Nghèo khó nhưng vẫn trả lại của rơi cùng chục triệu đồng

Trên đường đi cắt tóc về, anh Dự nhặt được túi xách đựng laptop cùng 12 triệu đồng rơi bên bên đường. Người đàn ông này đã liên hệ để trả lại cho người bị mất.

Sáng 14/2, ông Bùi Văn Vỹ - Chủ tịch UBND xã Phổ Nhơn (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, xã đang hoàn tất thủ tục khen thưởng anh Lê Văn Dự (36 tuổi, ở xã Phổ Nhơn) về hành động trả lại của rơi.

Nghèo khó nhưng vẫn trả lại của rơi cùng chục triệu đồng
Anh Dự trả lại tài sản cho cô Trinh.

Trước đó, chiều 13/2, trên đường đi hớt tóc về nhà, anh Dự nhặt được túi xách chứa máy tính xách tay (trị giá 10 triệu đồng) cùng 12 triệu đồng tiền mặt ở bên đường. Về đến nhà, anh liền báo tin với hàng xóm và tìm cách trả lại của rơi.

Khi nghe tin Đài truyền thanh xã thông báo cô Huỳnh Thị Ninh Trinh (ở xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ) bỏ rơi túi xách, anh vội điện thoại báo người mất đến nhà nhận lại tài sản.

Hoàn cảnh gia đình anh Dự rất khó khăn. Anh vừa xuất viện sau thời gian điều trị gần một tháng do bị thương nặng khi cưa cây thuê.

Theo Lao động

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao