Vụ bé trai bị tấm tôn cứa cổ: ‘Anh ơi, đừng để con ở đây một mình, nó lạnh lắm’

Đó là tiếng gào khóc ai oán, thương tâm của chị Đỗ Thanh Phương - mẹ bé trai bị tấm tôn cứa đứt cổ, khi thi thể của con bị giữ ở nhà xác lạnh lẽo của bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội.

>>> Nguy hiểm không ngờ từ mái tôn khiến em bé tiểu học tử vong

Như đã thông tin, vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 23/9 tại đầu ngõ 66 đường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, bé trai tên Trần Minh Hoàng, 10 tuổi do mải mê chơi đùa với đám bạn đã vô tình va vào tấm tôn sắc nhọn của bác xích lô dừng cạnh đường. Do vết thương quá nặng, cho nên Hoàng không thể qua khỏi ngay trên đường đến bệnh viện.


Chị Đỗ Thanh Phương - mẹ bé Hoàng không chấp nhận được sự thật. Chị khóc nấc lên thành tiếng ở bệnh viện Bạch Mai.

Không chấp nhận cú sốc quá lớn này, đôi vợ chồng trẻ lớn tiếng gào khóc ở khoa cấp cứu, bệnh viện Bạch Mai. Tiếng khóc ai oán, nhiều lúc nấc nghẹn trong cổ họng khiến nhiều người có mặt không thể cầm được nước mắt. Khi thấy thi thể con trai được phủ bằng lớp vải trắng kín mít, chuyển đến nhà xác của bệnh viện, chị Đỗ Thanh Phương quằn quại với tay theo chiếc xe dần xa khuất. Người phụ nữ này ôm lấy chồng gào khóc thảm thiết: “Anh ơi, mang con về đi, đừng để con ở đây, lạnh lắm” rồi ngất lịm.

Ảnh bé trai vô cùng kháu khỉnh trước khi gặp tai nạn thương tâm.

Anh Trần Đình Hiếu - bố của bé Hoàng gương mặt thất thần, anh cố gắng nuốt nước mắt để động viên vợ nhưng nhiều lúc không giấu nổi sự đau xót, anh bật khóc, hai hàng lệ chảy dài trên gò má cao phơi sương nắng. “Mọi ngày con đi học suốt, hôm nay tranh thủ ngày nghỉ nó xin đi chơi, ai ngờ xảy ra cơ sự này. Sao ông trời lại có thể nhẫn tâm như vậy“, anh Hiếu gắng gượng nói.

Anh Trần Đình Hiếu gương mặt thất thần, đau xót trước sự ra đi của con.

Theo chiếc xe taxi chở đôi vợ chồng bất hạnh từ bệnh viện Bạch Mai, phóng viên tìm về ngõ 66 đường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Khu phố thường ngày ai biết nhà nấy, nhưng hôm nay mọi người xôn xao bàn tán về vụ tai nạn thương tâm này. Không ai ngờ một cháu bé dễ thương, ngoan ngoãn và học giỏi lại ra đi quá sớm và đáng thương như vậy

Ông Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1962, khu tập thể Tân Mai) - người trực tiếp đưa bé Hoàng vào bệnh viện chia sẻ: “Khi thấy cổ cháu bé bị tấm tôn cứa chảy nhiều máu quá, tôi và một hàng xóm vội vàng bế đầu nó lên và đưa đến bệnh viện Bạch Mai. Khi đưa cháu vào, tôi dặn anh tài xế taxi chờ để tôi về báo người nhà. Ban đầu tôi cũng không biết thằng bé con nhà ai, nhưng khi về đến nhà thì mới tá hỏa biết là cháu họ của mình“.

Ông Nguyễn Văn Qúy là người đưa bé Hoàng đến bệnh viện kể lại diễn biến sự việc.

Trong khi đó bà Lan - một người dân ở khu phố thuật lại sự việc: “Năm, sáu thằng nó đi xe đạp đua nhau, chạy nhanh quá nên thằng Hoàng lao vào đuôi của tấm tôn trên xe xích lô chở tôn đỗ ở ven đường. Tôi thấy thế hô hoán mọi người ra giúp đỡ, hỏi ra mới biết là cháu ông Khánh ở trong ngõ. Thằng bé này đẹp trai mà ngoan lắm, nó học lớp 4 ở trường tiểu học Tân Mai. Khi biết bé tử vong trên đường đến bệnh viện, cả khu phố ai cũng bàng hoàng. Đang yên đang lành lại ra đi như vậy“.

Bà Lan hàng xóm của bé Hoàng kể lại sự việc.

Người dân ở khu phố ai cũng thương tâm trước cái chết của bé Hoàng. Theo như chia sẻ, bé Hoàng là con thứ 2 của gia đình anh Hiếu và chị Phương. Trước Hoàng có anh trai đang học lớp 8 và sau là em trai 2 tuổi, đang học mẫu giáo. “Bé Hoàng thông minh lắm, từ năm lớp 1 đến nay năm nào cũng được học sinh giỏi. Con bé nhà tôi học cùng lớp với nó, đi họp phụ huynh tôi biết mà. Bên cạnh đó, nó rất ngoan và lễ phép“, anh Phong (ngõ 66, đường Tân Mai) cho hay.

Còn về chủ chiếc xe xích lô chở tấm tôn gây ra vụ tai nạn đáng tiếc này cũng lại là một hoàn cảnh bi đát khác. Người đàn ông này tên Bình, lấy vợ được hơn 30 năm. Anh Bình ở rể nhà vợ ở Hà Nam, nhưng lên Hà Nội mưu sinh bằng nghề chở đồ thuê và bốc vác. Vợ anh Bình có tiền sử tâm thần, con trai lớn từng đi tù vì nghiện ngập, con gái đã lấy chồng, làm nông nghiệp ở quê.

Nơi ở của tài xế xích lô gây ra vụ việc đáng tiếc.

Theo chia sẻ của người thân, lần chở xe này anh Bình được 20 000 đồng. Khi xảy ra vụ việc, trong ví anh Bình không đủ tiền để ăn một bát phở bò. Khoảng 18 giờ, gia đình cũng sang động viên vợ chồng anh Hiếu, chị Phương và hứa sẽ chạy vạy, vay mượn để đền bù. Còn anh Bình vẫn đang ở tại cơ quan công an phục vụ công tác điều tra.

“Cuộc sống khó khăn, khốn cùng lắm, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận mà! Chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm“, chị gái anh Bình chia sẻ.

Theo Saostar

Tin tức mới nhất