Bộ mặt thật của bảo mẫu đánh bé 18 tháng tuổi đến chết

Cháu bé 18 tháng tuổi được đưa vào bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương nhưng đã tử vong nghi là do bảo mẫu đánh đập.

 Người trông trẻ đánh tử vong bé trai 18 tháng

Nạn nhân trong vụ việc là bé Đỗ Nhất Long, 18 tháng tuổi, con trai đầu lòng của anh Đ.T.Đ. (27 tuổi, quê tỉnh Bình Định) và chị V.T.H. (24 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) hiện đang thuê trọ tại tổ 9, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

Anh Đ. cho biết, vợ chồng anh gửi bé Long cho Hồ Ngọc Nhờ (SN 1995, quê Cần Thơ) trông giữ với giá 1,5 triệu đồng/tháng. Trưa ngày 16/11, anh Đ. nhận được điện thoại của bác sĩ tại bệnh viện Quân dân Miền Đông báo rằng bé Long đã nhập viện cấp cứu.

Bảo mẫu đánh đập bé 18 tháng tuổi đến chết 1

Bảo mẫu đánh đập bé 18 tháng tuổi đến chết 2
Khu nhà trọ nơi Nhờ trông bé Long và xảy ra vụ việc.

Anh Đ. vào bệnh viện thì gặp Nhờ. Người phụ nữ này với anh Đ. là bé Long bị té sơ sơ không có gì nguy hiểm.

Nhờ kể lại với anh Đ. vụ việc như sau: Trưa 16/11, trong lúc bé Long cùng con ruột của Nhờ đang ngồi chơi trong phòng trọ, Nhờ đi ra ngoài có việc riêng. Khi vào khu trọ, Nhờ thấy một đứa bé lạ mặt ẵm bé Long. Khi Nhờ lên tiếng la mắng thì đứa bé lạ mặt kia buông tay làm bé Long té xuống sàn phòng trọ rồi bỏ chạy. Nhờ đến kiểm tra bé Long thì không phát hiện thương tích gì nên đóng cửa để bé Long và con của Nhờ ngồi chơi trong phòng rồi đi vệ sinh.

Khoảng 20 phút sau, Nhờ quay lại phòng trọ thì phát hiện bé Long có dấu hiệu co giật, sùi bọt mép nên hô hoán mọi người cùng nhau đưa bé Long đi cấp cứu nhưng bác sĩ bệnh viện Quân dân Miền Đông xác định bé Long đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Nhưng sau đó, anh Đ. được bệnh viện báo tin cháu Long đã tử vong. Anh Đ. nhớ lại, khi nhìn mặt con tại bệnh viện, anh phát hiện thấy phần trán gần hai bên mắt có hai vết bầm lớn bằng hai ngón tay, rờ vào rất mềm.

Anh cho biết thêm, theo giám định pháp y, nguyên nhân khiến bé Long tử vong là do đa chấn thương: sưng màng sụn thanh khí quản, dập phổi, khoang màng phổi có máu, rách bầm túi máu vùng đáy tim, vỡ tiểu nhĩ, ổ bụng có máu tụ quanh gan, rách gan, các phần như đầu, mặt, cổ, ngực bị bầm tụ máu dưới da.

Trong khi đó, sáng 16/11, anh Đ. xác nhận với PV là khi đưa con đến phòng Nhờ thì bé Long hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất cứ biểu hiện gì về chấn thương. Có lần anh đến đón con thì bé Long khóc thét đứng nép mình ở góc phòng không dám chạy đến với cha mình. Mãi khi Nhờ lên tiếng bảo ra đi thì bé Long mới dám bước ra.

Bảo mẫu đánh đập bé 18 tháng tuổi đến chết 3
Hai vợ chồng anh Đ. và chị H. đau khổ khi đứa con duy nhất tử vong.

Lực lượng cảnh sát điều tra công an Q.Thủ Đức tiếp nhận vụ việc và tiến hành tạm giữ Nhờ để điều tra nguyên nhân.

Theo một số thông tin, tại cơ quan công an Q.Thủ Đức, Nhờ đã thừa nhận hành vi đánh bé Long chứ không hề có việc “một đứa bé lạ mặt” nào ẵm và làm bé Long té xuống nền nhà như Nhờ đã nói với anh Đ. trước đó.

Theo đó, trưa 16/11, Nhờ cho bé Long ăn cơm nhưng bé Long cứ quấy khóc nên Nhờ cầm hai chân bé Long dốc ngược lên để hù dọa nhưng không ngờ bị tuột tay làm bé Long té xuống nền khóc thét lên. Không đỡ bé Long dậy, Nhờ còn dùng chân đạp lên ngực, bụng bé Long rồi khóa cửa đi vệ sinh.

Sau khi đi vệ sinh khoảng 20 phút, Nhờ quay lại phòng trọ mở cửa thì thấy bé Long toàn thân co giật, sùi bọt mép nên hô hoán mọi người nhanh chóng đưa bé Long đi bệnh viện. Nhưng Long đã tử vong trước khi được cấp cứu.

Bảo mẫu đánh đập bé 18 tháng tuổi đến chết 4
Hồ Thị Nhờ tại cơ quan công an.

Sau khi khám nghiệm pháp y, vợ chồng anh Đ. đã đưa bé Long đi hỏa táng và gửi vào chùa. Suốt hai ngày xảy ra vụ việc, vợ chồng anh Đ. như người mất hồn vì thương nhớ con. Chị H. thì cứ thẫn thờ bên đống đồ chơi của con và khóc không thôi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an Q.Thủ Đức tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bộ mặt của bảo mẫu 9X đánh bé trai 18 tháng tuổi đến chết

Trước đó, vào lúc 7h ngày 16/11, chị Võ Thị Huyền (SN 1989, ngụ Nghệ An) làm công nhân ở khu công nghệ cao TP.HCM mang con là cháu Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi) đến gửi Hồ Ngọc Nhờ (SN 1995) tại nhà trọ số 9/45 tổ 9, KP6, P. Linh Trung (Q.Thủ Đức, TP.HCM) gửi như mọi ngày.

Sau khi nhận Long, Nhờ ép cháu ăn cơm. Khi thấy cháu khóc, cô bảo mẫu cầm tay và chân Long xách lên dọa cho nín, nhưng bị tụt tay làm rớt bé xuống nền nhà. Khi bị rớt mạnh xuống, vì quá đau nên Long nằm khóc, bực tức Nhờ dùng chân đạp mạnh một cái lên ngực, bụng em bé 18 tháng tuổi.

Sau đó cô bảo mẫu 9X bỏ đi vào nhà vệ sinh, khoảng 20 phút sau quay ra thấy cháu Long nằm bất động, Nhờ làm động tác ấn tay lên ngực cấp cứu, rồi nhờ người dân chở đn bệnh viện Quân dân Miền Đông cấp cứu, nhưng cháu Long đã chết trên đường đến bệnh viện.

Trước cái chết vì bị đa chấn thương của bé Long, bệnh viện báo công an đến khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân. Qua khám nghiệm cho thấy Long bị đa chấn thương vùng cổ, ngực và bụng.

Khi về trụ sở công an, Hồ Ngọc Nhờ (ngụ ấp xã Đông Thạnh, xã Đông Thuận, huyện Thới An, TP.Cần Thơ; tạm trú tổ 9, KP 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) khai nhận xách cháu Long lên để dọa, không may tụt tay làm rơi xuống đất. Khi thấy cháu vẫn khóc, nên Nhờ bực bội dùng chân đạp lên ngực và bụng nạn nhân.

Nhờ còn có tên gọi khác là “bảo mẫu Tiên”. Khi mới 15 tuổi, Nhờ từ Cần Thơ lên Sài Gòn làm phục vụ quán cơm, sau đó đi làm công nhân một thời gian rồi cưới anh Phan Thanh Sơn (SN 1991, cùng quê). Hai người có một con trai 2 tuổi và thuê nhà trọ ở P.Linh Trung để ở. Hàng ngày, Nhờ ở nhà chăm con, nhận giữ thêm vài cháu bé của các cặp vợ chồng công nhân nghèo cùng xóm trọ.

Được biết, trước đây Nhờ trông giữ 3 cháu nhỏ, tuy nhiên khi đón con về thì cha mẹ của các cháu phát hiện trên người con có những vết tím bầm nghi là bị đánh nên không gửi Nhờ trông coi con nữa.

Nỗi đau của người mẹ trẻ

Là cử nhân kinh tế - luật (Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM) đã hơn 1 năm nay, nhưng chị Huyền (mẹ cháu Long) vẫn chưa xin được việc làm tốt. Chị mang con tới gửi Nhờ trông coi được khoảng 4 tháng nay với giá 1,5 triệu/tháng để đi làm công nhân.


Người mẹ trẻ đau đớn vì mất con.

Mỗi ngày đón con về, chị Huyền đều phát hiện con có biểu hiện lạ, xuất hiện vết bầm trên tay và trán. Chị đến hỏi Nhờ thì bảo mẫu này nói do cháu nghịch không nghe lời nên đánh ở tay. Còn vết thương ở trán là do cháu chạy đụng phải cầu thang và tường nên bị bầm.

Mặc dù con bị nhiều vết thương và biết Nhờ đang có mâu thuẫn với mẹ chồng, tính tình nóng nảy nhưng vì Huyền còn nợ Nhờ 1 tháng tiền công giữ trẻ nên phải tiếp tục gửi cháu Long cho Nhờ trông nom để đi làm kiếm tiền trả nợ. “Tôi nghĩ con nít nghịch nên bị vậy, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng này…”, chị Huyền đau đớn.

"7h sáng 16/11, chở cháu Long đến phòng trọ của Nhờ gửi. Lúc này con hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng đến khoảng 12h trưa cùng ngày, tôi bàng hoàng khi nghe chồng thông báo “em về nhanh xem con xảy ra tai nạn gì đó”. Không kịp ăn cơm, tôi chạy về phòng trọ thì thấy người dân tụ tập rất đông, công an đang ghi biên bản khám nghiệm hiện trường. Mọi người bảo tôi lên bệnh viện nhanh, Long đang nguy kịch trên đó. Khi tôi chạy đến bệnh viện Quân nhân Miền Đông thì các bác sĩ thông báo cháu đã tử vong từ trước vì bị đa chấn thương. Tôi cứ nghĩ Nhờ cũng đang nuôi con nhỏ nên tin cô ta lài bảo mẫu tốt, nhưng không ngờ Nhờ lại ra quá dã man với con tôi như vậy. Cháu chỉ là nít, có tội tình gì đâu…”, chị Huyền khóc nức nở.

Theo cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức, đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên sáng nay (18/11), đã chuyển hồ sơ và giao nghi phạm Hồ Ngọc Nhờ về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao