Bị dân mạng chỉ trích dữ dội, người đàn ông chuyển giới vẫn quyết cho con bú
Bị chỉ trích dữ dội vì đã chuyển giới thành đàn ông mà vẫn tự cho con bú, Tanius tuyên bố anh vẫn tận dụng dòng sữa của mình để nuôi con mà không hề xấu hổ.
Tanius Posey (31 tuổi, sống tại Florida, Mỹ) là người chuyển giới nam đầu tiên công khai việc cho con bú. Video quay cảnh cho con bú mà anh chia sẻ vấp phải những phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng.
Họ chỉ trích hành động này vì cho rằng việc người chuyển giới nam cho con bú có thể gây hại cho sức khỏe của em bé trong tương lai do dư thừa testosterone.
Video Tanius Posey cho con bú bị cộng đồng mạng chỉ trích.
Sinh ra là nữ, từ nhỏ Tanius Posey đã cảm thấy cơ thể mình có điều gì đó sai sai nhưng không biết chính xác đó là gì.
Sáu năm trước, nhờ sự hỗ trợ của một người chuyển giới khác, Tanius mới nhận ra bản thể thực sự của mình là nam. Ngay sau đó, Tanius bắt đầu hành trình chuyển giới.
“Khi tôi bắt đầu quá trình chuyển giới, tôi cảm thấy khỏe mạnh", anh chia sẻ.
Posey thời trẻ, khi vẫn chưa xác định mình là nam (trái) và hiện tại.
Tanius Posey cho biết, anh vốn không muốn có con sau khi các bác sỹ nói rằng sẽ phải đông lạnh trứng. Cuối năm 2021, anh đến bệnh viện chỉ vì cảm thấy không khỏe, chẳng ngờ lại được chẩn đoán đang mang thai ba tháng.
Người đàn ông 31 tuổi nói rằng anh không tin mình mang thai, rằng điều này không thể nào xảy ra với anh được, nhưng đó lại là sự thật. Tanius buộc phải ngừng dùng testosterone và 6 tháng sau, một bé trai khỏe mạnh ra đời.
Người đàn ông 31 tuổi không tin mình có thể mang thai.
Posey nói anh từng lo lắng về những phản ứng có thể xảy ra khi anh cho con bú ở nơi công cộng: “Tôi lo không biết xã hội sẽ nói gì về việc tôi cho con bú vì trước nay không có bất kỳ người chuyển giới nam nào cho con bú.
Có rất nhiều người chuyển giới nam muốn cho con bú, nhưng họ không vượt qua được dư luận, nên chưa làm được. Đó là lý do tại sao tôi bắt đầu chia sẻ hành trình cho con bú bằng sữa của mình".
Vì thế, Posey quyết định trở thành người sáng tạo nội dung toàn thời gian và bắt đầu chia sẻ hành trình độc đáo của mình trên mạng xã hội TikTok.
Nhận thấy chưa từng có người da màu chuyển giới nào ghi lại trải nghiệm mang thai của họ trên nền tảng mạng xã hội, anh đặt mục tiêu trở thành người đầu tiên “bình thường hóa” nó bằng cách chia sẻ câu chuyện của chính mình.
Hiện tại, trang Instagram của anh có 1 triệu người theo dõi.
Khoảnh khắc người đàn ông 31 tuổi đón con trai chào đời.
Tanius Posey tiết lộ, khi anh chia sẻ video cho cậu con trai 1 tuổi bú, một số người ngưỡng mộ gọi anh là “ông bố cá ngựa", liên tưởng đến chuyện cá ngựa đực mang thai.
Tuy nhiên, anh cũng phải đối mặt với rất nhiều bình luận tiêu cực như: "Bạn không thuộc về hành tinh này khi mang theo một đứa trẻ, hãy quay trở lại nơi bạn đến”.
Một bình luận tiêu cực khác: "Một ngày nào đó con anh sẽ chết vì anh đã bơm quá nhiều testosterone vào cơ thể nó".
Không chỉ bị cộng đồng mạng chỉ trích, anh còn gặp phản ứng dữ dội từ nhiều người thuộc cộng đồng chuyển giới.
Họ nói với anh rằng: “Bạn chưa phải là người chuyển giới nam thực sự vì bạn đã bế con mình và cho nó bú” hoặc “Bạn đang khiến những người còn lại nhìn không tốt về chúng tôi".
Tanius Posey tâm sự: ''Tôi đã nhận được rất nhiều phản ứng dữ dội, lúc đầu điều đó khiến tôi thấy thực sự tồi tệ. Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục chia sẻ, tôi thích điều đó, tôi có thể giúp đỡ người tiếp theo”.
Con trai của Posey hiện khỏe mạnh bình thường.
Trong cuộc phỏng vấn gần đây, anh đáp trả lại những lời chỉ trích, đồng thời truyền cảm hứng để những "ông bố cá ngựa" khác tận dụng những gì họ có mà không hề cảm thấy xấu hổ.
Tanius nói: "Tôi có bộ phận có thể cho con bú. Tôi chuyển giới không có nghĩa là tôi không muốn cung cấp chất dinh dưỡng cho con mình. Tại sao không sử dụng những gì tôi có?
Con tôi phải ăn, tôi không thể ngồi đó và bỏ đói nó được. Con tôi không bú bình, vì vậy tôi phải cho nó ăn".
Posey muốn chấm dứt sự kỳ thị tiêu cực đối với những người chuyển giới đang nuôi dạy con của họ: "Chúng ta phải ngừng sống dưới một tảng đá, chúng ta phải mở rộng tầm mắt và nhận ra rằng có nhiều cách để sống”.
Anh tâm sự thêm: “Chúng tôi có bộ phận cho con bú, nhưng nó không làm chúng tôi bớt đàn ông đi chút nào. Chúng tôi vẫn là đàn ông, bất kể xã hội cảm thấy thế nào về chúng tôi".
Theo VTC
-
33 phút trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
11 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
16 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
21 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
3 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
Tin tức mới nhất
-
33 phút trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước