Xót xa cảnh tượng mèo mẹ liếm xác mèo con bị giết chết dã man giữa khu dân cư
Sau khi chứng kiến 2 đứa con bé bỏng mới chào đời bị giết chết dã man: 1 bị chặt đầu và 1 bị mổ bụng, mèo mẹ chỉ biết đứng bên kêu gào thảm thiết và dùng chút sức mọn liếm láp thân thể đã lạnh ngắt của con mình.
Trong vài ngày qua, những hình ảnh ghi lại cảnh 1 con mèo mẹ quyến luyến không rời bên xác 2 đứa con đã bị giết chết một cách thảm khốc của mình khiến cho dư luận Trung Quốc không khỏi thương cảm. Đồng thời, họ cũng tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước cái chết thương tâm của 2 chú mèo con.
Ngày 15/6, rất nhiều người dân ở khu Thành Kiến Đại Viện, thành phố Tây An, Trung Quốc đã phải chứng kiến một cảnh tượng vô cùng ghê rợn và thương tâm: 1 con mèo mẹ kêu gào thảm thiết bên cạnh xác 2 đứa con của mình, trong đó, 1 chú mèo con chỉ còn mỗi phần đầu và 1 chú mèo con khác bị mổ bụng tung tóe.
Bà Dương, 68 tuổi, người đã sống ở khu vực này 10 năm trời cho biết, sáng sớm ngày 14/6, khi xuống tầng 1 đi dạo, bà phát hiện ra dưới chiếc ghế gãy ở bên kia đường có 1 con mèo mẹ đang chăm sóc 2 đứa con mới ra đời chưa được bao lâu của mình. Thấy 2 chú mèo non nớt đứng còn chưa vững, bà Dương đã bế lũ mèo đến một chiếc lều bỏ không trên bãi cỏ.
Vì sợ hộ dân ở gần đó sẽ ý kiến, nên bà Dương còn cẩn thận đến gặp họ nói chuyện, mong rằng họ sẽ để cho 3 mẹ con nhà mèo ở tạm đó vài ngày, cho tới khi mèo con có thể tự đi lại được. Tuy nhiên, gia đình này không đồng ý và nói thêm rằng họ chuẩn bị dỡ chiếc lều ra. Trước tình cảnh này, bà Dương đành lấy một số đồ vật chặn một khoảng đất nhỏ làm chiếc ổ tạm thời cho 3 con mèo.
Đến lúc 7 giờ sáng cùng ngày, bà Dương đem đồ ăn xuống cho mèo mẹ. Nhìn thấy chúng đang ngủ ngon lành trong chiếc ổ của mình, bà mới yên tâm đi ra ngoài. Thế nhưng, người phụ nữ tốt bụng không thể ngờ được rằng, tới lúc quay về nhà vào 13 giờ, bà đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: 2 chú mèo con bị giết chết ở giữa đường vô cùng dã man, mèo đen chỉ còn lại mỗi phần đầu, còn phần thân không biết đã đi đâu mất rồi, chú mèo còn lại thì bị mổ phanh bụng, nhìn thấy cả các bộ phận bên trong.
Bà Dương tỏ ra cực kỳ phẫn nộ: "Nhìn chúng chết thương tâm như vậy, chắc chắn không phải bị xe đâm chết mà là do có người dùng dao mổ bụng, chặt đầu rồi. Lũ mèo vẫn còn quá nhỏ, đến đi còn chưa nổi, kẻ nào lại nhẫn tâm ra tay thế chứ?"
Một người phụ nữ khác trong khu dân cư nhớ lại: "Lúc 10 giờ hơn tôi chở con về đến nhà đã thấy 2 chú mèo con bị giết chết ở đây rồi. Khi ấy tôi sợ quá, còn không dám cho con tiến lại gần. Nhìn vết thương ấy dám chắc là do dao gây ra. Tàn nhẫn quá!"
Người mẹ trẻ trẻ này cho biết thêm, từ lúc cô trở về đã nhìn thấy mèo mẹ cứ đứng lỳ bên cạnh xác 2 đứa con kêu gào thảm thiết, mọi người đã thử nhiều cách nhưng nó vẫn không chịu rời đi và kiên quyết không chịu ăn uống bất cứ thứ gì.
Cho đến khi bà Dương đào đất bên đường để chôn cất 2 chú mèo con xấu số, mèo mẹ vẫn luôn ở bên cạnh không ngừng liếm xác con. Nhìn vẻ mặt thất thần, ánh mắt đượm buồn và dáng vẻ quyến luyến của mèo mẹ, nhiều người không khỏi chạnh lòng. Một số người thậm chí còn cho rằng hành động sát hại những con vật bé nhỏ không tự bảo vệ được bản thân này là "một việc làm biến thái, không thể chấp nhận được".
Những người yêu động vật đã lên án mạnh mẽ những kẻ máu lạnh ra tay tàn nhẫn với 2 chú mèo con, họ lớn tiếng yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra chân tướng sự việc. Tuy nhiên, camera theo dõi ở khu vực xảy ra vụ án hiện đang bị hỏng nên người dân vẫn chưa thể tìm ra kẻ tàn độc. Bên cạnh đó, bà Dương đã từng gọi điện báo cảnh sát, nhưng khi biết nạn nhân là 2 chú mèo con, bên phía cảnh sát đã không tiếp nhận vụ án và không đến hiện trường.
Ngày 15/6, rất nhiều người dân ở khu Thành Kiến Đại Viện, thành phố Tây An, Trung Quốc đã phải chứng kiến một cảnh tượng vô cùng ghê rợn và thương tâm: 1 con mèo mẹ kêu gào thảm thiết bên cạnh xác 2 đứa con của mình, trong đó, 1 chú mèo con chỉ còn mỗi phần đầu và 1 chú mèo con khác bị mổ bụng tung tóe.
Bà Dương, 68 tuổi, người đã sống ở khu vực này 10 năm trời cho biết, sáng sớm ngày 14/6, khi xuống tầng 1 đi dạo, bà phát hiện ra dưới chiếc ghế gãy ở bên kia đường có 1 con mèo mẹ đang chăm sóc 2 đứa con mới ra đời chưa được bao lâu của mình. Thấy 2 chú mèo non nớt đứng còn chưa vững, bà Dương đã bế lũ mèo đến một chiếc lều bỏ không trên bãi cỏ.
Vì sợ hộ dân ở gần đó sẽ ý kiến, nên bà Dương còn cẩn thận đến gặp họ nói chuyện, mong rằng họ sẽ để cho 3 mẹ con nhà mèo ở tạm đó vài ngày, cho tới khi mèo con có thể tự đi lại được. Tuy nhiên, gia đình này không đồng ý và nói thêm rằng họ chuẩn bị dỡ chiếc lều ra. Trước tình cảnh này, bà Dương đành lấy một số đồ vật chặn một khoảng đất nhỏ làm chiếc ổ tạm thời cho 3 con mèo.
Đến lúc 7 giờ sáng cùng ngày, bà Dương đem đồ ăn xuống cho mèo mẹ. Nhìn thấy chúng đang ngủ ngon lành trong chiếc ổ của mình, bà mới yên tâm đi ra ngoài. Thế nhưng, người phụ nữ tốt bụng không thể ngờ được rằng, tới lúc quay về nhà vào 13 giờ, bà đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: 2 chú mèo con bị giết chết ở giữa đường vô cùng dã man, mèo đen chỉ còn lại mỗi phần đầu, còn phần thân không biết đã đi đâu mất rồi, chú mèo còn lại thì bị mổ phanh bụng, nhìn thấy cả các bộ phận bên trong.
Bà Dương tỏ ra cực kỳ phẫn nộ: "Nhìn chúng chết thương tâm như vậy, chắc chắn không phải bị xe đâm chết mà là do có người dùng dao mổ bụng, chặt đầu rồi. Lũ mèo vẫn còn quá nhỏ, đến đi còn chưa nổi, kẻ nào lại nhẫn tâm ra tay thế chứ?"
Một người phụ nữ khác trong khu dân cư nhớ lại: "Lúc 10 giờ hơn tôi chở con về đến nhà đã thấy 2 chú mèo con bị giết chết ở đây rồi. Khi ấy tôi sợ quá, còn không dám cho con tiến lại gần. Nhìn vết thương ấy dám chắc là do dao gây ra. Tàn nhẫn quá!"
Người mẹ trẻ trẻ này cho biết thêm, từ lúc cô trở về đã nhìn thấy mèo mẹ cứ đứng lỳ bên cạnh xác 2 đứa con kêu gào thảm thiết, mọi người đã thử nhiều cách nhưng nó vẫn không chịu rời đi và kiên quyết không chịu ăn uống bất cứ thứ gì.
Cho đến khi bà Dương đào đất bên đường để chôn cất 2 chú mèo con xấu số, mèo mẹ vẫn luôn ở bên cạnh không ngừng liếm xác con. Nhìn vẻ mặt thất thần, ánh mắt đượm buồn và dáng vẻ quyến luyến của mèo mẹ, nhiều người không khỏi chạnh lòng. Một số người thậm chí còn cho rằng hành động sát hại những con vật bé nhỏ không tự bảo vệ được bản thân này là "một việc làm biến thái, không thể chấp nhận được".
Những người yêu động vật đã lên án mạnh mẽ những kẻ máu lạnh ra tay tàn nhẫn với 2 chú mèo con, họ lớn tiếng yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra chân tướng sự việc. Tuy nhiên, camera theo dõi ở khu vực xảy ra vụ án hiện đang bị hỏng nên người dân vẫn chưa thể tìm ra kẻ tàn độc. Bên cạnh đó, bà Dương đã từng gọi điện báo cảnh sát, nhưng khi biết nạn nhân là 2 chú mèo con, bên phía cảnh sát đã không tiếp nhận vụ án và không đến hiện trường.
Theo Trí Thức Trẻ
-
5 phút trướcBị tuyên mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
-
54 phút trướcTổng cộng 5 nạn nhân vụ nổ lò hơi kinh hoàng ở Đồng Nai được đưa vào bệnh viện cấp cứu, can thiệp, phẫu thuật ngay, có trường hợp phải truyền 6 đơn vị máu trong khi mổ.
-
4 giờ trướcBệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đã tiếp nhận hơn 200 bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.
-
4 giờ trướcChiếc ô tô BMW đỗ trên đường Ngô Thì Sỹ (quận Hà Đông, Hà Nội) bốc cháy dữ dội, chỉ còn trơ khung sắt.
-
6 giờ trướcThời điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước ở Hà Nội tăng, các đơn vị phải có phương án để người dân không bị thiếu nước sạch kéo dài, chuẩn bị xe bồn đến "điểm nóng".
-
8 giờ trướcThi thể nam thanh niên 19 tuổi ở Long An được phát hiện trong vườn thanh long ven đường. Người thân xác định nam thanh niên này lái xe máy rời khỏi nhà cả đêm không về.
-
8 giờ trướcSau cú va chạm mạnh với xe máy lưu thông cùng chiều trên đường trục phía Nam (Hà Nội), ô tô Mercedes tông tiếp vào cột đèn rồi lật ngửa, hư hỏng nặng.
-
9 giờ trướcCông an Kiên Giang và TP Cần Thơ vừa truy bắt được đối tượng cầm dao chém nhiều người, trong đó làm 1 nạn nhân tử vong.
-
9 giờ trướcTheo cơ quan công an, trong chuyên án 986H, Nghiêm Thị Hường với vai trò là kẻ cầm đầu, móc nối với nhiều đối tượng, tạo “chân rết” để bán ma túy ở địa bàn Hà Nội.
-
10 giờ trướcKỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay tiếp tục "tăng nhiệt" khi số thí sinh tăng, tỷ lệ chọi cao. Đồng hành cùng con trong kỳ thi này, nhiều phụ huynh thừa nhận, họ áp lực hơn cả thí sinh.
-
11 giờ trướcGia đình người con gái mắc võng ở cổng nhà ông ngoại để hóng gió, không may cổng bị đổ sập, đè cháu trai 7 tuổi tử vong.
-
11 giờ trướcDự báo thời tiết 2/5/2024, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to vào chiều tối. Khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ.
-
15 giờ trướcThủ tướng yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân, điều tra, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vi phạm vụ nổ lò hơi tại một công ty ở tỉnh Đồng Nai khiến 6 người chết và nhiều người bị thương.
-
1 ngày trướcCông ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã cho kiểm tra, sửa chữa. Đến sáng 1/5, cán bộ kỹ thuật vào vận hành thì lò hơi phát nổ làm 6 người tử vong, 5 người bị thương.
-
1 ngày trướcCông an tỉnh Đồng Nai xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong, 5 người bị thương, là do lỗi kỹ thuật.
-
1 ngày trướcĐến trưa 1/5, nhiều công nhân và người dân sống gần hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ nổ lò hơi khiến 6 người chết, 5 người bị thương.
-
1 ngày trướcNắng nóng khắc nghiệt xảy ra hầu khắp cả nước trong tháng qua, nhiều nơi phá vỡ kỷ lục nhiệt độ ngày cả chục năm trước. Dự báo tháng 5, tình trạng nắng nóng gay gắt tiếp diễn nhiều hơn.
-
1 ngày trướcTheo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ thứ Bảy (31/8) đến hết thứ Ba (3/9).
-
1 ngày trướcNgày 30-4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an.
Tin tức mới nhất
-
5 phút trước
-
18 phút trước
-
48 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
16 ngày trước