Yêu nhau mà không đi du lịch cùng nhau, rõ là phí hoài một nửa cảm xúc!
Dắt tay nhau đi trốn không chỉ giúp chúng ta tận hưởng những kỳ nghỉ tuyệt vời, mà còn là để tình cảm thêm khăng khít và bền lâu.
Dưới đây là 4 điều tuyệt vời khi được cùng người ấy đi du lịch, bạn cũng check xem nhé!
1. Đi nghỉ lễ với gia đình người yêu
Đây là 1 dịp chuẩn không cần chỉnh để bạn có cơ hội "xích lại gần hơn" với gia đình người ấy đấy. Vừa là một cơ hội để bạn hiểu thêm về những người thân yêu của nửa kia, vừa là giúp bạn tự ghi điểm về bản thân mình trong mắt mọi người.
Thông thường những chuyến đi này đều đã được cả nhà thống nhất địa điểm, vậy nên bạn chỉ cần "thăm dò" người ấy hoặc bố mẹ người ấy xem có cần đi mua sắm chuẩn bị đồ ăn gì không và xung phong làm việc đó. Sự nhanh nhẹn của bạn hẳn cũng tạo ấn tượng khá tốt trong mắt người lớn đấy!
2. Đi biển vào cuối tuần
Đa số tất cả chúng ta đều thích được lao ra biển và vùng vẫy nô đùa trong những con sóng. Chính vì vậy, hãy biến những cuối tuần của bạn trở nên thi vị hơn với những lịch trình đi biển. Đôi khi chỉ là để tận hưởng cảm giác đi chơi xa một chút, lại có không khí nghỉ hè một chút, nên chuyến đi biển của các bạn cũng không cần quá cầu kỳ hoặc nhất định phải là điểm đến mới "hót hòn họt" đâu.
3. Đi leo núi dã ngoại
Đôi khi cùng "xách" nhau đi vận động một chút cũng vui. Vừa là để nâng cao sức khỏe, gia tăng độ bền và độ dẻo dai cho xương cốt, vừa là để tận hưởng không khí trong lành của những vùng núi cao. Chưa kể, vào buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, được đứng kề vai bên nhau, nắm tay nhau thì còn gì bằng nữa nhỉ?
Ngoài ra, khi cùng nhau trải qua những buổi dã ngoại leo núi, bạn sẽ bao quát được khả năng chuẩn bị hành lý và chăm sóc của đối phương dành cho mình. Những người chu đáo hoặc vô tâm đều sẽ bộc lộ hành vi rất rõ thông qua những chuyến đi như thế này đấy nhé!
4. Đi du lịch nước ngoài
Không nhiều cặp đôi có điều kiện để nghĩ về một chuyến đi xa hẳn như thế này, nhưng nếu có thể thì các bạn nên thử. Bởi vì đi du lịch nước ngoài nghĩa là các bạn sẽ cùng nhau tới một đất nước mới, sử dụng một ngoại ngữ khác, va chạm với rất nhiều thứ mới mẻ.
Thông qua những lịch trình theo xu hướng tự tìm tòi và tự mày mò, các bạn sẽ biết cùng nhau vượt qua khó khăn để trở về an toàn và "lành lặn" là như thế nào. Đồng thời qua đây, các bạn sẽ cùng nhau có những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ.
Theo Trí Thức Trẻ
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước