Bị bạn trai chê béo như heo, chấp nhận cưới chẳng qua vì 'còn trinh'
Mong chờ đến ngày trọng đại, cô gái rụng rời khi nghe bạn trai nói về mình bằng những lời hết sức khó nghe.
Phát hiện ra người yêu chê bai, nói những lời không hay về mình, cô gái này cảm thấy bàng hoàng, đau khổ, muốn nghĩ đến chuyện chia tay. Mặc dù hai người đã yêu nhau gần 1 năm và đã nghĩ đến chuyện cuối năm làm đám cưới.
Nữ chính trong câu chuyện đã rất buồn và tuyệt vọng khi phát hiện bạn trai có những lời lẽ không hay khi nhận xét về ngoại hình của mình.
Được biết, cô và người yêu đã quen nhau được hơn 1 năm và dự định sẽ kết hôn vào cuối năm nay. Từ khi quen nhau đến giờ, cô gái luôn tin tưởng nên không bao giờ kiểm tra điện thoại hay các mối quan hệ của người yêu.
Cho đến một hôm tình cờ vào Facebook người yêu và đọc được đoạn hội thoại anh chàng nhắn với bạn của mình. Nghe xong, cô gái cảm thấy âu sầu, buồn bã chẳng thiết cưới xin. Càng hối hận hơn khi cô nàng đã trót trao "cái ngàn vàng" cho anh.
Đoạn tin nhắn của bạn trai với người bạn (Ảnh chụp màn hình)
Nguyên văn đoạn tâm sự:
"Chuyện là em có dự định cuối năm nay cưới, người yêu em với em quen nhau cũng gần 1 năm. Em thì không biết gì nhiều về anh ấy, còn ngược lại anh ấy biết rõ hết tất cả mọi thứ về em.
Từ khi quen nhau đến giờ em không quản lí cũng như không vào Facebook người yêu bao giờ. Có lần em cầm vào điện thoại anh nhưng anh lại giật lại bảo anh có nhiều việc quan trọng tốt nhất em đừng xen vào. Ok em không nói gì nữa.
Hôm qua em tình cờ vào được Facebook người yêu và đọc được loạt tin nhắn anh bảo với bạn bè, em thật sự rất buồn và khó chịu.
Không chỉ nói với 1 người mà ai anh cũng nói thế. Anh chê em béo xấu, như lợn, xuề xòa (vì dịch em ở nhà ăn với ngủ nên em có tăng vài cân). Không những thế, anh còn đi nói với bạn là em còn trong trắng nếu không thì còn lâu anh mới cưới.
Người yêu em có suy nghĩ có thể quan hệ với nhiều người nhưng lấy vợ thì muốn lấy gái còn trinh. Nghe xong câu này em không muốn cưới xin gì hết. Nghĩ đi nghĩ lại, em thấy hối hận vì đã trao đời con gái cho anh".
Cụ thể trong đoạn tin nhắn, anh chàng luôn chê người yêu béo, xấu. Không những thế, anh ta quyết định cưới cô vì cô còn trong trắng, nếu không thì cũng không cưới.
(Ảnh minh họa)
Tâm sự của bạn gái này ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số mọi người đều chỉ trích chàng trai và khuyên cô nàng nhanh chóng chia tay vì không nên tốn thời gian với một người đàn ông không tôn trọng mình.
"Đàn ông ích kỷ thế này thì chia tay cho rồi"
"Đúng là cô đơn không đáng sợ bằng việc yêu nhầm người"
"Không hiểu đàn ông kiểu gì mà mang chuyện bạn gái đi kể"
"Tiếc cho bạn 1 năm tốn thời gian với người không ra gì"
NQ
Theo VietNamnet
-
3 giờ trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
8 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
9 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
12 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
22 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
23 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
1 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
1 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
2 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
2 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
2 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
2 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
3 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
3 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước