Tiết lộ chấn động về những lần "mây mưa" của Bill Clinton và Monica Lewinsky

Theo mật vụ này, cựu Tổng thống Bill Clinton và nữ thực tập Monica Lewinsky ngoại tình tại mọi ngóc ngách ở Nhà Trắng.


Cuộc đời “nữ thực tập sinh” sau vụ scandal tình ái nổi tiếng Nhà Trắng
Bill Clinton từng hứng búa rìu dư luận vì có quan hệ ngoài luồng
với Monica Lewinsky.


Nhân viên mật vụ Gary Byrn là người đứng gác bên ngoài Phòng Bầu dục và là trở ngại cuối cùng để Monica vào gặp Bill Clinton.

“Công việc thực tập của cô ấy khiến tôi rất khó hiểu. Có những ngày cô ấy chẳng làm gì khác ngoài chơi trò do thám Tổng thống,”Gary Byrne viết trong cuốn sách gây xôn xao dư luận Crisis of Character: A White House Secret Service Officer.

Trong cuốn sách của mình, Gary viết về những câu chuyện khi làm việc với Hillary, Bill và tất nhiên, không thiếu về Monica.

Theo Gary, Monica luôn tìm mọi lý do để lởn vởn quanh Bill Clinton. Cô thường mặc đồ quá ngắn. Có lần, khi Clinton nhìn cô, “cô ấy liền quay lưng lại để gây chú ý – bên dưới chiếc váy trắng – đen hiện rõ lên chiếc quần lọt khe màu xanh “. Và Clinton đã cười lớn, “Này, đây cơ mà!”

Cuộc đời “nữ thực tập sinh” sau vụ scandal tình ái nổi tiếng Nhà Trắng

Không bất ngờ khi tất cả các nhân viên mật vụ Nhà Trắng đều từng chứng kiến cảnh Bill và Monica “ôm ấp, sờ mó và làm tình tại Phòng Bầu dục”.

Monica thậm chí có thể gọi trực tiếp cho Tổng thống mà không cần qua trực tổng đài nhờ vào dãy số bí mật mà Bill Clinton đưa cho cô.

Gary sau đó đã đề nghị chuyển Monica ra khỏi khu vực cánh tây Nhà Trắng. Ngay ngày hôm sau, Monica được chuyển đến làm thực tập sinh tại văn phòng xã hội dưới quyền… Hillary. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, cô lại được trở về cánh tây trong vài trò một nhân viên được trả lương hẳn hoi. Tiền lương, tất nhiên, được trả từ tiền thuế của người dân.

Gary khẳng định ông không có định kiến gì với phụ nữ. Vấn đề ở đây nằm chỗ Clinton. Trong một lần phỏng vấn, Monica thừa nhận cô từng quan hệ tình dục bằng miệng với Cliton khi ông nói chuyện điện thoại với các đại sứ và các quan chức khác.

Bất ngờ hơn, sách viết rằng Monica không phải tình nhân duy nhất của Clinton tại Nhà Trắng. Gary từng phát hiện màu son trên khăn tổng thống dùng không phải của Monica mà dường như của nhân viên tiếp tân.

Gary Byrne là một trong số các nhân viên mật vụ bị bồi thẩm đoàn thẩm vấn liên quan tới bê bối tình ái giữa Bill Clinton và Monica Lewinsky năm 1998.

Theo Daily Mail/ Vn tin nhanh

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao