Nhân viên quán lẩu tổ chức quỳ lạy ông chủ gây xôn xao Trung Quốc

Những bức ảnh chụp nhân viên nhà hàng lẩu mặc đồng phục, mang cờ, biểu ngữ quỳ lạy ông chủ rồi đồng thanh hô: "Cảm ơn ông chủ đã cho chúng tôi việc làm!" đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc.

Hôm 8/9 vừa qua, tại một khu vực quảng trường ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc, đám đông người mặc đồng phục được cho là nhân viên trong một quán lẩu đã thực hiện "nghi thức khấu đầu hành lễ” với ông chủ của mình bằng cách quỳ gối, sụp lạy cùng với cờ đỏ, chữ vàng và biểu ngữ.

Sau khi quỳ lạy, họ còn đồng thanh hô vang: "Cám ơn ông chủ đã cho tôi việc làm!". Sau đó, một số người ở hàng lãnh đạo cũng cúi đầu đáp lễ.

Đám đông nhân viên mặc đồng phục, mang cờ đỏ và biểu ngữ đứng trước quảng trường ở Thẩm Dương, Trung Quốc

Sau khi được đăng tải trên mạng, các bức ảnh nhận được nhiều phản ứng gay gắt cho rằng ông chủ đã quá trịch thượng và áp đặt nhân viên khi ép buộc họ thực hiện các hành động này.

Đáp trả lại điều này, quản lý nhà hàng cho hay đây chỉ là một nghi lễ truyền thống để tỏ lòng biết hơn với những lãnh đạo cấp cao và cùng là thể hiện mong ước vươn tới sự thịnh vượng hơn cho doanh nghiệp mà thôi.

Liu Xiaonan, một nghiên cứu sinh ngành xã hội đã phản bác rằng: "Nghi thức khấu đầu tạ lễ truyền thống không còn phù hợp với những doanh nghiệp hiện đại. Văn hóa doanh nghiệp chỉ thực sự có ý nghĩa thực sự nếu có sự tôn trọng và thúc đẩy nhân viên một cách tích cực"

trung quốc
Tài khoản Hker cho rằng chính ông chủ mới là người nên khấu đầu trước nhân viên để mong họ ở lại và làm việc tốt hơn mới đúng.

Một số chuyên gia tâm lý cũng lên tiếng chỉ trích việc này có thể sẽ tạo tâm lý sợ hãi, lo lắng cho nhân viên đồng thời lo ngại rằng doanh nghiệp sẽ vi phạm pháp luật khi chà đạp lên quyền lợi người lao động.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên nhân viên cúi đầu quỳ lạy ông chủ của mình xảy ra ở Trung Quốc. Trước đó vào năm 2012, nhân viên một công ty thiết kế nội thất ở Cáp Nhĩ Tân đã phải khấu đầu và hô vang khẩu hiệu: "Cảm ơn ông chủ đã cho tôi tồn tại", "Cảm ơn ông chủ đã cho tôi ăn" để tránh bị phạt 3000 nhân dân tệ (tương đương 10,5 triệu đồng).

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao