Vụ anh trai truy sát gia đình em gái ở Thái Nguyên: Cháu rể nhượng đất cho chú xong lừa bán cho người khác?
Trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền những tờ giấy cam kết, chuyển nhượng của vợ chồng người cháu rể với ông Bùi Xuân Hồng sau khi vụ án mạng kinh hoàng xảy ra.
Liên quan đến vụ anh trai truy sát gia đình em gái ở thành phố Thái Nguyên, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Do không đòi được món nợ hơn 3 tỷ đồng, ông Bùi Xuân Hồng (63 tuổi) đã có ý định giết cháu rể Nguyễn Thành Vương rồi tự tử. Thế nhưng, trong lúc giằng co tối 14/9, đối tượng đã đâm chết vợ chồng em gái là là Bùi Thị Hà – Nguyễn Văn Thành.
Người nhà ông Hồng tiếp tục tung giấy tờ chứng minh vợ chồng cháu rể lừa đảo ông Hồng?
Được biết, ông Bùi Xuân Hồng từng có thời gian gần 20 năm giữ chức Phó Giám đốc Công ty xi măng La Hiên (1997 – 2016). Ông Hồng đảng viên, chưa có tiền án, tiền sự, chưa hề vi phạm pháp luật, có hai đời vợ và tổng cộng 4 người con.
Nghi phạm Bùi Xuân Hồng trước khi gây án.
Trên mạng xã hội, nhiều facebooker ở Thái Nguyên cho biết, ông Bùi Xuân Hồng đang bị bệnh tiểu đường nên rất cần tiền để chữa trị và chăm lo cho gia đình. Nhiều lần nghi phạm đến đòi vợ chồng cháu rể nhưng không được.
Những người này cho biết vợ chồng Nguyễn Thành Vương - Nguyễn Thị Phương Thảo nợ tiền ông Bùi Xuân Hồng rất lâu nhưng không trả mà còn thách thức, sống sang chảnh.
Ngày hôm qua (17/9), trên mạng lan truyền 2 bức thư ông Bùi Xuân Hồng viết trước khi ra tay sát hại cả gia đình em gái. Nội dung 2 bức thư cũng hé lộ phần nào nguyên nhân dẫn đến vụ án kinh hoàng trên.
2 bức thư ông Hồng viết trước khi ra tay sát hại gia đình em gái
Trong khi dư luận vẫn đang xôn xao về 2 bức thư của đối tượng thì mới đây, trên mạng lại tiếp tục xuất hiện thông tin nữa gây rúng động dư luận.
Mới đây, người thân Bùi Xuân Hồng hé lộ ông bị vợ chồng Nguyễn Thị Phương Thảo - Nguyễn Thành Vương dùng chiêu trò lừa đảo.
Đó là những bản thỏa thuận của vợ chồng cháu rể chuyển nhượng đất cho ông Hồng, nhưng sau đó lại bán cho người khác. Còn bản bàn giao xe ô tô, giấy tờ xe vẫn đứng tên vợ chồng cháu rể.
Viết giấy chuyển nhượng đất xong bán cho người khác
Cụ thể, ngày 11/12/2017, vợ chồng Thảo - Vương đã viết giấy chuyển nhượng mảnh đất 100m2 (ở phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên) cho ông Hồng với giá 1 tỉ đồng (lúc đó bìa đỏ đang ở trong ngân hàng) để trả nợ khoản vay 3 tỉ đồng. Vương ký tên vào giấy này.
Nội dung tờ giấy Nguyễn Thành Vương viết chuyển nhượng đất 1 tỉ đồng cho ông Bùi Xuân Hồng vào ngày 11/12/2017.
Đây là mảnh đất mà Thảo – Vương vay ngân hàng 850 triệu đồng để mua lại. Song sau đó, cả hai lại âm thầm bán cho người khác với lý do... trả nợ ngân hàng.
Ngày 23/11/2018, vợ chồng Thảo - Vương viết giấy xác nhận với ông Hồng rằng bán đất 1 tỉ cho người khác. Nội dung như sau:
"Tôi là Nguyễn Thành Vương.
