7 lần mang long thai của thiếu nữ 13 tuổi được Càn Long sủng ái
Đứng trước nỗi đau mất con và để bù đắp tinh thần cho bà, Càn Long ra chỉ dụ phong bà từ Lệnh phi lên thành Lệnh Quý phi.
Theo Bát Kỳ Mãn Châu thị tộc thông phả, vào ngày 9 tháng 9 năm Ung Chính thứ năm, Dương Gia Thị - phu nhân của Nguỵ Thanh Thái hạ sinh một bé gái có tên Nguỵ Giai thị.
Nguỵ Giai thị lớn lên mang vẻ ngoài xinh đẹp, đằm thắm, tính tình thuỳ mị, nết na, thành thạo đàn ca thi hoạ. Chính vì những yếu tố thiên phú đó, Nguỵ Giai thị đã may mắn được vào cung từ rất sớm khi chỉ mới 13 tuổi.
Những năm đầu tiến cung, Nguỵ Giai thị vừa hầu hạ vừa học tập trong cung của hoàng hậu Hiếu Hiền, từ đó bà có nhiều cơ hội tiếp xúc với hoàng đế Càn Long.
Vào tháng 5 năm Càn Long thứ mười ba, sau khi hoàng hậu Hiếu Hiền qua đời, Càn Long hạ lệnh đưa Ngụy Giai thị lúc đó là Lệnh tần lên làm phi.
Nguỵ Giai thị được hoàng đế sủng ái suốt 10 năm
Ngày 6 tháng 12 (âm lịch) năm Càn Long thứ 21, Ngụy Giai thị mang thai lần đầu tiên, hạ sinh người con gái thứ bảy cho hoàng đế, có tên là Cố Luân Hoà Tĩnh công chúa.
Ngày 17 tháng 7 (âm lịch) năm Càn Long thứ 22, bà mang thai lần thứ hai, hạ sinh con trai thứ mười bốn của hoàng đế, có tên là Vĩnh Lộ. Tuy nhiên, khi hoàng tử lên 4 tuổi đã bị nhiễm độc, qua đời tại Viên Minh Viên.
Đến ngày 14 tháng 7 (âm lịch) năm Càn Long thứ 23, bà mang thai lần ba, hạ sinh tiểu công chúa, hoàng nữ thứ chín của Thanh Cao Tông, có tên gọi là Hoà Thạc Hoà Khác công chúa.
Tiếp đó, ngày 10 tháng 6 (âm lịch) năm Càn Long thứ 24, Ngụy Giai thị mang thai lần thứ tư, nhưng đến tháng thứ 8 thai kì thì bà đã bị sẩy. Đứng trước nỗi đau mất con và để bù đắp tinh thần cho bà, Càn Long ra chỉ dụ phong bà từ Lệnh phi lên thành Lệnh Quý phi.
Lễ sắc phong của Lệnh Hoàng Quý phi.
Ngày 6 tháng 10 (âm lịch) năm Càn Long thứ 25, Ngụy Giai thị sinh lần thứ tư, hạ sinh Hoàng thập ngũ tử Vĩnh Diễm. Đây cũng chính là hoàng đế Gia Khánh của nhà Thanh sau này.
Ngày 30 tháng 11 (âm lịch) năm Càn Long thứ 27, Ngụy Giai thị sinh lần thứ năm, hạ sinh người con trai thứ mười sáu của Càn Long, nhưng đáng tiếc hoàng tử nhỏ cũng chết vì bệnh khi lên bốn tuổi tại Viên Minh Viên.
Năm Càn Long thứ 30 (năm 1765), Càn Long ra chỉ dụ tấn phong Lệnh Quý phi làm Hoàng Quý phi.
Cuối cùng, vào ngày 11 tháng 5 (âm lịch) năm Càn Long thứ 31, bà sinh lần thứ sáu, hạ sinh người con trai út của Càn Long, được gọi là Vĩnh Lân.
Suốt 10 năm, từ năm Càn Long thứ 21 đến năm Càn Long thứ 31, hoàng đế Càn Long có tổng cộng 14 người con được sinh từ nhiều thê thiếp khác nhau, nhưng 6 người trong số đó đã được sinh từ Nguỵ Giai thị. Đối với thời kỳ xưa mà nói đây chính là một đặc ân rất lớn.
Bên cạnh đó, Lệnh Hoàng Quý phi luôn được hoàng đế hậu thuẫn, cho nắm quyền điều hành hậu cung, ban tặng nhiều vật phẩm có giá trị.
Lệnh Hoàng Quý phi ra đi trong sự tiếc nuối
Cuối năm Càn Long thứ 39, Lệnh Hoàng Quý phi lâm bệnh. Cùng với đó, vào ngày 10 tháng 1 (âm lịch) năm Càn Long thứ 40, người con gái thứ bảy của hoàng đế, Cố Luân Hoà Tĩnh công chúa không may gặp bạo bệnh, qua đời khi vừa bước sang tuổi 20.
Đứng trước nỗi mất mát lớn này, bệnh tình của Lệnh Hoàng Quý phi càng trở nên trầm trọng.
Lệnh Ý Hoàng Quý phi là phi tần sinh nhiều con cho hoàng đế.
Ngày 27 tháng 1 (âm lịch) cùng năm, Càn Long đến thăm Lệnh Hoàng Quý phi, lúc này bệnh tình của bà bắt đầu xấu đi rất nhiều. Đến ngày 29 tháng 1 (âm lịch), bà qua đời ở tuổi 49. Càn Long ban thuỵ là Lệnh Ý Hoàng Quý phi và cho an táng bà tại Dụ lăng.
Đến tháng 9 năm Càn Long thứ 60, tuyên bố lập hoàng tử Vĩnh Diễm lên làm thái tử, đồng thời hạ lệnh phong Lệnh Ý Hoàng Quý Phi, mẹ của thái tử Vĩnh Diễm lên hoàng hậu với tước hiệu Hiếu Nghi Thuần Hoàng Hậu.
Theo Trí Thức Trẻ
-
14 phút trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
9 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
11 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
14 giờ trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
16 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
17 giờ trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
19 giờ trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
1 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
1 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
-
2 ngày trướcMới cưới được hơn nửa năm nhưng tôi cảm thấy rất cô đơn và ngột ngạt khi cuộc sống trước đây hoàn toàn đảo lộn, người chồng luôn đứng về phía mẹ mình kể cả khi tôi không có lỗi
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước