Vụ xe bus tông cô gái thủng tử cung ở Hà Nội: Lái xe nói gì?
Bị xe bus đâm từ sau lưng, nạn nhân vỡ xương chậu, thủng tử cung, đối mặt với một tương lai bất hạnh khi vừa tròn 22 tuổi.
Lái xe: “Tôi đã làm hết trách nhiệm”
Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của gia đình nạn nhân Ngô Thị Nhâm, người bị xe bus tông phải trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân - Hà Nội) khiến nạn nhân dập lá lách, thủng tử cung, vỡ xương chậu, gãy xương cụt và đối mặt với nguy cơ bị liệt nửa người; nhóm PV Trí thức trẻ đã có cuộc gặp với Ban giám đốc Xí nghiệp xe bus Liên Ninh và lái xe Quách Văn Tiếp tại trụ sở doanh nghiệp này để tìm hiểu làm rõ một số thông tin liên quan.
Thừa nhận sự việc xảy ra trong ngày 24/7, khi cô gái phanh xe đột ngột, chiếc xe bus do tài xế Tiếp điều khiển không kịp phanh lại đã đâm thẳng vào phía sau khiến nạn nhân bị thương nặng; tuy nhiên lái xe này phủ nhận trách nhiệm của mình trong vụ tai nạn.
“Khi bị chiếc xe máy kia tạt đầu, chiếc xe chở cô Nhâm ngã nghiêng ra đường, vừa lúc xe tôi đi tới nên Nhâm bị đập lưng vào bánh sau của xe bus. Nếu cô ấy không bị chiếc xe kia tạt đầu thì tôi đã không đâm phải Nhâm”, lái xe Tiếp nói.
Lái xe Quách Văn Tiếp
“Hai hôm sau, khi Nhâm nhập viện, tôi đã đưa cho gia đình cô ấy 12 triệu đồng để lo chi phí ban đầu. Tuy nhiên gia đình tôi cũng khó khăn, vợ con ở quê làm ruộng thu nhập không đáng kể, hai con còn đi học, với 10 triệu tiền lương/tháng, một mình tôi phải nuôi cả nhà. Giờ chi phí điều trị của Nhâm đến mấy trăm triệu như thế, tôi đền thế nào được”, tài xế Tiếp phân trần.
Xí nghiệp xe bus: Phải chờ cơ quan công an
Liên quan đến trách nhiệm của đơn vị quản lý xe bus trong vụ tai nạn, ông Nguyễn Đức Hùng, GĐ Xí nghiệp xe bus Liên Ninh, đơn vị quản lý chiếc xe bus trên cho hay: Trong ngày xảy ra sự việc, trực tiếp Phó GĐ và Chủ tịch công đoàn xí nghiệp, đại diện điều hành tuyến đã xuống hiện trường vụ tai nạn và vào bệnh viện để nắm bắt sự việc. Công ty cũng yêu cầu lái xe viết văn bản tường trình và ngừng phân công công việc cho Tiếp để chờ đợi kết luận của cơ quan điều tra.
Tuy nhiên theo ông Hùng, vì cơ quan công an vẫn chưa đưa ra kết luận vụ việc nên công ty chưa thể có hướng xử lý tiếp theo.
“Chiều ngày 7/8, hai tuần sau tai nạn, tôi đã đi cùng ban lãnh đạo công ty vào Bệnh viện 103, trích quỹ công đoàn 10 triệu đồng để thăm hỏi nạn nhân. Tôi cũng sẽ kêu gọi cán bộ công nhân viên trong xí nghiệp quyên góp ủng hộ thêm để hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho cô gái.
Xe bus của chúng tôi đã mua bảo hiểm, nếu lái xe sai, công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm thanh toán một phần viện phí của nạn nhân. Tuy nhiên vì cơ quan công an chưa lên tiếng nên cả công ty bảo hiểm cũng cho biết họ phải chờ cơ quan công an kết luận, sau đó mới có thể đưa ra phương án hỗ trợ hoặc đền bù tùy theo trách nhiệm của chiếc xe gây ra trong sự việc này".
Ông Nguyễn Đức Hùng - GĐ Xí nghiệp xe bus Liên Ninh
Lấy làm tiếc về vụ việc, ông Hùng cũng cho biết thêm, vì thấy hoàn cảnh của nạn nhân nghèo khó, trong khi tính mạng hết sức nguy kịch, ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai nếu không đủ chi phí để được phẫu thuật kịp thời, Ban giám đốc và Công đoàn Xí nghiệp đã quyết định gọi lái xe Quách Văn Tiếp lên và cho phép anh này vay tiền không lãi suất để tạm ứng cho gia đình Nhâm lo liệu thuốc thang cho cô. Số tiền này sau đó sẽ được trừ dần vào lương, mỗi tháng 1-2 triệu cho đến khi hết nợ, tuy nhiên, anh Tiếp đã từ chối.
Khi chúng tôi đặt câu hỏi, lái xe Quách Văn Tiếp phân trần: “Tôi không phải là người gây ra vụ tai nạn vì nếu cô ấy không bị chiếc xe kia dừng đột ngột thì làm sao tôi đâm vào được? Nếu tôi đưa tiền cho gia đình nạn nhân bây giờ, sau này cơ quan điều tra kết luận tôi không sai thì bảo hiểm xe bus sẽ không thanh toán số tiền viện phí của cô ấy thay tôi. Như vậy tôi sẽ mất trắng số tiền đã đưa không thể đòi lại được”.
Tuy nhiên theo phản ánh của gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Nhâm, mặc dù gia đình đã làm đơn trình báo vụ việc với công an quận Thanh Xuân từ ngày 1/8, nhưng đến nay vẫn chưa thấy cơ quan này xuống tiếp xúc với Nhâm hoặc người bạn đi cùng trong vụ tai nạn để thu thập thông tin vụ việc.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ngày ngày gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Nhâm vẫn phải sống trong những bức xúc về nguyên nhân tai nạn của con em mình mà không biết bấu víu vào đâu ai để yêu cầu hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho Nhâm cho những ca mổ sắp tới, khi gia đình đã quá sức chi trả.
Ngô Thị Nhâm trước khi xảy ra tai nạn
Ngày 24/7, chị Ngô Thị Nhâm (1992) được một người bạn tên Oanh chở đi khám mắt. Đến khoảng 8h đi qua đoạn 340 Nguyễn Trãi thì bị một chiếc xe máy chạy tạt ngang đầu khiến chị Oanh phải phanh gấp xe lại.
Cùng lúc đó chiếc xe buýt số 19 BKS 29B – 60745, chạy tuyến Trần Khánh Dư – Bến xe Yên Nghĩa, trực thuộc TCT vận tải Hà Nội (Hà Nội bus) lao tới đâm vào lưng rất mạnh.
Chiếc xe máy tạt đầu đã bỏ chạy khỏi hiện trường, Nhâm được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 103 với tình trạng máu chảy không thể cầm được, tim ngừng đập, chết lâm sàng.
Sau khi được cấp cứu và trải qua hai ca mổ, đến nay nạn nhân đã vượt qua ải tử thần, nhưng vẫn phải nằm bất động trên giường với một xương chậu bị vỡ, tử cung bị rách, xương cụt và hậu môn dập nát. Chi phí phẫu thuật, thuốc men của cô đều do gia đình phải vay mượn khắp nơi lên tới gần 200 triệu đồng.
Trước mắt Nhâm còn phải trải qua 3,4 lần mổ nữa với số tiền tương tự để khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Tuy nhiên, bố mẹ làm ruộng ở quê, gia đình quá khó khăn đã không thể xoay đâu ra thêm tiền để cứu con mình khỏi tai họa liệt giường, mất khả năng sinh nở.
Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của gia đình nạn nhân Ngô Thị Nhâm, người bị xe bus tông phải trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân - Hà Nội) khiến nạn nhân dập lá lách, thủng tử cung, vỡ xương chậu, gãy xương cụt và đối mặt với nguy cơ bị liệt nửa người; nhóm PV Trí thức trẻ đã có cuộc gặp với Ban giám đốc Xí nghiệp xe bus Liên Ninh và lái xe Quách Văn Tiếp tại trụ sở doanh nghiệp này để tìm hiểu làm rõ một số thông tin liên quan.
Thừa nhận sự việc xảy ra trong ngày 24/7, khi cô gái phanh xe đột ngột, chiếc xe bus do tài xế Tiếp điều khiển không kịp phanh lại đã đâm thẳng vào phía sau khiến nạn nhân bị thương nặng; tuy nhiên lái xe này phủ nhận trách nhiệm của mình trong vụ tai nạn.
“Khi bị chiếc xe máy kia tạt đầu, chiếc xe chở cô Nhâm ngã nghiêng ra đường, vừa lúc xe tôi đi tới nên Nhâm bị đập lưng vào bánh sau của xe bus. Nếu cô ấy không bị chiếc xe kia tạt đầu thì tôi đã không đâm phải Nhâm”, lái xe Tiếp nói.
Lái xe Quách Văn Tiếp
“Hai hôm sau, khi Nhâm nhập viện, tôi đã đưa cho gia đình cô ấy 12 triệu đồng để lo chi phí ban đầu. Tuy nhiên gia đình tôi cũng khó khăn, vợ con ở quê làm ruộng thu nhập không đáng kể, hai con còn đi học, với 10 triệu tiền lương/tháng, một mình tôi phải nuôi cả nhà. Giờ chi phí điều trị của Nhâm đến mấy trăm triệu như thế, tôi đền thế nào được”, tài xế Tiếp phân trần.
