Van Gaal đang “giết” M.U

Nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng M.U tiến bộ hơn mùa trước nhưng việc sớm bị loại khỏi Champions League đã khiến ông trở thành tâm điểm chỉ trích của những ai yêu mến “quỷ đỏ”.

Dường như không một ai ở Manchester United (M.U) muốn bảo vệ HLV Louis Van Gaal trước cơn bão chỉ trích, mỉa mai xuất hiện tràn ngập trên mặt báo và các trang mạng xã hội sau khi “quỷ đỏ” phải chia tay Champions League vì trận thua 2-3 trên sân Volkswagen Arena của Wolfsburg rạng sáng 9-12. CLB Đức đứng đầu bảng này với 12 điểm, hơn 2 điểm so với PSV Eindhoven và 4 điểm so với M.U.

HLV Van Gaal cô đơn trên ghế chỉ đạo sau trận thua trước Wolfsburg Ảnh: REUTERS
HLV Van Gaal cô đơn trên ghế chỉ đạo sau trận thua trước Wolfsburg Ảnh: REUTERS

Cũng dễ hiểu bởi từ ngày nhà cầm quân người Hà Lan đến sân Old Trafford cách đây 17 tháng, ông đã được duyệt chi 250 triệu bảng Anh để mua cầu thủ. Mục tiêu là mang lại niềm vui chiến thắng cho “quỷ đỏ”, có thể không hào nhoáng bằng thời Alex Ferguson nhưng chắc chắn phải hơn triều đại David Moyes. Thế nhưng, nếu M.U thời David Moyes còn vào vòng 2 Champions League và suýt loại Bayern Munich thì với Van Gaal, những gì người hâm mộ M.U nhận được cho đến lúc này là một suất xuống đá Europa League kèm theo lời bào chữa “tôi thấy cầu thủ của mình tiến bộ hơn mùa trước”.

Trên đài BBC, 100% CĐV “quỷ đỏ” khi được hỏi sau trận thua trên đều cho rằng HLV Van Gaal đang “giết” M.U. Chính HLV Van Gaal cũng thừa nhận thất bại cay đắng trước Wolfsburg đã khiến ông không có gì để bào chữa bởi dù có phát biểu thế nào đi nữa thì dư luận cũng đều cho rằng ông sai. Trên mặt báo, những “công thần” như Paul Scholes, Rio Ferdinand hay Michael Owen đều nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ với lập luận “Van Gaal đang biến M.U thành đội bóng trung bình, với lối chơi quá tầm thường, việc họ bị loại cũng chẳng có gì ngạc nhiên”.

Ở thời điểm này, HLV Van Gaal chưa bị sa thải dù đã có tin nhà cầm quân lừng danh người Ý Carlo Ancelotti sẵn sàng ngồi ghế nóng nếu M.U phải thay tướng. Tuy nhiên, sự ngán ngẩm trước cách điều binh khiển tướng của chiến lược gia Hà Lan đã đạt đến đỉnh điểm. Theo trang Goal, M.U không sai khi chơi đôi công với Wolfsburg trong bối cảnh bị dẫn bàn, tuy nhiên, sự “điên rồ” trong quyết định thay người của Van Gaal khi rút trụ cột Mata để thay bằng cầu thủ trẻ Powell đã phá hỏng nỗ lực lội ngược dòng của “quỷ đỏ”. Ở tứ kết World Cup 2014, HLV Van Gaal từng được ca ngợi vì quyết định táo bạo khi thay thủ môn ngay trước loạt đá luân lưu 11 m với Costa Rica, qua đó giúp Hà Lan vào bán kết. Tuy nhiên, kể từ ngày dẫn dắt M.U, đa phần những lần thay người của Van Gaal mang lại sự lo lắng, thậm chí cảm giác bực tức cho người xem.

Cách đây chưa lâu, HLV Van Gaal tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu các học trò cảm thấy không hạnh phúc với những gì ông đã làm. Lúc này, nhà cầm quân người Hà Lan tự nhận chẳng ai muốn bảo vệ ông sau thất bại cay đắng. Rất có thể, đó sẽ là động lực để Van Gaal tính đến phương án rút lui khi không còn hạnh phúc ở Old Trafford dù M.U vẫn nằm trong tốp 4 Giải Ngoại hạng Anh.

Theo Người lao động


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao