Vợ ôm chân chồng khóc thảm thiết trước tòa án, lý do phía sau khiến ai cũng ngán ngẩm
Sau khi bị vợ 5 lần 7 lượt phản bội, người chồng đã quyết tâm ly hôn mặc cho vợ cầu xin tha thứ.
Điều gây tổn thương nhất trong hôn nhân có lẽ là chuyện bị phản bội. Một khi không chung thủy với nhau, mối quan hệ đó khó mà hàn gắn như trước được nữa. Mới đây, một cặp vợ chồng sống tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đã rơi vào tình cảnh như thế khi cô vợ nhiều lần "cắm sừng" chồng.
Theo trang Sohu News đưa tin, anh Bối và cô Lan là bạn học chung đại học với nhau. Anh Bối là người tài giỏi, thông minh, được coi là học bá trong trường, còn cô Lan lại rất xinh đẹp và yêu kiều.
Cặp đôi yêu nhau vài năm thì kết hôn, sau đó anh Bối trở thành giám đốc kinh doanh của một công ty vốn nước ngoài. Do kinh tế của chồng đã vững chắc, cô Lan quyết định ở nhà nội trợ, chăm sóc cho chồng.
Sau khi kết hôn, anh Bối ngày càng yêu vợ hơn, thế nhưng cô Lan hoàn toàn ngược lại. Thấy chồng thường xuyên đi công tác xa nhà, cô Lan không có ai nói chuyện nên bắt đầu cảm thấy chán nản, buồn bã, liền lên mạng tìm người kết bạn, tâm sự để giết thời gian và giải tỏa nỗi cô đơn.
Có lần, anh Bối đi làm về thì thấy vợ đang nói chuyện với một người đàn ông lạ qua điện thoại. Thấy chồng về, cô lan hốt hoảng cúp máy, tâm trạng rất lén lút và sợ sệt. Anh Bối trở nên nghi ngờ nhưng khi anh hỏi cô Lan nói chuyện với ai, cô chỉ trả lời bâng quơ rằng đó là bạn bè rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
Tuy anh Bối không hỏi thêm gì nữa nhưng kể từ đó, anh có chút đề phòng với tình cảm của vợ. Một lần, nhân lúc cô Lan đi tắm, anh Bối đã kiểm tra điện thoại của vợ và phát hiện cô thường xuyên nhắn tin trò chuyện với một người đàn ông trên mạng, ngôn từ hết sức ngọt ngào.
Anh Bối đã nảy sinh một trận tranh cãi lớn với cô Lan về chuyện này. Anh chỉ trích vợ ngoại tình trong lúc mình vất vả đi làm bên ngoài. Cô Lan nhanh chóng xin lỗi chồng, khóc lóc rồi hứa rằng sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, sau này sẽ đối xử thật tốt với chồng.
Cuối cùng, anh Bối đã chấp nhận tha thứ cho vợ một lần.
Tưởng rằng mọi chuyện đã dừng lại ở đó, nào ngờ cô Lan vẫn chứng nào tật nấy. Hôm đó, anh Bối đi công tác về sớm hơn dự định, vừa mở cửa ra đã thấy người đàn ông lạ mặt ở trong nhà mình.
Cô Lan cố gắng thanh minh với chồng nhưng không có tác dụng, anh Bối căn bản không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào nữa. Cảm thấy vợ coi mình như trò hề, anh Bối quyết định trực tiếp dẫn vợ tới tòa án để làm thủ tục ly hôn.
Khi tới trước cửa tòa án, cô Lan mới hối hận, quỳ sụp xuống ôm chân anh Bối và khóc nức nở, cầu xin chồng tha thứ cho mình. Tuy nhiên, đối diện với người vợ 5 lần 7 lượt phản bội mình, anh Bối không thể chấp nhận được nữa, thậm chí còn quát lớn: "Cô đi kiếm người khác đi". Sau đó, anh Bối quyết tâm bước vào trong để làm thủ tục ly hôn vợ.
Theo Người đưa tin
-
6 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
7 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
11 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
16 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
20 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
3 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.