Truyện cười: Đàn bà nói dối về 'cái ngàn vàng'

Trên các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đưa tin về một cô gái trẻ bị mất tích.



A. là người đàn ông rất đẹp trai, ga lăng và tâm lý, mỗi tội hơi nghèo. Thời gian gần đây, người ta thấy A. tay trong tay với một cô gái trẻ đẹp, dịu dàng và ngây thơ. Tình cảm từ phía cô có vẻ là chân thành.

Tuy nhiên, vài ngày trở lại đây, hàng xóm không thấy cô gái kia xuất hiện. Trên các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đưa tin về một cô gái trẻ bị mất tích. Công cuộc tìm kiếm vẫn đang diễn ra rất khẩn trương. Được biết đó chính là bạn gái của A.

Theo thông tin công an thu thập được, cuộc gặp gần cuối cùng của A. và bạn gái diễn ra như sau:

Tối đó, A. ôm chặt cô bạn gái thủ thỉ :

- Người ta bảo đàn ông 28 tuổi ít nhất phải có 500 triệu. Anh ngoài 30 tuổi rồi mà chẳng có gì trong tay, em có yêu anh không?

Cô gái trẻ nũng nịu dụi đầu vào vai A.:

- Sao lại không có gì? Anh đang ôm báu vật ngàn vàng trong tay đó. Biết chưa đồ ngốc?

A. tỏ ra sung sướng vô cùng. Anh ta siết chặt cô gái vào lòng.

Được biết, giờ đây A. đang ngồi trong trại tạm giữ, suốt ngày lẩm bẩm điệp khúc: "Có 3 chục triệu bọ. Thế mà bảo ngàn vàng, đúng là đàn bà... Chả tin được cái gì!!!"

Theo Dân Việt


truyện cười hài hước

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao