là một điều quá khập khiễng và khi đã yêu thì phải chấp nhận nhau hoặc là góp ý để cùng nhau hoàn thiện.
Lấy một ai đó làm chuẩn mực nhất là người yêu cũ chính là một sai lầm không bao giờ cứu vãn được.
Thanh Thảo (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
9 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
12 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
23 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
3 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước