Lời kể rùng rợn của hàng xóm khi thấy ruột cháu bé rơi ra ngoài

“Khi tôi chạy vào thì thấy cháu bé nằm trên vũng máu, mặt tái mét. Tôi hoảng sợ khi nhìn thấy ruột của cháu lòi ra ngoài...

... Tôi vội vàng lấy chiếc bát con úp vào bụng để ruột không bị rớt xuống, rơi ra ngoài và nhanh chóng đưa đi cấp cứu”, bà Khuất Thị Mùi kể.

Đâm 2 nhát dao vào bụng con rồi cắt cổ tự tử

Vào hồi 12 giờ trưa ngày 1/9 tại xóm 5, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội xảy ra sự việc đau lòng đối với gia đình anh Khuất Kiều Vũ (29 tuổi) và chị Hòa (18 tuổi). Dù con gái mới chỉ 4 tháng tuổi nhưng anh Kiều Vũ đã nhẫn tâm tự tay đâm 2 nhát vào bụng khiến ruột cháu bé lòi ra ngoài, hết sức nguy kịch. Sau khi đâm cháu bé, anh Vũ cắt cổ tự tử nhưng không thành.

Sau khi phát hiện sự việc, người nhà và hàng xóm đã nhanh chóng đưa hai bố con anh Vũ đi cấp cứu.


Người dân xã Tích Giang bàng hoàng trước sự việc đau lòng với cháu bé 4 tháng tuổi.

Chiều ngày 3/9, chúng tôi tìm về nơi xảy ra sự việc, khắp các con ngõ thuộc xã Tích Giang, đâu đâu cũng thấy người dân bàn tán xôn xao về vụ việc đau lòng. Ai cũng xót thương cháu bé và cầu mong cháu chóng qua cơn nguy kịch. Xót xa bao nhiêu thì người dân lại càng căm phẫm trước hành động điên dại, tàn nhẫn của người cha bấy nhiêu.

Nhớ lại sự việc đau lòng trên, bà Khuất Thị Mùi (người chứng kiến toàn bộ sự việc) ngậm ngùi kể: “Khi tôi thấy cái Hòa hét lên: 'Bà ơi cứu con cháu với', tôi vội vàng chạy sang, khi đó một cảnh tượng hết sức kinh hoàng là cháu bé con của Vũ – Hòa người be bét máu”.

“Khi bà nội của cháu bế cháu lên thì sắc mặt của cháu bé tái mét, nhưng vẫn còn thở. Nhìn vết máu, tôi vội vàng vén áo lên thì hoảng sợ vô cùng bởi ruột của cháu lòi ra khá nhiều bên hông phải”, bà Mùi kể.


Bà Mùi kể lại sự việc cho chúng tôi.

Khi chứng kiến cảnh tượng đó, bà Mùi hét thất thanh lên và gọi bác Vinh (hàng xóm) lấy chiếc bát con. Nhận được chiếc bát con từ tay bác Vinh, bà Mùi vội vàng úp vào vị trí ruột bị lòi ra ấy nhằm ngăn không cho ruột rơi ra ngoài…

“Lúc đó tôi và mọi người chỉ biết sơ cứu như thế để ruột đứa bé không bị tuột ra ngoài nữa thôi. Ngay lập tức, cháu bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng cháu đã ngất xỉu, chân tay lạnh và mặt tái đi”, bà nói thêm.

Cũng ngay lúc đó gia đình cũng phát hiện anh Vũ đang nằm gục trên vũng máu đã và có vết cứa cổ. Theo phỏng đoán của nhiều người thì anh Vũ đã đâm thủng bụng con gái rồi tự cắt cổ mình tự tử.

Cháu bé đã qua cơn nguy kịch

Sau khi phát hiện sự việc đau lòng trên, gia đình, hàng xóm nhanh chóng đưa hai bố con anh Vũ đến Bệnh viện đa khoa Sơn Tây cấp cứu. Tuy nhiên, do tình hình cháu bé khá nguy kịch nên bệnh viện đã chuyển cháu bé lên Viện nhi Trung Ương, anh Vũ ở lại Sơn Tây điều trị.

Lời kể rùng rợn của hàng xóm khi thấy ruột cháu bé rơi ra ngoài 3
Cháu bé hiện tại đã qua cơn nguy kịch và được được điều trị
tại Viện nhi Trung Ương, (ảnh Vietnamnet).


Khoảng 14 giờ chiều ngày 1/9, cháu bé được các bác sĩ tại Viện nhi Trung Ương tiến hành phẫu thuật và may mắn ca phẫu thuật đã thành công. Trong khi đó, anh Vũ cũng được các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Sơn Tây cấp cứu, khâu lại vết cứa ở cổ.

Hiện tại, cháu bé đang được các bác sĩ điều trị, theo dõi tại phòng cách ly, khoa Hồi sức cấp cứu Viện nhi Trung Ương còn anh Vũ đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Sơn Tây dưới sự giám sát của công an thị xã Sơn Tây.

Được biết, anh Vũ cưới chị Hòa năm 2012, hiện tại, chị Hòa làm thợ may còn anh Vũ làm nghề bọc yên xe máy tại xóm 5. Theo xác nhận của nhiều người cùng xóm, hai vợ chồng sống hòa thuận, không xảy ra mâu thuẫn.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao