Cổ nhân dạy: 3 nơi có tiền đừng lui tới, 2 người không tiền đừng đến gần
"Có tiền không đến 3 nơi, không tiền đừng gần 2 loại người" là những đúc kết tổ tiên để lại, cần cẩn thận ghi nhớ và trân quý.
1 - “Có tiền không đến 3 nơi”
Tất nhiên, “có tiền” ở đây không nói về những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, lúc nào cũng có tiền, mà chủ yếu nhắc nhở những người phải trải qua rất nhiều khó khăn và nỗ lực mới có thể trở thành người có tiền.
Vậy thì “có tiền” không thể tiến vào 3 nơi là những nơi nào? Bước vào rồi thì sẽ thế nào?
Thứ nhất: Sòng bạc
Có rất nhiều chuyện trên đời này có thể khiến một gia đình tán gia bại sản, trong đó cờ bạc xếp thứ nhất. Từ xưa đến nay, có rất nhiều người giàu có mất đi cả gia tài của mình trong sòng bạc.
Đánh bạc thành nghiện, trăm hại không có lấy một lợi, một khi bước vào sòng bạc, muốn toàn thân bước ra khỏi đó là chuyện rất khó.
Vì một chút tham lam cộng thêm sự bất phục khi bại trận, cảm thấy rằng đây là một thương vụ đầu tư nhỏ mà lợi nhuận lớn, thắng muốn thắng nhiều hơn nữa, mà thua thì vẫn muốn thu hồi vốn, cuối cùng rơi vào vực thẳm và kéo theo cả gia đình mình.
Một người dù giàu có thế nào cũng có thể một đêm tay trắng; từ xưa đến nay, những ví dụ về chuyện này không hề hiếm.
Vì thế, người xưa khuyên chúng ta rằng cho dù có tiền thì nơi đầu tiên không bước vào đó là sòng bạc. Chúng ta đã cực khổ biết bao nhiêu mới kiếm được tiền, sao lại dễ dàng vứt bỏ đến thế!
Thứ hai: Nơi ăn chơi hưởng lạc
Điều này cũng không khó lý giải, những nơi phong hoa tuyết nguyệt rất dễ khiến người ta mất đi lý trí.
Một người vốn làm việc chăm chỉ, bươn trải cả nửa đời người, cuối cùng có được một cơ ngơi để bản thân và gia đình có thể sống một cuộc sống tốt hơn, khi đó anh ta liền muốn hưởng thụ cuộc sống. Tuy nhiên, bước vào hưởng thụ thì dễ, bước ra lại vô cùng khó khăn.
Trong lạc thú của sự hưởng thụ, không thể tự mình rút thân ra được, cuối cùng mất đi cả gia tài, mất đi cả gia đình và những người thân yêu, đây cũng là chuyện thường gặp.
Vì thế, những lời khuyên ngăn của tổ tiên vẫn nên lắng nghe, hãy giữ gìn tốt những khoản tiền mà bạn đã phải dùng mạng mình để kiếm, rời xa những nơi ăn chơi hưởng lạc.
Thứ ba: Cố hương
Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy khó hiểu, tại sao có tiền lại phải rời xa cố hương?
Trên thực tế, ý của người xưa không phải là không được trở về quê hương, mà muốn những thế hệ sau hiểu được sự khiêm tốn.
Khi một người lăn lộn ở ngoài kiếm sống, phát tài rồi, thường muốn trở về quê hương khoe mẽ, thể hiện sự giàu có của mình ở khắp mọi nơi, nhưng khi đó anh ta gặp phải một vấn đề rất lớn: Bị người khác vay tiền.
Lúc đó, bạn bè và người thân, từ bốn phương tám hướng đều đến tìm bạn vay tiền, mà còn là những lý do rất khó từ chối.
Cho người khác vay tiền, chưa chắc đã đòi lại được, rất dễ tổn thương tình cảm; mà không cho vay, bạn sẽ biến thành một kẻ tiểu nhân vô tình vô nghĩa, và cũng chẳng còn ai muốn qua lại với bạn nữa.
Vì thế, đừng mang đến cho bản thân quá nhiều phiền phức, vẫn nên nghe lời khuyên của người xưa, khiêm tốn vẫn là tốt nhất.
2 - Kiểu người không tiền đừng nên gặp
Loại người đầu tiên: Những người thích "giậu đổ bìm leo"
Hầu hết những người này thường xuất hiện khi bạn đang tuyệt vọng và khổ sở nhất. Họ đến nói rất nhiều chuyện, xu nịnh có, nói phét có, đại loại là nói đủ điều để lấy được lòng tin từ bạn.
Lúc này, đừng vì một phút yếu lòng mà mong đợi sự đồng cảm hay thương hại từ họ, nên lập tức tránh xa càng nhanh càng tốt.
Bạn nên bình tĩnh nhận định rõ một điều: Người thế này tiếp cận bạn với mục đích xấu xa, họ không thẳng thắn với bạn, mà đang muốn lợi dụng lòng tin từ bạn để thực hiện ý đồ của họ, thậm chí là làm bạn "ngã" càng đau hơn...
Loại người thứ hai: Những con "buôn" xấu xa
Vào thời điểm bạn thiếu thốn tiền bạc nhất, những người này sẽ xuất hiện và mang ánh sáng "từ thiện", họ có rất nhiều tiền và nói rằng muốn giúp bạn vượt qua thời kì khổ sở này.
Lúc đó đừng vội nhẹ dạ cả tin, ở đời chẳng có ai cho không ai cái gì! Ánh sáng "từ thiện" kia thực ra chỉ và vỏ bọc của nội tâm ác quỷ trong con người họ.
Đó là những kẻ buôn bán ma túy, buôn người, phạm pháp, có đường dây kết nối riêng và muốn lợi dụng bạn làm người chuyển giao hàng cấm.
Lúc này nên nhớ rõ: "Nghèo cho sạch, rách cho thơm." Cho dù chúng ta có đang ở tình huống khó khăn đến đâu, hãy tự nỗ lực mà vượt qua, đừng dựa vào sự giúp đỡ của người xấu rồi biến bản thân thành người xấu như họ!
Theo Khoevadep
-
5 giờ trướcXót mẹ, chồng tôi tự ý tuyên bố nhận trách nhiệm nuôi em gái ăn học, đồng thời tăng tiền biếu mẹ mỗi tháng; trong khi bản thân anh ăn bám vợ hơn nửa năm nay.
-
8 giờ trướcAnh trai tôi đang làm việc ở Đài Loan, nhưng vì mải chơi, nên làm bao nhiêu tiền cũng tiêu hết. Mỗi lần hết tiền lại gọi điện về nhà vay tiền họ hàng, anh em.
-
10 giờ trướcMẹ chồng nói thẳng với mẹ đẻ tôi rằng, nhà chồng tôi không thiếu tiền, thừa sức mua nhà cho con trai, nhưng nếu có mua thì tạm thời vẫn đứng tên bố mẹ và còn xem cách ăn ở của con dâu thế nào mới sang tên sổ đỏ cho.
-
13 giờ trướcVới 14 triệu đồng, tôi phải trả tiền thuê nhà và tiền ăn học cho 2 con, vì thế với mức giá cả hiện nay, có những đợt cả nhà liên tục ăn trứng rán, lạc rang, đậu phụ.
-
16 giờ trướcNhững ngày qua, 7 chàng rể của ông Bùi Thiên Bình bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội. Xem video các anh đến thăm, chăm sóc bố vợ ở viện, cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi.
-
18 giờ trướcCàng nghĩ, tôi càng như phát điên. Nhưng tôi không có chứng cứ gì để buộc tội cô ấy cả. Tôi phải làm gì để biết chân tướng sự việc đây?
-
1 ngày trướcMuốn đòi lại được số tiền đã cho mượn thì người chuyển khoản phải có căn cứ chứng minh người nhận chuyển khoản đã vay tiền của mình.
-
1 ngày trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con.
-
1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
1 ngày trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
1 ngày trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
1 ngày trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
2 ngày trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
2 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
2 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
2 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
2 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
3 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước