Vừa cởi váy cưới, mẹ chồng đã bắt làm một việc sốc óc, tôi cãi lại khiến bà im bặt
Cách mẹ chồng hành xử khiến tôi không tài nào tin được, tại sao mẹ có thể làm điều đó ngay trong ngày đầu tiên tôi về làm dâu.
Yêu anh 2 năm, tôi quyết định tiến tới hôn nhân dù biết hoàn cảnh gia đình anh có nhiều cái khó. Bố mẹ anh tuy khá giả nhưng gia đình anh còn vướng một người chị bị bệnh và nằm liệt giường nhiều năm. Tuy nhiên, nghĩ việc đó cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của vợ chồng tôi nên tôi vẫn quyết định chọn anh.
Ban đầu về nhà anh ra mắt tôi có chút ái ngại khi tiếp xúc với chị ấy. Nhiều khi chị ấy cũng muốn nói chuyện với tôi nhưng cũng không thể mở lời. Tôi chỉ vào chào hỏi rồi đi ra ngoài. Bố mẹ anh có vẻ rất vồn vã, nói chuyện rất vui vẻ, chào đón tôi. Điều đó làm tôi vô cùng yên tâm. Tôi cũng tin bố mẹ anh là người hiểu chuyện sẽ không khiến tôi khó nghĩ hay vất vả về sau.
Hơn 2 năm yêu, tôi biết người yêu mình là người tâm lý, công việc ổn định, có thể lo cuộc sống của chúng tôi sau này. Vậy nên tôi hoàn toàn tin tưởng, trao tình yêu cho anh. Chúng tôi được bố mẹ hai bên gia đình đồng ý và quyết định về chung một nhà sau hơn 2 năm tìm hiểu. Tình yêu cũng đủ chín muồi, đủ để chúng tôi hiểu và trân trọng nhau.
Ngày cưới, quan khách hai bên đông đủ. Trong giây phút huy hoàng của cuộc đời, tôi đứng trên lễ đường mà lệ tuôn rơi. Mẹ anh đến bên tôi, ôm tôi vào lòng còn trao tôi rất nhiều vàng và dặn dò tôi về vai trò làm dâu. Tôi xúc động vì được bố mẹ chồng đối xử tốt. Bố mẹ cũng mừng vì tôi lấy được người chồng yêu thương, gia đình chồng tử tế.
Sau tất cả, tôi mệt nhoài. Tối đó chỉ muốn được nghỉ ngơi nhưng còn ngổn ngang bao nhiêu thứ phải dọn, tôi cũng đành gồng mình. Ngày đầu về làm dâu không lẽ tôi lại lười biếng chứ thực sự nhìn sợ hãi lắm. Mệt mỏi nhiều ngày chứ đâu phải một ngày hôm nay. Mẹ anh ngồi trong nhà rôm rả nói chuyện, một mình tôi ngoài sân dọn không biết bao nhiêu thứ.
Đến lúc xong xuôi, tôi định lên phòng ngủ thì tiếng mẹ chồng gọi thất thanh. Chồng tôi lúc đó cũng đứng ngay đó chờ tôi. Mẹ chồng tôi bảo: "Này T. vào lau người cho chị con đi. Thay bỉm các thứ cho chị...". Tôi ngớ người chưa hiểu chuyện gì mới hỏi vặn: "Dọn cái gì hả mẹ, lau cái gì ạ?".
Mẹ tôi hất hàm về phía chị chồng nằm trên giường và bảo: "Lau dọn cho chị chồng con chứ còn gì, không biết nhiệm vụ à?". Tôi hơi choáng. Tôi đâu có trách nhiệm làm việc đó và nếu thực sự tôi muốn làm thì cũng không phải ngày đầu về làm dâu như ngày hôm nay. Có chút uất ức, tôi đáp thẳng: "Ôi mẹ ơi, con không quen làm mấy việc này đâu ạ. Con chưa phục vụ người ốm bao giờ, rồi lại làm chị đau. Nhà mình ai làm quen thì làm giúp con rồi con học hỏi dần ạ".
Câu trả lời như vây là thỏa đáng, tôi nghĩ thế. Tôi cũng đâu hỗ hào gì. Vậy mà mẹ chồng tôi tức tối chửi bới: "Á à, cô dám cãi lời tôi à. Mới về làm dâu ngày đầu mà cô đã trở mặt, cô thật ghê gớm. Tôi trao bao nhiêu vàng cho cô mà cô không biết điều. Cô nghĩ về nhà này ăn không à? Cô không phục vụ nó thì tôi cưới cô về cho con trai tôi làm gì?".
Sôi máu lên cổ, tôi đáp trả không tiếc lời: "Thưa mẹ, con về làm dâu nhà mình là để làm vợ anh Tr. chứ không phải về hầu hạ ai ạ. Nếu mẹ muốn có người hầu hạ vậy thì mẹ phải thuê giúp việc và trả lương cho họ chứ ạ? Con có nói gì sai ạ mà mẹ lại lật mặt như vậy. Lẽ ra, mẹ không nên cưới vợ cho anh Tr. đâu mẹ vì tư tưởng của mẹ không phải là cưới con dâu. Còn con, con không làm việc này và con quá thất vọng về mẹ. Nếu mẹ thực sự không dung nạp được con, con có thể đi ngay hôm nay".
Nói rồi, tôi lên nhà dọn đồ. Chồng tôi ra sức ngăn cản nhưng chính anh cũng chứng kiến cảnh tượng éo le. Tại sao tôi phải chấp nhận chuyện này. Anh cũng hiểu tôi nên động viên tôi cố đợi vài hôm rồi ra ở riêng, thuê nhà. Tối đó tôi không thể ngủ. Có lẽ mẹ chồng cũng đã nhận ra, tôi không phải dạng vừa nên không nói thêm câu nào nữa. Nhưng sáng hôm sau, tôi đã lập tức chào hỏi rồi về nhà mẹ đẻ, chờ phán quyết của chồng. Tôi làm vậy có sai không?
Thanhhai...@gmail.com
Theo Vietnamnet
-
54 phút trướcMuốn đòi lại được số tiền đã cho mượn thì người chuyển khoản phải có căn cứ chứng minh người nhận chuyển khoản đã vay tiền của mình.
-
2 giờ trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con.
-
7 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
8 giờ trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
11 giờ trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
12 giờ trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
15 giờ trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
1 ngày trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
1 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
1 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
1 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
1 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
2 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
2 ngày trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
2 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
2 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
2 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
3 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
3 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước