Vé show BlackPink ở Hà Nội: Giá lên xuống thất thường, bi hài đến phút chót
Hội "phe vé" và người hâm mộ đã có những giờ phút điêu đứng, bất ngờ vì giá vé hai đêm diễn của BlackPink tại Hà Nội liên tục biến động khôn lường.
BlackPink đã có hai đêm nhạc thành công tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 29-30/7. Trong suốt quãng thời gian từ khi có thông tin nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đến Việt Nam cho đến sát giờ diễn, khán giả được chứng kiến những biến động không ngừng, đầy bất ngờ về giá vé.
Ngày 5/7, ban tổ chức concert (buổi biểu diễn) Born Pink công bố giá vé khiến nhiều fan (người hâm mộ) ngạc nhiên bởi mức giá khá cao so với các quốc gia khác.
Mọi người liên tục bàn luận sôi nổi về đêm nhạc của BlackPink tại các diễn đàn mạng và tìm hiểu thông tin, chuẩn bị kỹ càng để có thể săn được vé.
Cuộc chiến "săn vé" ngày mở bán
Thời gian đầu, lo sợ không thể tự mua được vé concert BlackPink, nhiều người hâm mộ nhanh chóng đăng bài tìm kiếm những người có kinh nghiệm mua vé, nhận săn vé hộ.
Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, để đặt chỗ trước, người mua sẽ phải bỏ ra một khoản đặt cọc là 500.000 đồng cho mỗi vé hạng thấp và 1,5-2 triệu đồng với vé hạng Platinum và V.I.P.
Anh N.H. (Hà Nội) - chuyên "ôm vé" các concert - đã thuê đội ngũ gồm 15 người, trực ở 15 máy tính khác nhau trong tiệm net để mua vé vào ngày mở bán.
Cổng bán vé chuyến lưu diễn Born Pink tại Hà Nội chính thức được mở vào lúc 12h ngày 7/7. Tuy nhiên, trang web và ứng dụng bán vé đều bị lỗi, đến 12h12 mới có thể truy cập lại.
Chỉ sau vài phút mở bán, hai hạng vé thấp nhất - Cat 4 (giá 1,8 triệu đồng) và Cat 5 (giá 1,2 triệu đồng) - nhanh chóng được bán hết. Hạng vé V.I.P có giá 9,8 triệu đồng cũng được thông báo hết ngay sau đó.
Sau cơn sốt mua vé, nhiều người tin rằng, họ đã sở hữu tấm vé concert BlackPink trong tay. Tuy nhiên, vào tối 7/7, không ít người hâm mộ nhận được email thông báo về việc thanh toán không thành công.
Điều này có nghĩa là họ chưa thể mua vé và sẽ nhận được hoàn tiền trong khoảng thời gian từ 7 đến 14 ngày. Thông tin này gây sốc cho không ít fan BlackPink.
Trong ngày mở bán vé Blackpink 7/7, mọi người phải xếp hàng ở phòng chờ rất lâu.
Loạn giá vé "chợ đen"
Trước tình trạng các hạng vé liên tục hết sớm, đặt vé bị lỗi và nắm bắt được mong muốn đi xem concert của fan BlackPink, dân phe vé "chợ đen" liên tục đăng bài rao bán với giá cao.
Theo khảo sát của phóng viên Dân trí ngày 9/7, đối với các hàng ghế như Cat 2 (5,8 triệu đồng), Cat 3 (3,8 triệu đồng), vé được bán lại có giá cao hơn 200.000-500.000 đồng/vé. Khu V.I.P có giá gốc 9,8 triệu đồng được bán lại với mức giá đa dạng, dao động 10-12,5 triệu đồng/vé.
Đến ngày 11/7, thị trường vé "chợ đen" chững lại, tốc độ tiêu thụ vé chậm hơn so với dự kiến của dân "phe vé". Lúc này, giá vé được điều chỉnh về bằng giá gốc của ban tổ chức hoặc thấp hơn 300.000-500.000 đồng nhưng cũng không có nhiều người mua.
Nhiều bạn trẻ lần đầu "ôm vé" hoảng hốt bán cắt lỗ.
Cộng đồng mạng từng đua nhau bán lại vé xem BlackPink nhưng không ai mua.
