70 tuổi mới ly hôn, nữ bác sĩ sống hạnh phúc ở tuổi 102
Gladys McGarey nghĩ rằng bà không bao giờ hồi phục trở lại sau khi ly hôn ở tuổi 70. Nhưng rồi sau đó, bà đã tìm lại được hạnh phúc.
Bà Gladys McGarey và chồng Bill từng là đồng nghiệp thân thiết. Họ đến với nhau bằng tình yêu và chung sống hạnh phúc trong nhiều thập kỷ.
Bà McGarey hồi còn trẻ
Suy sụp vì ly hôn
Cả 2 vợ chồng đều là bác sĩ, là một trong những người đồng sáng lập Hiệp hội Y khoa Toàn diện Mỹ vào năm 1978. Hai vợ chồng mở phòng khám riêng ở Phoenix, bang Arizona. Họ có 6 người con.
Cuộc hôn nhân kết thúc khi chồng bà có mối quan hệ với một đồng nghiệp khác sau 46 năm chung sống. Bà Gladys vô cùng đau buồn vì cảm thấy không chỉ mất đi người bạn đời mà còn cả đối tác kinh doanh. Chồng bà đưa tờ đơn ly hôn và mong bà đồng ý, hoàn tất thủ tục càng sớm càng tốt, theo Theguardian.
"Khi đó, tim tôi như vỡ vụn. Đó là điều khó khăn nhất mà tôi từng đối mặt, hơn cả 2 đợt điều trị ung thư", bà chia sẻ.
Sau khi ly hôn, bà và con gái Helene tiếp tục công việc, mở phòng khám ở gần Scottsdale.
Quá trình chữa lành diễn ra khá chậm. Mãi đến khi 93 tuổi, bà mới thực sự chấp nhận sự thật. Bước ngoặt xảy ra trong một lần bà lái xe trở về nhà từ phòng khám. Bà nhận được lời mời dự đám cưới của chồng cũ Bill.
"Tôi đã rất tức giận và hét lên thật to. Tôi tấp xe vào lề đường và thầm nghĩ tại sao tôi cứ thế này mãi nhỉ, tôi định cứ thế này sao", bà nhớ lại.
Sau hôm đó, bà quyết tâm phải thay đổi, bắt đầu từ việc mua một bảng chữ "hãy vui vẻ" và treo trên biển số xe ô tô để nhắc bản thân mỗi ngày. Bây giờ nhìn lại, bà McGarey thấy rằng cuộc ly hôn là sự thay đổi quan trọng.
"Trước đó, tôi thực sự không tin vào chính mình. Tôi luôn cảm thấy chậm chạp. Tôi nghĩ rằng mình không có tiếng nói", bà chia sẻ.
Bà McGarey sống khoẻ mạnh ở tuổi 102
Cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh
Bà McGarey không bao giờ tái hôn. Bà nghỉ hưu ở tuổi 86, nhưng vẫn tiếp tục tư vấn qua điện thoại.
Ở tuổi 100, bà thuyết trình trên TedX về y học tổng thể và niềm tin cốt lõi về cuộc sống. Mái tóc không cắt từ khi 40 tuổi của bà bạc dần theo năm tháng. Giờ đây, nó được búi cao gọn gàng trông giống chiếc vương miện màu trắng, để lộ gương mặt tràn đầy niềm vui.
Bí quyết sống thọ của bà không phải nằm ở việc thường xuyên đạp xe đạp trong vườn nhà hay ăn thực phẩm đặc biệt nào đó. Điều bà luôn mong khuyên nhủ mọi người là uống nhiều nước.
Đảm bảo cơ thể luôn đủ nước là điều cần thiết để ngăn ngừa các vấn đề sức khoẻ khi về già. Buổi sáng của bà bắt đầu với những động tác vươn vai đơn giản, đọc lời cầu nguyện, ăn bữa sáng giàu chất xơ lành mạnh và một tách cà phê.
"Tôi thường kiểm tra kế hoạch 10 năm của mình vào mỗi buổi sáng. Điều này giúp tôi biết mình đang đi theo hướng nào trong cuộc đời", bà cho biết.
Buổi trưa, bà thường ăn salad hoặc một chút đạm, rồi chợp mắt khoảng một giờ. Bà đi bộ khoảng 3.800 bước, với sự hỗ trợ của khung tập ở quanh nhà. Sau đó, bà ăn tối và đi ngủ lúc 8 giờ.
"Tôi cố gắng giữ cuộc sống năng động và khoẻ mạnh. Tôi thường đi mát-xa toàn thân mỗi tuần để máu lưu thông tốt. Tôi thích ôm mọi người và nếu được ôm những đứa cháu thì thật tuyệt vời", bà nói.
Theo VietNamnet
-
5 phút trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
4 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
5 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
8 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
18 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
19 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
1 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
1 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
2 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
2 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
2 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
Tin tức mới nhất
-
45 phút trước