Vợ ở nhà chồng nuôi, mỗi lần cãi nhau anh lại ca điệp khúc ám ảnh
"Em giận vậy thôi nhưng cũng chẳng dám làm gì cả. Em với chồng mới cưới nên chưa dám nghĩ đến từ ly hôn".
Trước khi cưới hoặc mới kết hôn, nhiều anh chồng thường nói với vợ là hãy ở nhà lo sinh con, để anh ra ngoài lo kinh tế.
Các bà vợ cũng chẳng mảy may khi tin vào lời hứa hẹn này và nhận về trái đắng. Kỳ thực, phụ nữ chỉ có thể hạnh phúc nếu độc lập về kinh tế, dựa vào chính mình.
Mới đây, trong một nhóm kín chuyên tâm sự chuyện gia đình, một người vợ đã kể câu chuyện cuộc sống hôn nhân của mình.
Được biết, người vợ này mới sảy thai nên ở nhà tĩnh dưỡng chờ mang bầu lần tiếp theo. Vì vậy, kinh tế của gia đình phụ thuộc hết vào chồng gánh vác.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
"Có phải tiền lương hàng tháng chồng về đưa cho vợ là hết trách nhiệm của người chồng hay không? Tất cả mọi chuyện còn lại là vợ lo từ A đến Z. Mỗi lần cãi nhau chồng em đều nói: 'Anh đưa hết tiền cho em rồi, em còn muốn gì nữa?'.
Chồng em chỉ đi làm về là ngồi tắm rửa rồi bấm điện thoại. Anh ấy thường nằm một chỗ rồi sai vợ lấy cho thứ này thứ kia. Anh ấy còn quăng rác xuống đất cho vợ nhặt.
Vợ không nhặt thì chê vợ làm biếng. Do em sảy thai được 6 tháng, đang thả để có bầu bí nên chưa đi làm, sống phụ thuộc vào chồng. Em thương chồng nên cố kìm nén lại, nhiều lúc ngồi khóc một mình.
Hôm nay, chồng em đi nhậu cùng công ty nên ngủ lại trên xe. Chồng em làm tài xế. Anh ấy say rượu, gọi điện cho em đòi được liên lạc với người yêu cũ. Em giận lắm. Em thương chồng, lo lắng cho chồng nhưng anh ấy chỉ làm em đau khổ thôi.
Em cảm nhận rằng chồng cũng thương em nhưng anh vẫn còn tình cảm sâu nặng với người yêu cũ. Giờ em cũng không biết phải làm sao. Em giận thì chồng sẽ năn nỉ để em hết giận.
Nhưng em giận quá thì chồng cũng bỏ mặc em luôn. Em giận vậy thôi nhưng cũng chẳng dám làm gì cả. Em với chồng mới cưới nên chưa dám nghĩ đến từ ly hôn. Buồn lắm mọi người ạ".
Vì nghĩ bản thân đang là trụ cột gia đình đi kiếm tiền nên anh chồng không hề động tay vào việc nhà cửa. Mỗi lần 2 vợ chồng cãi nhau, anh ta lại lặp lại điệp khúc: "Anh đưa hết tiền cho em rồi em còn muốn gì nữa".
Không những thế, dù đã có vợ, người đàn ông này vẫn thường xuyên liên lạc với người yêu cũ. Điều này khiến người vợ đang mệt mỏi lại càng cảm thấy đau lòng.
Chỉ một câu nói của người chồng cũng khiến cho vợ phải đau lòng
Tâm sự của người vợ trẻ đã thu hút đông đảo sự chú ý của người dùng mạng. Nhiều người cho rằng người chồng này quá gia trưởng, không quan tâm đến chuyện làm việc nhà.
Trong khi đó, người vợ cũng nên ra ngoài đi làm để mở mang đầu óc, đổi mới tư duy thay vì chỉ ở nhà với 4 bức tường và những suy nghĩ tủn mủn, vụn vặt.
"Chồng gia trưởng nhỉ, không hiểu đưa được bao nhiêu tiền mà nghĩ là to thế"
"Dù gì cũng nên ra ngoài đi làm, kiếm ít kiếm nhiều mới không bị coi thường"
"Chưa có con đã như vậy, sau này vợ còn khổ nữa"
NQ
Theo VietNamnet
-
2 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
6 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
15 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
17 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
20 giờ trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
22 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
23 giờ trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
1 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước