Vì sao anh ngoại tình khi có vợ đẹp, con ngoan?
Có một điều khiến nhiều người băn khoăn đặt câu hỏi: Tại sao có không ít đàn ông ngoại tình trong khi có vợ đẹp, con ngoan…
Cô là một người phụ nữ gần như hoàn hảo. Cô không chỉ là hậu phương vững chắc cho chồng, biến chồng trở thành một vị giám đốc tài giỏi trong mắt mọi người mà còn chu đáo trong việc nhà, việc công ty. Cô được đánh giá là một phụ nữ hoàn hảo không tì vết.
Thế nhưng, chính sự hoàn hảo, sự giỏi giang, sự cầu toàn và đôi khi là sự khéo léo của cô lại mang đến cho người ta cảm giác ngột ngạt. Cô là kiểu phụ nữ ý chí khiến người đàn ông đi cùng cô đôi khi mệt mỏi chạy theo những tham vọng, kế hoạch mà cô đặt ra.
Cô một tay chăm con, một tay giúp chồng gây dựng sự nghiệp, ấy vậy mà mọi thứ vẫn rất chu toàn. Hai người đã từng có tình yêu rất đẹp nhưng khi người chồng mãi giẫm chân tại chỗ thì cô đã có những bước tiến xa trong việc nuôi dạy con cái và kế hoạch xây dựng sự nghiệp sau này. Ở bên cô, người chồng có cảm giác không có tiếng nói. Điều đó tạo ra khoảng cách giữa cả hai, cuối cùng dù có vợ đẹp, giỏi giang, con cái ngoan ngoãn chồng vẫn sẽ đi ngoại tình.
Điều đáng nói, người phụ nữ mà chồng cô qua lại không xinh đẹp, không có học thức và chẳng giỏi giang. Cô đau và không hiểu điều gì đã xảy ra.
Trong cái đêm phát hiện chồng có người đàn bà khác, cô liên tục hỏi tôi: "Tại sao, tại sao mình là người hy sinh cho gia đình, đứng đằng sau xây dựng sự nghiệp cho chồng. Vậy mà, cuối cùng cái mình nhận được là 'cái sừng to đùng'. Những lời yêu thương chồng vừa dành cho mình, những lời hứa hẹn đều là giả tạo sao?".
Tôi không dám phán xét về cô hay cuộc hôn nhân của cô, bởi tôi không phải người trong cuộc, có nói thế nào cũng không hiểu rõ hết được ngọn ngành. Nhưng có lẽ, sống với một người tài giỏi và tham vọng như cô, chồng cô bị lép vế. Thường những người phụ nữ có học thức và nhan sắc hay quên mất việc nịnh chồng và coi chồng như anh hùng trong mắt mình.
Họ không coi thường chồng mà đơn giản chỉ vì tự tin vào bản thân và luôn theo đuổi khuynh hướng bình đẳng. Điều này khiến họ nghĩ rằng, mình không có nghĩa vụ, trách nhiệm phải tỏ ra thần tượng hay tôn sùng chồng.
Còn người thứ ba kia, cô ấy không có gì, nhan sắc ở mức bình thường, sự nghiệp cũng không sáng chói. Nhưng, ở người phụ nữ đó có sự thần tượng, coi người đàn ông là trung tâm vũ trụ.
Cô ta dành những lời khen có cánh, sự ngưỡng mộ, tán dương, tôn sùng hết mực. Tình cảm ấy khiến người đàn ông bình thường trong mắt vợ nay trở thành bóng cây cổ thụ vững chắc cần phải che chở cho người phụ nữ này. Có lẽ, đó chính là lý do người đàn ông “lạc lối”.
Hôn nhân là con đường gian nan và nhiều lối rẽ. Một phút lơ đãng cũng sẽ phải trả giá đắt bằng hạnh phúc gia đình và tương lai của con trẻ. Vì vậy, hãy trân trọng gia đình, hãy nghĩ về người vợ tào khang cùng các con trước khi quyết định “lạc” vào một mối quan hệ khác.
Theo Người đưa tin
-
51 phút trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
2 giờ trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
4 giờ trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
19 giờ trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
20 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
22 giờ trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
1 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
1 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
1 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
1 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
1 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
-
2 ngày trướcMới cưới được hơn nửa năm nhưng tôi cảm thấy rất cô đơn và ngột ngạt khi cuộc sống trước đây hoàn toàn đảo lộn, người chồng luôn đứng về phía mẹ mình kể cả khi tôi không có lỗi
-
2 ngày trướcNgười đàn ông đã ra tay sát hại vợ vì cô lười nấu ăn và nhiều lần ngoại tình.
-
2 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.
-
2 ngày trướcLouise Joy Brown được sinh ra tại Bệnh viện đa khoa Oldham (Anh) đánh dấu một bước tiến thần kỳ và mở đường cho hàng triệu ca thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) trên thế giới.