Hômnay ngày 23/11/2018. Tôi có vào nhà bác Bùi Xuân Hồng để gặp bác trao đổi những việc vay mượn.
Trước đây, tôi có 01 mảnh đất ở Quang Vinh đang vay vốn tại ngân hàng... với số tiền là 850 triệu đồng. Sau đó, tôi có làm hợp đồng mua bán cho ông Hồng mảnh đất trên với giá 1 tỷ đồng (kèm theo bìa đỏ photo công chứng).
Bìa đỏ vẫn đang thế chấp trong ngân hàng và chúng tôi sẽ làm thủ tục sang tên cho bác Hồng.
Tuy nhiên, trong tháng 10-11/2018, tôi có khó khăn trong công việc nên tôi đã không đóng tiền đúng hạn (thêm 3 tháng) vào tiền trả góp chiếc xe ô tô Kia đang vay tại ngân hàng.
Tôi xin nhận sai sót về những việc như trên".
Vợ chồng cháu rể xác nhận chuyện bán đất cho người khác với ông Hồng
Gán ô tô trả nợ, xong mượn để đi rồi không trả!
Sau khi bán đất cho người khác, vợ chồng người cháu rể còn mua một chiếc ô tô trả góp và đến ngày 24/11/2018 đã viết giấy bàn giao xe cho ông Hồng để trừ vào khoản vay 3 tỉ đồng trước đó.
Thế nhưng giấy tờ của ô tô vẫn đứng tên Thảo – Vương. Tiền vay ngân hàng mua ô tô, hai vợ chồng này trả hằng tháng. Mấy tháng sau, Thảo - Vương mượn ô tô chạy nhưng không trả lại cho ông Hồng.
Đến khi ông Hồng sang nhà lấy chìa khoá ô tô mang về thì họ kiện với công an và vu khống chú ăn trộm! Người nhà cho biết ông Hồng phải lên trụ sở công an viết bản tường trình và giao lại ô tô cho đôi vợ chồng cháu rể. Hiện thông tin này đang được mọi người kiểm chứng.
Giấy bàn giao ô tô của vợ chồng Thảo - Vương cho ông Hồng.
Người thân Bùi Xuân Hồng cho biết, đây là hai trong nhiều lý do khiến ông không kiểm soát nổi bản thân.
Trước đó, tại cơ quan điều tra, ông Hồng cũng khai do không đòi được món nợ hơn 3 tỷ đồng của vợ chồng cháu rể mới lập kế hoạch giết hại vợ chồng Vương chứ ông không có ý định giết vợ chồng em gái.
Trước đó, ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Bùi Xuân Hồng (SN 1958, trú tại TP Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên) về hành vi "Giết người". Khoảng 18 giờ ngày 14/9, Bùi Xuân Hồng đi xe đạp sang nhà bà Bùi Thị Hà (bà Hà là em gái ruột ông Hồng, SN 1959, trú tại phường Chùa Hang - TP Thái Nguyên) để tìm gặp anh Nguyễn Thành Vương (anh Vương là con rể của bà Hồng, SN 1981 trú tại phường Chùa Hang) để đòi nợ số tiền 3 tỷ đồng. Khi đi, ông Hồng mang theo một con dao nhọn loại dao bầu có cán gỗ và nhiều hung khí khác. Tại nhà bà Hà, Hồng đã gặp anh Vương và xảy ra xô xát, Hồng dùng dao bấm đâm 2 nhát vào ngực anh Vương làm anh ngã ra đất. Lúc này, có ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954, là chồng của bà Hà) lao vào đẩy Hồng ngã xuống đất, bà Hà cùng con gái là chị Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1983) chạy đến giữ tay Hồng. Trong lúc vật lộn, Hồng đã rút được tay đang cầm dao ra và đâm liên tiếp vào người ông Thành, bà Hà. Sau đó, hàng xóm đến can ngăn, tước dao, đưa ông Hồng ra ngoài và đưa ông Thành, bà Hà, anh Vương đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, vết thương quá nặng đã làm bà Hà tử vong trước khi đưa vào Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ, đến hôm nay ông Thành cũng đã tử vong. Hiện nạn nhân còn lại trong vụ án là anh Vương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương tỉnh Thái Nguyên. |
DT (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcKhách đến nhà hàng Nari (số 8A/E4 đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1), các nhân viên sẽ khui nhiều đồ uống để tính hoá đơn cao bất thường. Khi khách không đồng ý chi trả thì bị chửi bới, đánh đập, lột sạch quần áo...đẩy ra đường.
-
3 giờ trướcMưa rào và giông tiếp tục xuất hiện ở miền Bắc và Trung Bộ. Riêng từ Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn nắng gắt. Khoảng sau 10/5, nắng nóng khả năng trở lại miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
-
12 giờ trướcTrần Thị Thanh (34 tuổi) đã tạo lập khống các đơn hàng chiếm đoạt 7 lần với tổng số tiền 644 triệu đồng của công ty để có tiền đánh bạc.
-
12 giờ trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
-
13 giờ trướcTheo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Công ty gỗ Bình Minh chưa đăng ký sử dụng thiết bị an toàn lao động, chưa có các giấy tờ kiểm định lò hơi.
-
13 giờ trướcDư luận thắc mắc, một đối tượng bị tòa tuyên phạt 3 năm tù giam mà vẫn cầm theo hung khí vào phòng làm việc của Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ để gây án. Lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Trị lên tiếng giải thích vấn đề này.
-
17 giờ trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
17 giờ trướcVụ cháy xảy ra tại cửa hàng bán hoa ở đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện(tỉnh Hải Dương) khiến bé trai 12 tuổi tử vong.
-
19 giờ trướcCông an Đồng Nai tạm hoãn xuất nhập cảnh 7 người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty TNHH Gỗ Bình Minh (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).
-
21 giờ trướcSau khi bà Trương Mỹ Lan có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ và cháu gái là Trương Huệ Vân cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
-
22 giờ trướcVụ việc cãi cọ, xô xát, trong đó có hình ảnh người phụ nữ dùng chân đạp cư dân được xác định xảy ra ở chung cư Đồng Phát - Park View Tower (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
-
22 giờ trướcNgay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vớt 2 thi thể dưới ao ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) lên bờ.
-
23 giờ trướcNhiều khu vực TP.HCM tiếp tục có mưa vào sáng sớm, mang đến sự mát mẻ, giúp giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.
-
23 giờ trướcMua 5 quả trứng rùa biển trái phép tại Côn Đảo, bà Đỗ Thị Lệ Hoa cùng con dâu bị phạt hơn 1 tỷ đồng.
-
1 ngày trướcNgày 3/5, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Quang (sinh năm 1988), Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1987) và Nguyễn Đức Hoàng (sinh năm 1993, cùng ngụ tỉnh Nghệ An, em ruột Huy) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.
-
1 ngày trướcSau khi người chồng qua đời do bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam nhảy sông tự tử để lại 4 đứa con thơ, đứa lớn nhất mới 7 tuổi.
-
1 ngày trướcChiếc Rolls-Royce Ghost trị giá 40 tỷ đồng của đại gia Hà Nội mang biển số có ý nghĩa “thần tài nhỏ”, từng được đấu giá biển số thành công với mức tiền chỉ 40 triệu đồng.
-
1 ngày trướcCán bộ pháp y cho hay, do cô gái nằm trên đệm của ghế sofa nên chính đệm này đã hút dịch dẫn đến tình trạng thi thể khô dần.
-
1 ngày trướcBộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra giá vé máy bay
-
1 ngày trướcHóa đơn tiền điện tháng 4 của nhiều hộ dân trên địa bàn TP HCM tăng đến 40%-50%, thậm chí tăng gấp đôi so với tháng trước.
Tin tức mới nhất
-
35 phút trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
18 ngày trước