Vợ báo cảnh sát 6 lần trong đêm tân hôn vì không muốn động phòng khiến chồng tức nghẹn
Sau khi kết hôn, người vợ đối xử với chồng như một gã lưu manh, thậm chí cô ta còn gọi báo cảnh sát tới 6 lần ngay trong đêm tân hôn chỉ vì không muốn cho chồng động phòng.
Không phải cặp vợ chồng nào cũng tiến tới hôn nhân sau khi trải qua quãng thời gian yêu đương ngọt ngào, và một người đàn ông họ Tôn sống tại Trung Quốc là một trong số đó. Anh Tôn là một công nhân trong nhà máy, đã ở độ tuổi 35 mà vẫn chưa lập gia đình khiến anh khá nóng lòng. Vì vậy, anh đã tới trung tâm mai mối để tìm vợ và được giới thiệu cho một người phụ nữ trạc tuổi mình.
Do cả hai đã nhiều tuổi nên cặp đôi nhanh chóng kết hôn chỉ sau một tuần gặp gỡ. Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau đó, cặp đôi lại ly hôn, đường ai nấy đi.
Anh Tôn cưới vợ chỉ sau một tuần gặp gỡ.
Anh Tôn chia sẻ, để tổ chức đám cưới này, anh đã chi tới 110.000 tệ (hơn 365 triệu đồng) và mơ về ngôi nhà hạnh phúc cùng những đứa trẻ. Thế nhưng, sau khi kết hôn, cặp vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn khiến anh Tôn không thể chịu đựng được.
Đỉnh điểm là việc vợ anh Tôn không muốn chung phòng cùng anh sau khi kết hôn. Thậm chí, ngay trong đêm tân hôn, vợ của anh này đã gọi báo cảnh sát tới 6 lần chỉ vì không muốn động phòng, khiến người đàn ông vô cùng xấu hổ.
Vợ của anh Tôn gọi báo cảnh sát tới 6 lần trong đêm tân hôn chỉ vì không muốn động phòng.
Không chỉ vậy, vợ của Tôn còn đối xử với anh như một kẻ lưu manh, nhiều lần cãi nhau với anh chỉ vì những chuyện vặt vãnh. Sau một khoảng thời gian chung sống, vợ của anh Tôn đã gói ghém hành lý trở về nhà mẹ đẻ.
Nghĩ rằng nên nhẫn nhịn để có cuộc sống gia đình hạnh phúc, anh Tôn đành nhờ người thân và bạn bè tới nhà vợ để xin lỗi, giảng hòa. Thế nhưng, lời thú nhận của người vợ đã khiến anh Tôn sốc nặng.
Thì ra, vợ của anh Tôn ban đầu hoàn toàn không muốn kết hôn cùng anh. Trước khi quen anh Tôn, chị đã có bạn trai nhưng bị gia đình cấm cản nên đành lấy anh Tôn theo ý nguyện của gia đình.
Anh Tôn tới nhà vợ giảng hòa nhưng bị vợ từ chối.
Khi nghe vợ giãi bày, anh Tôn hoàn toàn không níu kéo, đồng ý ly hôn với điều kiện gia đình chị phải trả lại toàn bộ số tiền của hồi môn mà anh trao trước đó. Thế nhưng, người phụ nữ này lại mặt dày không đồng ý.
Câu chuyện của anh Tôn sau khi đăng tải đã thu hút nhiều bình luận của cư dân mạng. Một số không ngừng lên án về hành động của người vợ, trong khi đó số khác lại đưa ra lời khuyên không nên kết hôn vội vàng để nhận cái kết đắng như Tôn.
Một số người bình luận: 'Không muốn lấy chồng cớ sao còn kết hôn làm gì? Đến khi ly hôn còn không chịu trả tiền, thế này khác gì lừa người để lấy tiền đâu?', 'Khốn khổ cho anh chồng, đêm tân hôn bị vợ gọi báo cảnh sát tới 6 lần. Nếu là tôi, có lẽ tôi đã trả vợ về nơi sản xuất ngay trong đêm rồi', 'Lúc bị vợ báo cảnh sát anh chồng chắc đã xấu hổi và tức giận nhiều lắm', 'Kết hôn là chuyện cả đời, nên cẩn trọng, chớ vội vàng, thà ế chứ đừng lấy nhầm người nhé',…
Theo Sao Star
-
3 giờ trướcMuốn đòi lại được số tiền đã cho mượn thì người chuyển khoản phải có căn cứ chứng minh người nhận chuyển khoản đã vay tiền của mình.
-
5 giờ trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con.
-
10 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
11 giờ trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
13 giờ trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
14 giờ trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
18 giờ trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
1 ngày trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
1 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
1 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
1 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
1 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
2 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
2 ngày trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
2 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
2 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
2 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
3 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
3 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
-
5 giờ trước