Thùy Dương (SN 2003, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi mua 8 vé (4 vé V.I.P, 4 vé Platinum) và đã bán được 3 vé. Nhận thấy mọi người không còn sôi nổi mua vé, tôi rất sợ sẽ ế. Tôi quyết định bán lỗ, chỉ 9 triệu đồng/vé V.I.P, 6 triệu đồng/vé Platinum".
Ngày 15/7, hạng vé Cat 1 đứng và Platinum vẫn còn khá nhiều vé nhưng ban tổ chức bất ngờ thông báo dừng bán.
Việc ngừng bán vé một cách đột ngột buộc nhiều người phải giao dịch trên thị trường "chợ đen". Điều này lại một lần nữa đẩy giá vé tăng cao.
Anh N.T. - dân "phe vé" - cho biết: "Ban tổ chức ngừng bán vé, các bạn muốn xem chỉ đi mua lại vé được thôi. Không mua bây giờ thì càng ngày giá càng tăng, các bạn thiệt, chúng tôi càng có lợi".
Thông báo dừng bán vé trên fanpage chính thức.
Hai khu ngồi xa và có giá rẻ nhất là Cat 4 và Cat 5 khá "khan hàng", ít được bán lại. Vì hiếm có vé, nhiều người bán đã đội giá lên gấp rưỡi, thậm chí gấp 2 lần.
Hạng vé Cat 2 (5,8 triệu đồng) và Cat 3 (3,8 triệu đồng) cũng được bán với giá cao hơn khoảng 1 triệu đồng/vé. Vé Cat 1 (6,8 triệu đồng) tưởng chừng ít được người hâm mộ quan tâm cũng được nâng giá, bán cao hơn giá gốc 1-1,5 triệu đồng.
Đặc biệt, vé V.I.P được bán với giá 12-17 triệu đồng/vé. Lý giải về thị trường, anh N.T. cho biết, muốn ngồi gần sân khấu, xem thần tượng rõ, người hâm mộ phải chịu chi.
Cơn "sốt vé" với giá cao cũng nảy sinh nhiều vấn đề vé giả trong thị trường "chợ đen".
Vỡ mộng vì "ôm" nhiều vé
Gần ngày diễn ra đêm nhạc, hàng loạt thông tin bất lợi như buổi biểu diễn chưa được cấp phép tổ chức, chưa trả tiền bản quyền tác quyền... liên tục xuất hiện làm người hâm mộ hoang mang. Cùng với đó, giá vé bị đẩy lên quá cao khiến nhiều khán giả không còn hào hứng mua vé.
Giá vé buổi biểu diễn Born Pink vì thế "tụt dốc không phanh", nhiều người phải vội vàng bán cắt lỗ nhưng cũng không có mấy ai mua.
Từ ngày 27/7, tình trạng bán lại vé diễn ra rất sôi động, náo nhiệt ngay trước cổng sân vận động Mỹ Đình. Nhiều hội nhóm "ôm vé" đã có mặt ở đây từ rất sớm, chuẩn bị sẵn băng rôn, khẩu hiệu lớn nhằm thu hút sự chú ý.
Thị trường "phe vé" sôi nổi tại sân vận động Mỹ Đình tối 27/7 .
Các hạng vé thường được giảm 1,5-3 triệu đồng/vé. Vé V.I.P chỉ còn khoảng 6,5-8 triệu đồng, trong khi giá gốc là 9,8 triệu đồng.
Vé Cat 1 ngồi được bán giá 4-5,5 triệu đồng (giá gốc 6,8 triệu đồng). Vé Cat 2 có giá 3,5-4,5 triệu đồng (giá gốc 5,8 triệu đồng).
Những người "ôm vé" chia sẻ, Platinum là hạng vé khó bán nhất. Giá vé hạng này dao động trong khoảng 4-6 triệu đồng/vé (giá gốc 7,8 triệu đồng/vé).
Thị trường "phe vé" bất ngờ sống lại
Sau đêm diễn đầu tiên thành công của nhóm Blackpink tại Hà Nội vào ngày 29/7, nhu cầu mua vé bắt đầu tăng cao trở lại. Nắm bắt được tình hình, dân "phe vé" nhanh chóng "đội" giá vé concert ngày 30/7.
Ngay cả khi vé buổi biểu diễn ngày 2 của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được ban tổ chức mở bán thêm, giá vé "chợ đen" vẫn không giảm, thậm chí còn có chiều hướng tăng lên.
Chị N.A. (Hà Nội) đang rao bán vé Cat 1 giá 8 triệu đồng (giá gốc 6,8 triệu đồng). Khi thắc mắc về mức giá cao hơn giá gốc, chị cho biết, vé rất khan hiếm, không có để mua.
Quang Đức (Lai Châu) chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh mua cặp vé V.I.P, chỗ ngồi gần sân khấu giá 27 triệu đồng (giá gốc 9,8 triệu đồng/vé).
Vé VIP hàng AA sát sân khấu được rao bán ngay trước cổng sân vận động.
Thậm chí, trước giờ biểu diễn ngày 30/7, vé V.I.P hàng AA sát sân khấu còn được rao bán với giá lên tới 26 triệu đồng/vé khiến nhiều người hâm mộ không khỏi kinh ngạc.
Trải qua giai đoạn bán cắt lỗ, thậm chí là mua "1 tặng 1", thị trường "phe vé" bỗng nhiên được "sống lại" nhờ tiền lãi từ những chiếc vé bán sát giờ biểu diễn.
Chuyến lưu diễn Born Pink tại Hà Nội được cộng đồng mạng đánh giá là một trong những "corncert bất ổn nhất" bởi giá vé liên tục lên xuống thất thường, không ai có thể lường trước được. Người hâm mộ và ngay cả dân "phe vé" cũng phải "nín thở" theo dõi thị trường mua bán vé thay đổi từng ngày, từng giờ.
Theo Dân Trí
-
1 giờ trướcNhạc sĩ Đỗ Dũng là người có công xây dựng Dàn Hợp xướng chuyên nghiệp đầu tiên của Nhà hát Giao hưởng - Hợp xướng - Nhạc Vũ Kịch Việt Nam từ những năm 1960. Ông qua đời chiều 19/5 tại Hà Nội, hưởng thọ 85 tuổi.
-
6 giờ trướcĐoạn clip ghi lại khoảnh khắc của Seungri do BBC công bố khiến công chúng vô cùng phẫn nộ.
-
20 giờ trướcDiễn xuất của Đức Tiến từng gây ấn tượng trong MV này.
-
1 ngày trước"Hỗn chiến" giữa fan Billie Eilish và Taylor Swift trở thành chủ đề nóng hơn bao giờ hết khi nữ ca sĩ Gen Z tung album mới - Hit Me Hard and Soft.
-
1 ngày trướcNam ca sĩ 7x phải gấp rút nhập viện truyền nước vì đột ngột ngất xỉu trước giờ diễn.
-
1 ngày trướcSau khi cộng đồng mạng phản ứng với màn "battle rap" nhạy cảm của nhóm rapper, kênh chính chủ MC ILL đã ẩn video. Trong khi đó, kênh ViruSs vẫn giữ video ở chế độ công khai.
-
1 ngày trướcFan Billie Eilish cho rằng Taylor Swift từng giở thủ đoạn này với cả Katy Perry, SZA.
-
2 ngày trướcMột nghiên cứu mới đây cho thấy hàm lượng kim loại nặng cao được phát hiện trong tóc của nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven. Điều này cho thấy ông có thể đã bị nhiễm độc chì, có thể gây ra bệnh điếc và các bệnh khác của ông.
-
3 ngày trướcNữ ca sĩ đã dạy cho kẻ quấy rối 1 bài học nhớ đời!
-
3 ngày trướcMột thành viên BIGBANG sẽ đến TP.HCM vào tháng 7!
-
3 ngày trướcVới bằng chứng này, cộng đồng mạng khẳng định “cha đẻ BTS” đã ngó lơ NewJeans.
-
3 ngày trướcNam ca sĩ còn có hành động đáng lên án sau khi bị cơ quan điều tra triệu tập.
-
4 ngày trướcTrên sân khấu XNEELAND do MC ILL tổ chức, 4 rapper trong giới underground thay phiên đấu nhau bằng ngôn từ rap. Video quay lại trận đấu này được phát tràn lan trên mạng, không giới hạn độ tuổi và cảnh báo khán giả vì có nội dung nhạy cảm.
-
4 ngày trướcNguyễn Trần Trung Quân từng phải nhập viện vì liệt dây thần kinh mặt. Hiện tại, sức khỏe của anh đã bình phục khi chia sẻ tại sự kiện mới tham gia.
Tin tức mới nhất
-
55 phút trước
-
1 giờ trước