4 người bị điện giật tử vong ở Hà Tĩnh: Ngã quỵ bên thi thể cháy sém
Khi đang trồng cột viễn thông, 4 người ở Hà Tĩnh bị điện phóng trúng người tử vong. Người thân của các nạn nhân ngã quỵ bên các thi thể cháy sém.
Buổi tối định mệnh tại cánh đồng xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) khi 4 người đàn ông trú cùng thôn Hưng Dương đang trồng cột và kéo dây cáp viễn thông thì bất ngờ bị đường điện 35KV phía trên phóng xuống cháy sém, tử vong tại chỗ.
Hiện trường vụ việc
Người làng Hưng Dương chờ đón xe chở thi thể các nạn nhân
Bà nội nạn nhân Cường đau xót trước cái chết của cháu
Hung tin truyền về thôn Hưng Dương, nơi cư trú của 4 nạn nhân gặp nạn, khiến bà con lối xóm bủn rủn chân tay. Trong đêm tối, cả làng kéo nhau tới hiện trường...
Người thân của các nạn nhân vật vã khóc than trên cánh đồng lầy lội. Ngay trong đêm thi thể các nạn nhân được lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục khám nghiệm.
“Bố tỉnh lại để dự đám cưới của con”
21h, tại thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, 4 chiếc xe cứu thương lần lượt chở các thi hài nạn nhân vắn số về để bàn giao cho gia đình làm thủ tục mai táng.
Trên con đường dẫn vào thôn, dân làng tập trung đông để động viên, hỗ trợ gia đình trong lúc tang gia bối rối.
Chiếc bàn thờ lập vội, che chắn bởi mấy tấm bạt
Không khí càng trở nên tang tóc, đau thương hơn khi cả 4 gia đình có người chết đều nằm trên một con đường bê tông của thôn Hưng Dương, mỗi nhà cách nhau chưa đầy 50m.
Chiếc xe chở thi thể nạn nhân trẻ tuổi nhất Nguyễn Văn Cường (23 tuổi) vừa về đến nhà, bà Nguyễn Thị Tuyết (68 tuổi, bà nội của Cường) òa ra, khóc ngất gọi tên cháu trong tuyệt vọng. Bà Tuyết không tin đứa cháu nội hiền lành lại chết đau đớn như vậy.
Con gái anh Tình khóc ngất trước cái chết của cha
Trong 4 nạn nhân thì có hai anh em ruột Phạm Văn Tình (46 tuổi) cùng em trai Phạm Văn Lành (42 tuổi). Người thân của hai em anh ngã quỵ trước nỗi đau quá lớn.
"Hai anh em Tình và Lành sống chủ yếu dựa vào nghề nông. Tranh thủ lúc rảnh, có ai thuê mướn dựng cột điện thì cả hai anh em rủ nhau đi làm" - người thân khóc nghẹn.
Khi thi thể anh Phạm Văn Tình đưa về nhà, con gái lớn của anh không đứng vững, ngất lên ngất xuống trước thi thể cháy sém của bố.
“Tháng sau con cưới chồng rồi, bố hứa sẽ dắt tay con, trao con cho chồng trong ngày vui của con. Bố thất hứa với con rồi, bố ơi....”- con gái anh Tình vật vã.
Bên tấm bạt dựng tạm để đặt thi thể, chị Nguyễn Thị Hòa (vợ anh Tình) là giáo viên mầm non được dân làng dìu đến cạnh để nhìn mặt chồng. Chị Hòa gào khóc đến khản giọng.
Nằm cách nhà anh trai vài mét, nỗi đau cũng thấu tim gan khi anh Phạm Văn Lành ra đi, để lại hai đứa con nhỏ đang tuổi ăn học (lớp 9, và lớp 11) cùng người vợ là chị Trần Thị Tâm bị bệnh tim. Căn bệnh tim cùng với nỗi đau mất chồng khiến chị Tâm lịm dần...
Ngay trong đêm, chính quyền UBND xã Cẩm Hưng cùng người dân đã lo các thủ tục cần thiết để giúp đỡ gia đình chuẩn bị tổ chức lễ tang cho 4 nạn nhân.
Ông Nguyễn Đình Hoạt, Chủ tich UBND xã Cẩm Hưng cho biết: “Trước mắt xã đã huy động hỗ trợ mỗi nạn nhân 11 triệu đồng để lo thủ tục ma chay”.
