Đánh ghen lột quần tình địch: Ngỡ ngàng lời khai của bị hại

Ngày 3/12, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Lê Thị Tuyết (trú tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một), người đã cùng với con trai đánh ghen, lột quần tình địch vào tháng 4/2013 gây xôn xao dư luận.

Theo cáo trạng, vào tháng 4/2013, nghi ngờ chồng mình là ông Lê Đình Phú (trước đây từng là cán bộ tổ dân phố) có quan hệ tình cảm riêng với bà Phạm Thị Bình (người trú cùng địa bàn) nên ngày 16/4 bà Tuyết cùng người con trai là Lê Đình Quý đã tổ chức đánh ghen trong lúc bà Bình đang trên đường đi làm về.

Đến ngày 20/4, đoạn clip đánh ghen kinh hoàng này đã được đưa lên mạng internet, lực lượng chức năng cũng đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Được biết, mối tình tay ba này đã nhiều lần gây sóng gió đến mức khu phố và phường phải cử cán bộ đến hòa giải. HĐXX trưng ra biên bản hòa giải cho thấy việc hòa giải đã không thành vì ông Phú và bà Bình đều ký vào biên bản khẳng định “không chấm dứt mối quan hệ” giữa hai người.
 
Bị cáo Lê Thị Tuyết tại cơ quan công an.
Bị cáo Lê Thị Tuyết tại cơ quan công an.


Tuy nhiên, tại phiên xét xử phúc thẩm, bà Bình lại phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ tình ái với ông Phú. Bà Bình cho rằng mình và ông Phú chỉ là “quan hệ anh em qua lại”.

Ông Trần Trí Thức, Đại diện Viện KSND giữ quyền công tố hỏi bà Bình: “Bị hại nghĩ sao nếu bị hại và chồng đang hạnh phúc mà có một người đàn bà khác xía vào?”. Bà Bình đáp: “Tôi đã tận mắt thấy chồng tôi ở với một người khác, nhưng tôi không làm rùm beng như bà Tuyết đã làm”.

Vị kiểm sát viên hỏi tiếp: “ Cảm nghĩ của bị hại lúc đó như thế nào?”. Bà Bình nói ngay: “Chồng đã không thương thì lôi kéo có ích gì!”. Những câu trả lời của bà Bình làm cả phiên tòa ngỡ ngàng.
 
Liên quan đến vụ việc, ông Lê Đình Phú cũng đã qua đời vào cuối tháng 11/2013 vì bạo bệnh. 40 người dân ở khu vực bị cáo Tuyết sinh sống cũng đã ký vào đơn xin giảm nhẹ tội cho bị cáo để về nuôi 3 con nhỏ.

Dự kiến đến ngày 9/12 tòa sẽ tuyên án.

Theo Đất Việt

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao