Nước mắt không ngừng rơi ngày tiễn biệt các chiến sĩ Casa-212

(2Sao) - Nhìn ngắm những hình ảnh này, có lẽ trong lòng người dân Việt đều dâng lên một dòng cảm xúc nghẹn ngào, tiếc thương vô hạn.

Vào sáng nay (30/6), Lễ viếng thăm và Lễ truy điệu các chiến sĩ đã hy sinh của phi hành đoàn Casa-212 diễn ra trong niềm tiếc thương vô hạn của người Việt Nam. Chứng kiến cảnh bố mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha, người dân đong đầy nước mắt trên phố... chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đều xúc động, nghẹn ngào.  


Clip toàn cảnh lễ tang cấp cao dành cho phi hành đoàn Casa-212.

Không gian trang nghiêm, ngập tràn cảm xúc tiếc thương trong Lễ viếng. 

Những chiếc áo quan nằm thẳng hàng. 



Giọt nước mắt của những người đồng đội. 



Người thân của các chiến sĩ Casa-212 là những người buồn nhất.  

Lẵng hoa người vợ gửi tặng người chồng đã khuất. (Ảnh: Zing)



Màu khăn tang phủ trắng nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Hình ảnh những người vợ góa con côi
khiến nhiều người không cầm được cảm xúc.

(Ảnh: Zing) 

(Ảnh: Zing)


Hình ảnh thân nhân và đồng đội của các chiến sĩ vỗ về, an ủi nhau. 



Đông đảo đồng đội, các chiến sĩ cùng người dân xếp hàng chờ vào viếng.



Một em nhỏ dưới cơn mưa lớn. 


Khoảnh khắc người thân các chiến sĩ nghẹn ngào theo sát linh cữu trong Lễ di quan. 

Người mẹ òa khóc, ôm trầm lấy hai con nhỏ. 

(Ảnh: Zing)

(Ảnh: Zing)

Thân nhân lên xe, tiễn các chiến sĩ đến Đài hóa thân Hoàn vũ, Văn Điển. (Ảnh: Zing)

Lễ di quan đông đầy nước mắt. 

Mặc cơn mưa tầm tã, người dân vẫn xuống đường tiễn biệt các chiến sĩ Casa về nơi đất mẹ.

(Ảnh: Zing)

(Ảnh: Dân trí)



Những giọt nước mắt lăn dài...




Người thân ngắm nhìn linh cữu các chiến sĩ lần cuối trước khi hóa thân. 

Các chiến sĩ hy sinh để lại nỗi mát mát to lớn. Sự hy sinh của họ khiến chúng ta cảm thấy tự hào. Sau giờ phút đương đầu với sóng gió, các chiến sĩ bình thản trở về trong vòng tay bao dung của đất Mẹ.

Tít
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao