Về ra mắt nhờ bạn trai rửa bát cùng liền bị quát: 'Để cả nhà cười vào mặt', cô nhẹ nhàng đáp trả khiến anh tê tái
"Anh trai chị dâu ở trong Nam lâu ngày mới đưa con ra Bắc chơi, nhân thể anh dẫn luôn em về ra mắt gia đình...", cô gái kể.
Rửa cả núi bát đĩa trong ngày ra mắt luôn là nỗi ám ảnh đối với bất cứ cô gái nào. Vì giữ kẽ hoặc muốn "ghi điểm" mà nhiều người cố hết sức "vượt trướng ngại vật" đầu tiên trong màn thử thách dâu mới này. Tuy nhiên cô gái trong câu chuyện dưới đây là rất khảng khái với quan điểm bản thân như thế nào thể hiện đúng như thế đó cho đôi bên hiểu nhau. Cũng vì thế mà màn chào hỏi đầu tiên của cô với gia đình nhà trai diễn ra khá căng thẳng.
Cô gái kể lại: "Tháng 2 năm ngoái em với V. chính thức yêu nhau. Cuối tuần vừa rồi V. nói nhà anh có việc. Anh trai chị dâu ở trong Nam lâu ngày mới đưa con về chơi, nhân thể anh dẫn luôn em về giới thiệu với đông đủ các thành viên trong gia đình.
Ảnh minh họa
Sáng ấy V. qua nhà đón em sớm. Cứ tưởng vợ chồng anh chị V. về thì cũng chỉ làm vài 3 mâm cơm ai ngờ bắc cả rạp, mở tới gần chục mâm mời tất cả anh em trong họ. Thấy bảo anh chị ấy có điều kiện nên lần nào về cũng làm lớn thế.
Xong màn chào hỏi, V. đưa em ra chỗ nấu ăn bảo đứng nấu cùng mọi người. Trời nắng lại mặc đồ bó, người em mồ hôi ướt đầm như tắm. Nóng quá em chạy ra ngoài ngồi quạt một tí cho đỡ, V. nhìn thấy cạu mặt mắng người yêu: 'Làm tí đã trốn việc. Đừng để mọi người nói anh yêu phải nàng lười'.
Lúc ấy em đã tức lắm rồi nhưng đang đông người nên không nói lại. Tới giờ ăn, mâm nào đủ người dọn lên trước, không ngồi cùng 1 loạt nên V. với bố mẹ anh phân em ăn sau, phục vụ khách khứa trước.
Hơn 1h chiều em mới được ngồi vào mâm cùng 1 số cô, thím của V. Song vừa đưa được miếng cơm vào miệng, bạn trai em đã tới bên giục đứng lên dọn những mâm kia cho mọi người lấy chỗ ngồi uống nước.
Đói mờ mắt em vẫn cố đứng lên dọn. Có điều bát đĩa bê ra sân, mọi người quay vào nhà hết như thể mặc định việc rửa là của em.
Đang loay hoay với đống mâm bát ngổn ngang thì V. đi ra. Em kéo anh lại bảo rửa cùng cho nhanh chứ mình em rửa tới bao giờ, lại buồn nữa. Không ngờ V. đỏ mặt quát: 'Anh ngồi rửa cùng em để cả nhà cười vào mặt, bảo anh đội bạn gái lên đầu à?
Với lại mới phải rửa có ngần này bát em đã kêu. Ngày trước các chị dâu của anh về ra mắt còn phải rửa gấp đôi gấp 3 chỗ này. Tiêu chí chọn dâu đầu tiên của nhà anh là phải biết rửa bát đó'.
V. nói xong định quay vào nhưng em giữ lại, đặt chiếc giẻ rửa bát vào tay anh dõng dạc đáp lời: 'Tiêu chí chọn vợ của anh chỉ cần biết rửa bát, nghe vẻ đơn giản nhỉ. Tiếc là tiêu chuẩn chọn chồng của em khắt khe hơn, người đàn ông em chọn để trao gửi hạnh phúc phải biết chia sẻ, quan tâm và tôn trọng em. Xem ra cách đánh giá, chọn bạn đời của chúng ta trái ngược nhau quá. Em với anh cần phải xem xét lại có nên tiếp tục đi tiếp nữa hay không anh ạ'.
Nói xong em xách túi lên nhà chào người lớn cho phải phép rồi ra thẳng ngõ bắt taxi về trước sự ngơ ngác của gia đình anh. Ngay tối đó, V. nhắn tin trách em quá ương ngạnh, cứng đầu, rửa vài mâm bát đĩa nhà chồng tương lai đã dỗi với hờn. Tóm lại anh ta vẫn không hiểu vấn đề rằng em không ngại rửa bát. Cái em bức xúc là V. lấy chuyện rửa bát ra làm thước đo chọn vợ.
Lại còn gia trưởng kêu sao không rửa bát, không làm việc nhà. Chỉ nghe qua thôi là em đủ tưởng tượng được nếu lấy nhau, chắc em cũng chỉ là ôsin cho chồng. Thế là thôi, em chia tay luôn không nuối tiếc".
Ảnh minh họa
Từ yêu tới cưới là cả một hành trình dài với nhiều thử thách mà đỏi hỏi hai bên phải thật sự tâm đầu ý hợp mới có thể cùng nhau đi tới hôn nhân. Nên khi theo dõi hết câu chuyện, khá nhiều người đồng tình với cách hành xử của cô gái.
Họ cho rằng mới yêu mà anh chàng này đã gia trưởng, thiếu sự chia sẻ với bạn gái như vậy thì sau này khó hòng có thể trở thành 1 người chồng tâm lý, mẫu mực làm chỗ dựa vững chắc cả đời cho vợ.
Vậy nên cô gái tỏ ra gay gắt, muốn chia tay là dễ hiểu. Bởi suy cho cùng, phụ nữ chọn chồng không đòi hỏi những điều quá cao siêu, đơn giản chỉ cần người đàn ông ấy biết yêu thương, chia sẻ với vợ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.
Xong công việc ngoài xã hội, về nhà các anh sẵn sàng vì vợ mà xắn tay rửa bát nấu cơm. Lấy được người chồng như vậy, cô gái nào cũng hạnh phúc mãn nguyện cả đời.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
0 phút trướcXót mẹ, chồng tôi tự ý tuyên bố nhận trách nhiệm nuôi em gái ăn học, đồng thời tăng tiền biếu mẹ mỗi tháng; trong khi bản thân anh ăn bám vợ hơn nửa năm nay.
-
3 giờ trướcAnh trai tôi đang làm việc ở Đài Loan, nhưng vì mải chơi, nên làm bao nhiêu tiền cũng tiêu hết. Mỗi lần hết tiền lại gọi điện về nhà vay tiền họ hàng, anh em.
-
5 giờ trướcMẹ chồng nói thẳng với mẹ đẻ tôi rằng, nhà chồng tôi không thiếu tiền, thừa sức mua nhà cho con trai, nhưng nếu có mua thì tạm thời vẫn đứng tên bố mẹ và còn xem cách ăn ở của con dâu thế nào mới sang tên sổ đỏ cho.
-
8 giờ trướcVới 14 triệu đồng, tôi phải trả tiền thuê nhà và tiền ăn học cho 2 con, vì thế với mức giá cả hiện nay, có những đợt cả nhà liên tục ăn trứng rán, lạc rang, đậu phụ.
-
11 giờ trướcNhững ngày qua, 7 chàng rể của ông Bùi Thiên Bình bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội. Xem video các anh đến thăm, chăm sóc bố vợ ở viện, cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi.
-
13 giờ trướcCàng nghĩ, tôi càng như phát điên. Nhưng tôi không có chứng cứ gì để buộc tội cô ấy cả. Tôi phải làm gì để biết chân tướng sự việc đây?
-
22 giờ trướcMuốn đòi lại được số tiền đã cho mượn thì người chuyển khoản phải có căn cứ chứng minh người nhận chuyển khoản đã vay tiền của mình.
-
1 ngày trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con.
-
1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
1 ngày trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
1 ngày trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
1 ngày trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
1 ngày trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
2 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
2 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
2 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
2 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
2 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước