Bất chấp tất cả để yêu người đàn ông chỉ kém mẹ có 7 tuổi
Dù mẹ cô chỉ hơn "con rể" có 7 tuổi nhưng cô vẫn quyết định kết hôn với người mình yêu.
Savanna Miller (23 tuổi) và chồng Mark (45 tuổi) ở Sydney (Australia), lần đầu tiên "quét" nhau trên Tinder cách đây 5 năm khi cô mới 18 tuổi.
Sau đó, họ tình cờ gặp nhau trong một tối đi chơi và nhận ra rằng mình từng gặp nhau rất nhiều trên Tinder.
Cặp đôi sớm yêu nhau và kết hôn vào tháng 2/2021. Gia đình của Savanna luôn ủng hộ chuyện tình của con gái dù mẹ cô chỉ hơn "con rể" có 7 tuổi. Thế nhưng, tình yêu của cặp đôi không được bạn bè Savanna ủng hộ.
Các mối quan hệ khác của Savanna đã bị ảnh hưởng bởi vì đã chọn ở bên Mark.
"Hãy yêu người bạn yêu và đừng để người khác làm lung lay ý chí của bạn. Tôi rất biết ơn những người bạn mà tôi đã đánh mất vì mối quan hệ này. Rốt cuộc, nếu bạn bè của bạn không ủng hộ bạn cho dù thế nào đi nữa, thì họ không phải là những người bạn nên có.
Cha mẹ chúng tôi đều hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ của các con. Mẹ tôi gọi Mark là 'con trai' trong khi mẹ chỉ hơn anh ấy có 7 tuổi. Anh ấy thực sự thân thiết với gia đình tôi và tôi cũng thế với gia đình của anh ấy" - Savanna nói.
Khi mối quan hệ của họ phát triển, Savanna cảm thấy Mark rất khác biệt so với những người bạn trai cũ.
Cô thú nhận: "Tôi thực sự không bị thu hút bởi những người bạn trai trước đây và cũng không thân mật với bất kỳ ai trong số họ. Tất nhiên họ là những chàng trai đáng yêu, tuyệt vời, tôi vẫn làm bạn với họ, nhưng không có hấp dẫn giới tính, dù đám con gái tuổi tôi mê họ như điếu đổ".
Savanna cảm thấy Mark rất khác biệt so với những người bạn trai cũ
Cả Mark và Savanna đều chưa bao giờ cảm thấy đó là một vấn đề. "Mối quan hệ của chúng tôi chỉ chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác một cách tự nhiên mà không cần xác nhận bằng lời nói. Không ai trong chúng tôi nói với người kia, chúng tôi đến với nhau như một lẽ tự nhiên" - cô nói.
Kể từ khi chọn Mark, Savanna đã phải đánh đổi bằng vài tình bạn thân thiết. Cô bộc bạch: "Bạn bè của Mark rất ổn, nhiều người trong số họ thực sự là bạn thân của tôi bây giờ.
Trong khi những người bạn của tôi thì, tôi đã mất hai người bạn thân nhất của mình vì họ không hiểu rằng chúng ta có thể hòa hợp trong tình yêu dù đôi bên cách nhau cả một thế hệ. Tôi nghĩ rằng họ có quan điểm bảo thủ về tình yêu. Mất những người bạn đó dù sao cũng là may mắn của tôi".
Savanna và Mark hạnh phúc với lựa chọn của mình
Cặp đôi đã có một đám cưới nhỏ bên những người bạn và gia đình thân thiết nhất vào ngày 20/2/2021, trên ban công của nhà riêng.
Savanna cho biết: "Hiện tại, chúng tôi muốn có nhiều cuộc phiêu lưu, du lịch và thành công hơn trong công việc. Chúng tôi đã du lịch trong nước và nước ngoài, luôn khám phá và tìm kiếm cơ hội để cùng nhau phát triển. Cuộc sống nên là một cuộc phiêu lưu và ổn định không có nghĩa là ở yên một chỗ".
Theo Sức Khỏe Đời Sống
-
8 giờ trướcTôi biết lỗi là do con mình, nhưng mẹ chồng có nhất thiết phải làm căng như vậy không?
-
10 giờ trướcChị đã tha thứ cho anh nhưng hở ra là nhắc lại chuyện cũ, điều đó khác nào cực hình "tra tấn" anh…
-
13 giờ trướcMột người đàn ông ở Kanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) tổ chức ăn mừng bằng cách mướn nguyên một ban nhạc để cổ vũ con gái ông, khi cô ta quyết định ly hôn chồng.
-
14 giờ trướcTôi cố gắng giấu kín sự cảm mến dành cho em gái song sinh của vợ suốt 17 năm qua, không dám tiết lộ với bất kỳ ai và hiện cảm thấy mệt mỏi, bế tắc.
-
15 giờ trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
18 giờ trướcKể ra đây thì nhiều người cho rằng tôi bôi bác gia đình bạn trai, nhưng quả thật sau chuyến đi du lịch cùng họ dịp nghỉ lễ, tôi dứt khoát bỏ của chạy lấy người.
-
19 giờ trướcQuen qua mạng và có nhiều nghi ngờ nhưng cuối cùng, sự chân thành của chàng trai Mỹ đã chiếm được trái tim cô gái xinh đẹp từng 3 lần tổn thương trong tình yêu.
-
23 giờ trướcChồng đã thú nhận mọi chuyện còn thách thức ly hôn khiến tôi suy sụp.
-
1 ngày trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
1 ngày trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
2 ngày trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
-
2 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: 'Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng'.
-
2 ngày trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
2 ngày trướcKhi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng một câu khiến anh ta cứng họng.
-
3 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
3 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
4 ngày trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
4 ngày trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
16 ngày trước