Vi phạm hành lang an toàn lưới điện
Như đã đưa tin, khoảng 4h30, 4 nạn nhân bị điện giật tử vong khi đang thi công dựng cột kéo cáp quang, tại địa phận tiếp giáp giữa xã Cẩm Trung và xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên.
Nạn nhân gồm: Nguyễn Văn Cường (SN 1995); hai anh em ruột Phạm Văn Tình (SN 1971) và Phạm Văn Lành (SN 1976); Nguyễn Đức Ngoãn (SN 1962).
Vợ anh Ngoãn khóc ngất
Trưởng Phòng Thanh tra An toàn lao động công ty Điện lực Hà Tĩnh Phan Văn Anh cho biết, nguyên nhân do khi kéo cột viễn thông lên cao để đặt vào hố thì cột có lõi thép bên trong đã va chạm vào đường dây điện nên bị nhiễm điện, khiến điện giật gây tử vong.
“Bên viễn thông đã không báo với công ty điện lực khi thi công mà tự ý làm nên nên xảy ra tai nạn. Việc thi công cũng vi phạm hành lang an toàn đường điện 35KW đó” , ông Anh nói.
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcMưa rào và giông tiếp tục xuất hiện ở miền Bắc và Trung Bộ. Riêng từ Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn nắng gắt. Khoảng sau 10/5, nắng nóng khả năng trở lại miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
-
11 giờ trướcTrần Thị Thanh (34 tuổi) đã tạo lập khống các đơn hàng chiếm đoạt 7 lần với tổng số tiền 644 triệu đồng của công ty để có tiền đánh bạc.
-
11 giờ trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
-
11 giờ trướcTheo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Công ty gỗ Bình Minh chưa đăng ký sử dụng thiết bị an toàn lao động, chưa có các giấy tờ kiểm định lò hơi.
-
11 giờ trướcDư luận thắc mắc, một đối tượng bị tòa tuyên phạt 3 năm tù giam mà vẫn cầm theo hung khí vào phòng làm việc của Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ để gây án. Lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Trị lên tiếng giải thích vấn đề này.
-
15 giờ trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
15 giờ trướcVụ cháy xảy ra tại cửa hàng bán hoa ở đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện(tỉnh Hải Dương) khiến bé trai 12 tuổi tử vong.
-
18 giờ trướcCông an Đồng Nai tạm hoãn xuất nhập cảnh 7 người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty TNHH Gỗ Bình Minh (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).
-
19 giờ trướcSau khi bà Trương Mỹ Lan có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ và cháu gái là Trương Huệ Vân cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
-
20 giờ trướcVụ việc cãi cọ, xô xát, trong đó có hình ảnh người phụ nữ dùng chân đạp cư dân được xác định xảy ra ở chung cư Đồng Phát - Park View Tower (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
-
21 giờ trướcNgay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vớt 2 thi thể dưới ao ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) lên bờ.
-
21 giờ trướcNhiều khu vực TP.HCM tiếp tục có mưa vào sáng sớm, mang đến sự mát mẻ, giúp giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.
-
21 giờ trướcMua 5 quả trứng rùa biển trái phép tại Côn Đảo, bà Đỗ Thị Lệ Hoa cùng con dâu bị phạt hơn 1 tỷ đồng.
-
1 ngày trướcNgày 3/5, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Quang (sinh năm 1988), Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1987) và Nguyễn Đức Hoàng (sinh năm 1993, cùng ngụ tỉnh Nghệ An, em ruột Huy) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.
-
1 ngày trướcSau khi người chồng qua đời do bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam nhảy sông tự tử để lại 4 đứa con thơ, đứa lớn nhất mới 7 tuổi.
-
1 ngày trướcChiếc Rolls-Royce Ghost trị giá 40 tỷ đồng của đại gia Hà Nội mang biển số có ý nghĩa “thần tài nhỏ”, từng được đấu giá biển số thành công với mức tiền chỉ 40 triệu đồng.
-
1 ngày trướcCán bộ pháp y cho hay, do cô gái nằm trên đệm của ghế sofa nên chính đệm này đã hút dịch dẫn đến tình trạng thi thể khô dần.
-
1 ngày trướcBộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra giá vé máy bay
-
1 ngày trướcHóa đơn tiền điện tháng 4 của nhiều hộ dân trên địa bàn TP HCM tăng đến 40%-50%, thậm chí tăng gấp đôi so với tháng trước.
-
1 ngày trướcKhông được hưởng án treo, đối tượng Tuân phát sinh hận thù với Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ và cầm kéo vào phòng làm việc đâm trọng thương vị cán bộ này.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
18 ngày trước