Anh chàng tự nhận mình 'số nhọ', sinh đúng thứ 6 ngày 13 nên mới ế trong 'Bạn muốn hẹn hò'
Tập 341 "Bạn muốn hẹn hò" xuất hiện cặp đôi hài hước, anh chàng sinh đúng thứ 6 ngày 13 và cô nàng bán chuối chiên lên "quảng cáo" sản phẩm.
Video thuộc bản quyền HTV7 (Nguồn kênh Youtube)
Cô gái xuất hiện với khuôn mặt rạng rỡ trong "bạn muốn hẹn hò tập 341" tên là Lê Huỳnh, 24 tuổi, làm nhân viên văn phòng. Bạn trai là Phan Chí Vinh, sinh năm 1993, thứ 6, ngày 13-3. Màn giới thiệu của Vinh khiến khán giả cười ồ. Vinh tự nhận mình là số đen khi sinh đúng twhs 6 ngày 13, ngày đen tối nên mới... ế.
Cô nàng Lê Huỳnh gây cười khi PR sản phẩm chuối chiên của gia đình mình, hi vọng sau chương trình sản phẩm sẽ được quảng bá rộng rãi. Đúng là "một mũi tên trúng hai đích".
Huỳnh nhận mình là người khá khó tính, hay bắt bẻ người khác. Chí Vinh cũng thừa nhận mình có "tính xấu" giống với Lê Huỳnh. Sau khi nói chuyện khá hài hước vui vẻ, Lê Huỳnh đã ca một đoạn hò ngọt ngào, tình cảm khiến Chí Vinh mê mệt. Anh chàng này được MC Cát Tường nhận định là khá lanh.
Đối với Vinh, yêu cầu về bạn gái không quá cao, đen trắng, gầy béo đều được. Còn Huỳnh chỉ cần bạn trai cao trên 1m65, không rỗ, không hói là được. Tiêu chí của hai bên nghe chừng hợp với đối phương.
Nói về dự định tương lai, Chí Vinh định sẽ cưới vào tháng 7 sang năm nếu thực sự có cơ hội đối với người con gái bên cạnh. Cô gái thì lại sợ nhanh quá nên nếu có kết quả thì phải ít nhất tìm hiểu 1 năm.
Những người thân đi cùng rất ủng hộ mối quan hệ của Chí Vinh và Lê Huỳnh. Sau khi kéo màn, 2 người gặp nhau, trò chuyện rất vui vẻ. Cả hai đồng quan điểm về tình yêu. Cách nói chuyện hài hước, vui tính của Vinh đã chiếm được cảm tình của Lê Huỳnh. Sau màn nói chuyện, cả hai quyết định bấm nút hẹn hò, bắt đầu một câu chuyện tình yêu đầy hấp dẫn.
Thanh Thanh (ghi theo HTV7)
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
17 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
27 phút trước
-
45 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước