Chạnh lòng những giấc ngủ gật trên xe của trẻ lúc đến trường

Lịch học nặng nề, những đứa trẻ phải dậy từ sớm để đến trường. Giấc ngủ dường như luôn thiếu với các bé. Hình ảnh trẻ ngủ gật gà trên yên xe của cha mẹ đã khiến nhiều người phải chạnh lòng.

giacngu2
Mỗi sáng sớm, trong dòng xe hối hả chen chúc nhau trên đường phố Sài Gòn, khi người
 người đi làm thì khoảng thời gian này lại là dịp để 
trẻ chợp mắt. Nhịp sống ngày càng
năng động nhưng gấp gáp nên hình ảnh những đứa trẻ đeo cặp sách ngồi trên yên xe ngủ
gà ngủ gật rất dễ bắt gặp ở đường phố lúc sáng sớm và giờ tan tầm. Hình ảnh chụp
chiều 6/10 trên đường Trường Chinh (Q.Tân Bình).

giacngu2
Cha mẹ đi làm nên có thể chưa đến giờ học nhưng trẻ vẫn phải dậy từ sớm để đi học.
 
giacngu4
Tranh thủ thời gian ngồi trên yên xe, các bé tựa vào đầu xe, ngồi ngủ ngon lành
mặc kệ dòng xe cộ ồn ào xung quanh.

giacngu5
Trên đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình), cậu bé này say sưa với giấc ngủ không thực sự trọn vẹn.

giacngu6
Nhiều trường hợp, người ngồi phía sau phải giữ đầu trẻ để bé không bị ngã
khi vừa ngủ lúc xe máy đang chạy.

giacngu7
Biết được sự thiếu ngủ của con, nhiều bậc cha mẹ còn đặt sẵn gối ở đầu xe.

giacngu9
Cậu bé này say sưa ngủ. Không rõ cậu có đang nằm mơ điều gì?

giacngu11
Vừa ôm mẹ vừa gật gà ngủ trên đường đi học.

giacngu12
Chị Lý Thị Thanh Mai (nhà ở đường Phan Văn Hớn, Q.12) cho biết, bé nhà chị phải dậy
 từ 5h30. Khoảng 6h mẹ đi làm và chở bé đi học. Buổi trưa bé được chị gái đón về nhà nghỉ
ngơi đến 4h lại đi học thêm tiếng Anh ở một trung tâm ngoại ngữ. Đến tối, sau khi ăn uống
 thì học bài đến 10h đi ngủ. "Chuyện bé ngủ gật trên xe ngày nào cũng diễn ra, mình cứ
để cho ngủ dù cũng khá nguy hiểm nhưng biết làm sao được", chị Mai nói.

giacngu19
Chị Cẩm Tiên (số 60, đường C1, Q.Tân Bình) bộc bạch: "Nhìn con ngủ gật trên xe, tôi
cũng thương lắm. Mới lớp ba mà cháu học nhiều, bài vở nặng. Chưa kể mỗi tuần hai buổi
học thêm do cô chủ nhiệm tổ chức. Cũng không muốn con thua kém bạn bè nên tôi lại
cho cháu đi học thêm tiếng Anh".

giacngu13
Đã vậy, nhiều phụ huynh lại còn không mang mũ bảo hiểm cho bé.

giacngu14
Những cái ngáp ngủ sâu biểu hiện cho sự uể oải, mệt mỏi. Trẻ mệt vì học nhiều, căng thẳng
 lại phải dậy sớm. Mệt vì đường xa giờ cao điểm thì đông đúc, ngột ngạt với cảnh ùn tắc,
 xe nhích từng chút một. 

giacngu15
Đôi mắt đờ đẫn của cậu bé này liệu có đảm bảo cho một ngày học tập hiệu quả của bé?

giacngu16
Trên đường Hoàng Văn Thụ, mặc kệ dòng xe đông đúc đang bấm còi inh ỏi,
 hai anh em này đang gật gù, dần chìm vào giấc ngủ bất chợt.

giacngu17
Ái ngại hơn, các bé hầu như không kịp ăn sáng trọn vẹn. Bữa ăn sáng diễn ra ngay
 trên xe với ổ bánh mì khô khốc, nắm xôi, hộp sữa.

giacngu18
Nhịp sống hiện đại càng khiến các bé chịu nhiều áp lực về học hành. Thời gian vui chơi
 bị teo tóp và ngay cả giấc ngủ cũng chưa bao giờ là đủ. 

 Theo Trí Thức Trẻ
 

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao