Vợ dọa tự tử chỉ vì chồng không mua cho trà sữa trân châu
Sau khi nhờ cảnh sát can thiệp, cuối cùng cặp vợ chồng lại vui vẻ đi mua trà sữa với nhau.
Trà sữa trân châu có thể chỉ là một loại đồ uống mà chúng ta thường uống trong khi đi chơi hay ngồi hàng quán với bạn bè, nhưng đối với người phụ nữ này, đây chính là vấn đề sống còn. Cô nàng này dường như rất coi trọng trà sữa và coi đó như một phần mạng số của mình.
Trang LTN đưa tin, vào ngày 22/8, tại Đài Loan, Trung Quốc, một người vợ trẻ đã nhốt mình trong phòng tắm và đe dọa tự tử chỉ vì chồng cô đã không mua trà sữa trân châu mà cô yêu thích về cho mình. Sự việc gây sốc và hài hước đến nực cười này đã gây bất bình đối với nhiều người dùng mạng xã hội.
Chỉ vì không được chồng mua trà sữa ở Lukang mà người vợ đòi tự tử.
Theo chồng cô gái, trước đó họ đã đến Lukang, một thị trấn ở bờ biển phía tây Đài Loan trong một chuyến du lịch một ngày. Rõ ràng, người vợ này đã nói chuyện không ngừng về việc muốn uống trà sữa trân châu nhưng dường như vì một lý do nào đó, chồng cô chỉ coi vợ mình đang nói đùa và không hề để ý. Vì vậy, anh chồng đã lái xe thẳng về nhà mà không dừng lại trước một quán trà sữa để thỏa mãn niềm đam mê trà sữa cháy bỏng của vợ mình.
Chỉ khi có cảnh sát can thiệp, người vợ mới bình tĩnh lại.
Sự vắng mặt của một ly trà sữa trân châu rõ ràng là đã “giáng một đòn” mạnh mẽ vào người vợ trẻ. Cô đã gào lên khóc tức tưởi và bắt đầu nói những câu chữ vô nghĩa về việc sẽ đi kết liễu đời mình. Cảm thấy chưa đủ, sau đó cô này còn nhốt mình trong phòng tắm và tiếp tục gào lên, “Tại sao anh không mua trà sữa trân châu cho em chứ?!”
Tiếng hét to đến nỗi những người hàng xóm cảm thấy kinh sợ và sau đó đã liên lạc với cảnh sát. Sĩ quan cảnh sát lúc đó còn tưởng họ đã nghe nhầm rằng người hàng xóm này báo cô vợ đã tự sát, nhưng sau đó người chồng đã xác nhận lại là không đúng và giải thích rõ sự việc.
Dưới sự thuyết phục của cảnh sát, người vợ đã miễn cưỡng mở cửa nhưng cô vẫn còn quá kích động. Cảnh sát chỉ có thể giúp cô bình tĩnh lại sau nửa giờ ngồi tư vấn và khuyên nhủ.
Sau khi hòa giải, cặp đôi này đã nắm tay nhau vui vẻ đến Lukang lần nữa để mua ly trà sữa trân châu mà cô nàng mong muốn, cuộc khủng hoảng hôn nhân vì thế cũng may mắn kết thúc.
Quán trà sữa ở Lukang được “hưởng sái” sau sự kiện trên.
Nhờ sự kiện đầy kịch tính này, cửa hàng trà sữa trân châu ở Lukang đã thu hút được một lượng khách hàng tăng cao đột biến, họ thậm chí đã bán hết trân châu trước 1h chiều. Theo các báo đưa tin, chỉ trong 4 tiếng đồng hồ, cửa hàng này đã bán được hơn 300 cốc trà sữa trân châu. Vì vậy, đây đúng là đôi bên cùng có lợi.
Theo SaoStar
-
1 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
15 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
20 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
19 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước