Vụ xe bồn tông 3 người chết: Nghẹn lòng khi bé Ly gọi mẹ
Cứ mỗi khi bé gọi: "Mẹ ơi! Mẹ ơi! con đau lắm, mẹ tới đón con về đi..." thì cả phòng ai cũng ứa nước mắt".
"Mẹ ơi! Mẹ ơi! con đau lắm, mẹ tới đón con về đi...", những lời kêu xé lòng của cháu Trần Hoàng Kim Ly (4 tuổi) ở bệnh viện, trong khi bố mẹ và chị gái của bé đã ra đi mãi mãi dưới bánh xe bồn.
Sau khi được cấp cứu, ngày 31-1, cháu Ly được chuyển vào phòng điều trị của Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Từ khi biết hoàn cảnh đáng thương của cháu, hàng trăm người bệnh và người nhà của họ tại phòng điều trị ai cũng xót xa, thương cảm. Nhiều người dù đang bị bệnh, đau đớn cũng bước đến giường trò chuyện, tặng một món quà nhỏ cho bé.
Bà Hồ Thị Hoa (nằm cạnh giường bé Ly) ngẹn ngào: “Lúc đầu, không ai biết hoàn cảnh đáng thương của bé. Ngày hôm sau, có nhiều cơ quan, đơn vị tới thăm hỏi, mọi người biết sự việc. Bé Ly rất ngoan nhưng có lẽ một phần vì đau đớn và nhớ cha mẹ nên hay khóc đòi mẹ đến chở về. Cứ mỗi khi bé gọi: "Mẹ ơi! Mẹ ơi! con đau lắm, mẹ tới đón con về đi..." thì cả phòng ai cũng ứa nước mắt".
Ông Trần Hoàng Lai (bị tai nạn gãy 2 chân), tuổi đã già lại bị vợ con bỏ rơi ở bệnh viện, đôi lúc không còn thiết sống nhưng từ khi bé Ly chuyển vào đây và biết được hoàn cảnh đáng thương của bé khiến nỗi đau của ông tan biến, thay vào đó là sự xót xa cho cháu.
Ông Nguyễn Tấn Ngọc (dượng của bố cháu Ly) cho biết: "Nội ngoại của cháu đều đã già, điều kiện kinh tế khó khăn, chúng tôi mong sẽ có những người hảo tâm chung tay bù đắp sự thiếu thốn tình thương của bố mẹ để bé thành người".
Như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 30-1, tại Km 120+700, Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Hòa An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 1 người bị thương.
Vào thời điểm trên, chiếc xe bồn chở xăng dầu mang BKS: 79D - 0215 do tài xế Bùi Văn Nam (SN 1993; ngụ huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 26 theo hướng Đắk Lắk - Khánh Hòa. Khi đến khu vực ngã ba trước UBND xã Hòa An do lưu thông với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái nên chiếc xe bồn đã lao sang bên trái đường tông trực điện vào xe máy mang BKS: 47L8 - 2855 do anh Trần Anh Vũ (SN 1982; ngụ tổ dân phố 7, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chở vợ và 2 con gái.
Vụ tai nạn làm anh Vũ cùng vợ là chị Hoàng Thị Hạnh (SN 1987) và con gái lớn là cháu Trần Hoàng Kim Linh (SN 2008) tử vong tại chỗ; cháu Ly văng xuống ruộng nên may mắn thoát chết.
Sau khi được cấp cứu, ngày 31-1, cháu Ly được chuyển vào phòng điều trị của Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Từ khi biết hoàn cảnh đáng thương của cháu, hàng trăm người bệnh và người nhà của họ tại phòng điều trị ai cũng xót xa, thương cảm. Nhiều người dù đang bị bệnh, đau đớn cũng bước đến giường trò chuyện, tặng một món quà nhỏ cho bé.
Cháu Trần Hoàng Kim Ly vẫn còn điều trị ở bệnh viện.
Bà Hồ Thị Hoa (nằm cạnh giường bé Ly) ngẹn ngào: “Lúc đầu, không ai biết hoàn cảnh đáng thương của bé. Ngày hôm sau, có nhiều cơ quan, đơn vị tới thăm hỏi, mọi người biết sự việc. Bé Ly rất ngoan nhưng có lẽ một phần vì đau đớn và nhớ cha mẹ nên hay khóc đòi mẹ đến chở về. Cứ mỗi khi bé gọi: "Mẹ ơi! Mẹ ơi! con đau lắm, mẹ tới đón con về đi..." thì cả phòng ai cũng ứa nước mắt".
Ông Trần Hoàng Lai (bị tai nạn gãy 2 chân), tuổi đã già lại bị vợ con bỏ rơi ở bệnh viện, đôi lúc không còn thiết sống nhưng từ khi bé Ly chuyển vào đây và biết được hoàn cảnh đáng thương của bé khiến nỗi đau của ông tan biến, thay vào đó là sự xót xa cho cháu.
Ông Nguyễn Tấn Ngọc (dượng của bố cháu Ly) cho biết: "Nội ngoại của cháu đều đã già, điều kiện kinh tế khó khăn, chúng tôi mong sẽ có những người hảo tâm chung tay bù đắp sự thiếu thốn tình thương của bố mẹ để bé thành người".
Người quen đến chia buồn, chung tay lo tang lễ cho gia đình cháu Ly
Như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 30-1, tại Km 120+700, Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Hòa An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 1 người bị thương.
Vào thời điểm trên, chiếc xe bồn chở xăng dầu mang BKS: 79D - 0215 do tài xế Bùi Văn Nam (SN 1993; ngụ huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 26 theo hướng Đắk Lắk - Khánh Hòa. Khi đến khu vực ngã ba trước UBND xã Hòa An do lưu thông với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái nên chiếc xe bồn đã lao sang bên trái đường tông trực điện vào xe máy mang BKS: 47L8 - 2855 do anh Trần Anh Vũ (SN 1982; ngụ tổ dân phố 7, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chở vợ và 2 con gái.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm, chiếc xe máy nát vụn
Vụ tai nạn làm anh Vũ cùng vợ là chị Hoàng Thị Hạnh (SN 1987) và con gái lớn là cháu Trần Hoàng Kim Linh (SN 2008) tử vong tại chỗ; cháu Ly văng xuống ruộng nên may mắn thoát chết.
Theo Người lao động
-
1 giờ trướcCông an Đồng Nai tạm hoãn xuất nhập cảnh 7 người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty TNHH Gỗ Bình Minh (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).
-
2 giờ trướcSau khi bà Trương Mỹ Lan có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ và cháu gái là Trương Huệ Vân cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
-
3 giờ trướcVụ việc cãi cọ, xô xát, trong đó có hình ảnh người phụ nữ dùng chân đạp cư dân được xác định xảy ra ở chung cư Đồng Phát - Park View Tower (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
-
4 giờ trướcNgay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vớt 2 thi thể dưới ao ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) lên bờ.
-
4 giờ trướcNhiều khu vực TP.HCM tiếp tục có mưa vào sáng sớm, mang đến sự mát mẻ, giúp giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.
-
4 giờ trướcMua 5 quả trứng rùa biển trái phép tại Côn Đảo, bà Đỗ Thị Lệ Hoa cùng con dâu bị phạt hơn 1 tỷ đồng.
-
7 giờ trướcNgày 3/5, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Quang (sinh năm 1988), Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1987) và Nguyễn Đức Hoàng (sinh năm 1993, cùng ngụ tỉnh Nghệ An, em ruột Huy) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.
-
9 giờ trướcSau khi người chồng qua đời do bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam nhảy sông tự tử để lại 4 đứa con thơ, đứa lớn nhất mới 7 tuổi.
-
9 giờ trướcChiếc Rolls-Royce Ghost trị giá 40 tỷ đồng của đại gia Hà Nội mang biển số có ý nghĩa “thần tài nhỏ”, từng được đấu giá biển số thành công với mức tiền chỉ 40 triệu đồng.
-
18 giờ trướcCán bộ pháp y cho hay, do cô gái nằm trên đệm của ghế sofa nên chính đệm này đã hút dịch dẫn đến tình trạng thi thể khô dần.
-
22 giờ trướcBộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra giá vé máy bay
-
22 giờ trướcHóa đơn tiền điện tháng 4 của nhiều hộ dân trên địa bàn TP HCM tăng đến 40%-50%, thậm chí tăng gấp đôi so với tháng trước.
-
23 giờ trướcKhông được hưởng án treo, đối tượng Tuân phát sinh hận thù với Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ và cầm kéo vào phòng làm việc đâm trọng thương vị cán bộ này.
-
23 giờ trướcĐại diện Bộ Y tế lên tiếng trước thông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 của hãng có thể gây cục máu đông trong một số trường hợp.
-
1 ngày trướcCơn giông kèm theo mưa đá xảy ra tại huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân.
-
1 ngày trướcCác công nhân của Công ty TNHH sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh cho biết trong thông báo của công ty, họ đi làm ngày 30/4 và 1/5 được tính gấp đôi lương cơ bản.
-
1 ngày trướcCông ty dược phẩm Anh - Thụy Điển cho biết các mũi vaccine ngừa COVID-19 của họ có thể gây ra cục máu đông trong một số trường hợp hiếm gặp
-
1 ngày trướcChuyên gia pháp y cho rằng chính đệm ghế sofa nơi cô gái nằm đã hút hết dịch tử thi nên thi thể mới trở nên khô như vậy.
-
1 ngày trướcMột bé gái 9 tháng tuổi ở Tây Ninh được người thân phát hiện tử vong tại nhà với nhiều vết bầm tím bất thường, nghi bị cha ruột sát hại.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
17 ngày trước