Xí nghiệp xe bus: Phải chờ cơ quan công an
Liên quan đến trách nhiệm của đơn vị quản lý xe bus trong vụ tai nạn, ông Nguyễn Đức Hùng, GĐ Xí nghiệp xe bus Liên Ninh, đơn vị quản lý chiếc xe bus trên cho hay: Trong ngày xảy ra sự việc, trực tiếp Phó GĐ và Chủ tịch công đoàn xí nghiệp, đại diện điều hành tuyến đã xuống hiện trường vụ tai nạn và vào bệnh viện để nắm bắt sự việc. Công ty cũng yêu cầu lái xe viết văn bản tường trình và ngừng phân công công việc cho Tiếp để chờ đợi kết luận của cơ quan điều tra.
Tuy nhiên theo ông Hùng, vì cơ quan công an vẫn chưa đưa ra kết luận vụ việc nên công ty chưa thể có hướng xử lý tiếp theo.
“Chiều ngày 7/8, hai tuần sau tai nạn, tôi đã đi cùng ban lãnh đạo công ty vào Bệnh viện 103, trích quỹ công đoàn 10 triệu đồng để thăm hỏi nạn nhân. Tôi cũng sẽ kêu gọi cán bộ công nhân viên trong xí nghiệp quyên góp ủng hộ thêm để hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho cô gái.
Xe bus của chúng tôi đã mua bảo hiểm, nếu lái xe sai, công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm thanh toán một phần viện phí của nạn nhân. Tuy nhiên vì cơ quan công an chưa lên tiếng nên cả công ty bảo hiểm cũng cho biết họ phải chờ cơ quan công an kết luận, sau đó mới có thể đưa ra phương án hỗ trợ hoặc đền bù tùy theo trách nhiệm của chiếc xe gây ra trong sự việc này".
Ông Nguyễn Đức Hùng - GĐ Xí nghiệp xe bus Liên Ninh
Lấy làm tiếc về vụ việc, ông Hùng cũng cho biết thêm, vì thấy hoàn cảnh của nạn nhân nghèo khó, trong khi tính mạng hết sức nguy kịch, ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai nếu không đủ chi phí để được phẫu thuật kịp thời, Ban giám đốc và Công đoàn Xí nghiệp đã quyết định gọi lái xe Quách Văn Tiếp lên và cho phép anh này vay tiền không lãi suất để tạm ứng cho gia đình Nhâm lo liệu thuốc thang cho cô. Số tiền này sau đó sẽ được trừ dần vào lương, mỗi tháng 1-2 triệu cho đến khi hết nợ, tuy nhiên, anh Tiếp đã từ chối.
Khi chúng tôi đặt câu hỏi, lái xe Quách Văn Tiếp phân trần: “Tôi không phải là người gây ra vụ tai nạn vì nếu cô ấy không bị chiếc xe kia dừng đột ngột thì làm sao tôi đâm vào được? Nếu tôi đưa tiền cho gia đình nạn nhân bây giờ, sau này cơ quan điều tra kết luận tôi không sai thì bảo hiểm xe bus sẽ không thanh toán số tiền viện phí của cô ấy thay tôi. Như vậy tôi sẽ mất trắng số tiền đã đưa không thể đòi lại được”.
Tuy nhiên theo phản ánh của gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Nhâm, mặc dù gia đình đã làm đơn trình báo vụ việc với công an quận Thanh Xuân từ ngày 1/8, nhưng đến nay vẫn chưa thấy cơ quan này xuống tiếp xúc với Nhâm hoặc người bạn đi cùng trong vụ tai nạn để thu thập thông tin vụ việc.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ngày ngày gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Nhâm vẫn phải sống trong những bức xúc về nguyên nhân tai nạn của con em mình mà không biết bấu víu vào đâu ai để yêu cầu hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho Nhâm cho những ca mổ sắp tới, khi gia đình đã quá sức chi trả.
Ngô Thị Nhâm trước khi xảy ra tai nạn
Ngày 24/7, chị Ngô Thị Nhâm (1992) được một người bạn tên Oanh chở đi khám mắt. Đến khoảng 8h đi qua đoạn 340 Nguyễn Trãi thì bị một chiếc xe máy chạy tạt ngang đầu khiến chị Oanh phải phanh gấp xe lại.
Cùng lúc đó chiếc xe buýt số 19 BKS 29B – 60745, chạy tuyến Trần Khánh Dư – Bến xe Yên Nghĩa, trực thuộc TCT vận tải Hà Nội (Hà Nội bus) lao tới đâm vào lưng rất mạnh.
Chiếc xe máy tạt đầu đã bỏ chạy khỏi hiện trường, Nhâm được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 103 với tình trạng máu chảy không thể cầm được, tim ngừng đập, chết lâm sàng.
Sau khi được cấp cứu và trải qua hai ca mổ, đến nay nạn nhân đã vượt qua ải tử thần, nhưng vẫn phải nằm bất động trên giường với một xương chậu bị vỡ, tử cung bị rách, xương cụt và hậu môn dập nát. Chi phí phẫu thuật, thuốc men của cô đều do gia đình phải vay mượn khắp nơi lên tới gần 200 triệu đồng.
Trước mắt Nhâm còn phải trải qua 3,4 lần mổ nữa với số tiền tương tự để khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Tuy nhiên, bố mẹ làm ruộng ở quê, gia đình quá khó khăn đã không thể xoay đâu ra thêm tiền để cứu con mình khỏi tai họa liệt giường, mất khả năng sinh nở.
Theo Trí Thức Trẻ
-
7 giờ trướcTheo Singapore Airlines, ít nhất một hành khách đã thiệt mạng và 30 người bị thương sau khi chuyến bay mang số hiệu SQ321 của hãng hạ cánh khẩn cấp xuống Bangkok.
-
7 giờ trướcTrưa nay (21/5), người dân ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh... đã tận mắt chứng kiến hiện tượng quầng mặt trời xuất hiện. Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng và trở thành trào lưu check-in mới trên mạng xã hội.
-
8 giờ trướcTrước đó, Toà án buộc Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại hơn 2.800 tỷ đồng đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát.
-
10 giờ trướcNhiều phụ huynh Quảng Bình băn khoăn trước việc học sinh lớp 1 phải tham gia cuộc thi với nội dung vượt quá khả năng của các em.
-
12 giờ trướcQuá trình bắt giữ, 2 đối tượng buôn ma túy liều lĩnh đâm thẳng xe máy vào tổ công tác hòng thoát thân.
-
12 giờ trướcVi khuẩn Bacillus Cereus được tìm thấy trong canh chua giá đỗ đang được xem là nguyên nhân nghi ngờ cao nhất khiến 438 công nhân công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) vào viện cấp cứu.
-
13 giờ trướcĐôi nam nữ đi xe máy trên quốc lộ 51 (Đồng Nai) bất ngờ tông vào xe máy chở tôn tự chế chạy ngược chiều. Hậu quả khiến nam thanh niên tử vong, còn người phụ nữ đi cùng bị thương.
-
13 giờ trướcSau 18 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Ngô Văn Đô vừa bị Công an TP Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội bắt giữ.
-
14 giờ trướcBà T. được phát hiện tử vong trên tuyến quốc lộ 1A, xung quanh có nhiều mảnh kính vỡ. Tài xế cùng phương tiện gây ra vụ tai nạn chưa được tìm thấy.
-
14 giờ trướcLãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não đã tử vong trưa 21/5, sau gần một ngày được chuyển từ Phú Thọ lên viện này.
-
17 giờ trướcMột vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên xảy ra tại xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai khiến 2 người chết và 3 người bị thương.
-
18 giờ trướcSáng nay (21/5), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều đồng loạt tăng trước phiên đấu thầu sáng nay. Giá vàng tăng theo giá thế giới bất chấp những can thiệp từ Ngân hàng Nhà nước về tăng cung bằng đấu thầu vàng.
-
18 giờ trướcDừng xe giữa đường để quay clip, chụp ảnh là vi phạm Luật Giao thông đường bộ, thậm chí có thể bị coi là hành vi gây rối trật tự công cộng. Người thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
-
18 giờ trướcDự báo thời tiết hôm nay (21/5/2024), khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Hà Nội có mưa rào và giông vài nơi vào chiều tối và đêm, ngày nắng.
-
1 ngày trướcNam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ về Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục điều trị.
-
1 ngày trướcĐại diện chuỗi cà phê The Coffee House cho biết, đơn vị và gia đình nữ bác sĩ đã thống nhất được phương án giải quyết và cùng mong muốn khép lại sự việc.
-
1 ngày trướcNgày 20/5, lãnh đạo UBND phường Trần Quang Diệu (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ cháu bé 7 tháng tuổi tử vong do nứt sọ não nhưng chưa rõ nguyên nhân.
-
1 ngày trướcTin tưởng bạn trai trên mạng, bà L. (ở Hà Nội) đã lập tài khoản, nạp hơn 1 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào quỹ phúc lợi dầu khí nhằm hưởng phần trăm sinh lời. Sau đó đối tượng chiếm đoạt số tiền này.
-
1 ngày trướcThi thể nam thanh niên mất tích khi tắm biển cùng nhóm bạn ở Đà Nẵng được tìm thấy cách vị trí gặp nạn gần 3km.
-
1 ngày trướcChạy xe máy "kẹp 3" với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm và mang theo dao phóng lợn, nhóm thanh niên ở Thái Bình đã va chạm với ô tô đi ngược chiều. Hậu quả 2 người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước