Hai người ở bên nhau mà có với nhau những cảm xúc này mới được gọi là tình yêu đích thực
Trên đời này, gặp được nhau đã khó, gặp được người mình sẽ yêu thật lòng lại càng khó hơn. Khi 2 người ở bên nhau, có với nhau những cảm xúc này mới gọi là tình yêu.
Trên đời này gặp được được nhau đã khó, gặp được người mình yêu thật lòng lại càng khó hơn. Nếu bạn ở bên ai đó mà bạn cảm thấy buồn hơn là vui, nhiều nước mắt hơn là nụ cười thì bạn chưa gặp được tình yêu đích thực.
Nếu hai bạn ở bên nhau, thấy ngay hôm nay tốt hơn ngày hôm qua. Ở bên anh ấy, bạn có thể là con người thật nhất của mình thì bạn đã gặp được tình yêu đích thực.
Trong cuộc sống, chỉ khi yêu đúng người, bạn mới cảm thấy được yêu. Bởi chỉ khi hai người yêu nhau thật lòng thì mối quan hệ này mới bền lâu. Dù xung quanh có bao nhiêu cám dỗ thì tình cảm của hai bạn vẫn vẹn nguyên.
Một ngày nào đó, bạn sẽ gặp được tình yêu của cuộc đời mình. Bởi vì yêu hay không, chỉ có bạn mới có thể cảm nhận bằng trái tim mình. Khi hai người ở bên nhau, nếu có với nhau những cảm xúc này thì mới gọi là tình yêu đích thực.
1. Thích ở bên anh ấy, luôn có lời muốn nói
Tôi đã từng chứng kiến quá nhiều cuộc hôn nhân ngẫu hứng, hai người không yêu nhau sâu đậm nhưng lại kết hôn vì sợ cô đơn và áp lực gia đình, xã hội.
Có người đã nói 2 người mới bên nhau, tình yêu còn chứa chan, mặn nồng nên sẽ có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng sau một thời gian bên nhau rồi, hai bạn đã quá hiểu nhau nên chẳng có gì để nói với nhau cả. Đây không phải là tình yêu đích thực.
Tình yêu đích thực là nói và cười cùng nhau. Một thứ tình cảm sâu nặng, ngọt ngào như keo sơn. Những người yêu nhau thật lòng thì khi ở bên nhau sẽ có rất nhiều điều để nói. Cả hai tâm sự với nhau và không bao giờ giấu nhau điều gì. Ngược lại, nếu bạn thấy khi ở bên anh ấy, bạn không cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc thì anh ấy không phải là tình yêu đích thực.
2. Thật thoải mái khi ở bên nhau, không có cảm giác gò bó
Trạng thái tốt nhất khi 2 người yêu nhau là dù ở bên nhau không nói gì cũng không cảm thấy nhàm chán, khó chịu mà chỉ cảm thấy có anh ấy bên cạnh là đủ rồi. Chỉ cần ở bên anh ấy, bạn sẽ rất hài lòng.
2 người đều có cảm giác này, ấy là đang yêu nhau chân thành. Bởi vì 2 người yêu nhau thật lòng thì sẽ tin tưởng nhau.
Nhiều điều bạn không muốn nói với người khác, bạn có thể nói với anh ấy một cách tự nhiên. Bạn có thể mở lòng với anh ấy, anh ấy sẽ kiên nhẫn lắng nghe bạn. Nếu bạn cảm thấy điều đó, bạn đang có trong tim tình yêu đích thực.
3. Cả 2 đồng điệu về tâm hồn
Trong một thế giới bận rộn, xô bồ thật sự rất khó để gặp được một người người có chung quan điểm sống, đồng điệu tâm hồn với bạn. Nhưng bạn đã tìm được người bao dung với bạn, chân thành với bạn.
Anh ấy hiểu bạn hơn ngàn người qua đường bạn quen. Một lời an ủi của anh ấy khiến bạn có thêm động lực. Đó là do 2 bạn đã yêu nhau thật lòng. 2 người yêu nhau tự khắc sẽ hiểu nhau. Bạn không cần nói nhiều lời. Chỉ cần lướt qua thôi, người kia đã biết bạn nghĩ gì. Cảm giác đó thật tuyệt vời.
Theo Emdep
-
4 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
9 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
12 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
22 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
23 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
3 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
4 giờ trước